• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 627 – Bóc trần 〖Ngục tù ngưng đọng tăm tối〗

Độ dài 1,081 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-31 09:51:58

Chương 627 – Bóc trần 〖Ngục tù ngưng đọng tăm tối〗

Tôi nhả Aro ra khỏi miệng rồi nói chuyện với tinh linh Mộc quái.

「Chỉ có mỗi mình mày bên trong 〖Ngục tù ngưng đọng tăm tối〗 thôi sao?」

「Em chẳng nhớ được gì lúc bị nhốt trong đó cả, nên không thể khẳng định…」

Chú ta trả lời với vẻ bận tâm.

À phải, dòng thời gian bị ngừng lại mà.

Đột nhiên phần chất lỏng của Vật chất nguyên bản kêu rít lên khi bay hơi.

Cùng lúc đó có sáu quái thú xuất hiện cạnh nhau.

Hai sinh vật đầu bò thân người to lớn, thêm một khối đá phủ đầy mắt; chỉ nhìn thoáng qua là biết ngay chúng đều nguy hiểm.

Một con quái lại có khuôn mặt ở giữa thân thay vì có đầu.

Chắc nó có cùng quan hệ với Adam.

〖Ngục tù ngưng đọng tăm tối〗 không chỉ giới hạn với một sinh vật duy nhất.

Dĩ nhiên tôi đã tính tới khả năng này rồi.

Dù sao Vật chất nguyên bản cũng bị giam cầm trong khu rừng này trong thời gian dài đằng đẳng mà.

Mặt tôi tái mét.

Bọn này… tối thiểu cũng đều là hạng B+.

Lỡ mà gặp xui thì có thể có Huyền thoại trộn lẫn vào.

Tất cả chúng đều uể oải chảy nước dãi và nhìn quanh với ánh mắt vô hồn.

Chẳng còn chút nhận thức nào.

Bọn chúng đều đã dính phải 〖Thần điên dại〗 rồi!

Nhóm chúng tôi đã gần kiệt sức hết.

Giờ mà chiến nữa thì rất nguy hiểm.

「T- Tạm thời rút thôi!」

Vừa nói xong, một tia sáng chạy ngang qua cả sáu con quái.

“〖Thần tốc〗.”

Một lưỡi kiếm đen chém xuyên bọn chúng.

Lũ quái yếu ớt ngã xuống và chìm vào đất.

Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc.

Chúng tôi đứng nhìn sửng sốt, một người phụ nữ hạ cánh ngay trước mặt.

Mái tóc dài tung bay phía sau.

Trên tay nắm chặt một thanh đại kiếm, dài hơn cả chiều cao của cô ta.

Sau khi ngắm nghía chúng tôi, cô ấy quay đi quan sát xung quanh.

Không như những con quái loạn trí, hành động của cô ta rõ ràng là có tự chủ.

Có lẽ đây chính là người nắm giữ Kỹ năng linh thiêng vẫn còn tỉnh táo trong quá khứ mà chúng tôi hằng mong đợi.

Người phụ nữ kia đối diện với chúng tôi, nở nụ cười.

ln_v13_123.webp?w=759

“Vậy là ta đã thắng cược. Ngươi là người chiếm hữu Kỹ năng linh thiêng của thời đại hiện nay, và đoàn tùy tùng của mình, phải không?”

Cô ta mặc chiếc áo choàng sẫm màu, biểu cảm có vẻ hơi giả tạo.

Gương mặt khá quen - làm tôi nhớ… Ah, giống Chiến binh đất sét đã chiến đấu với tôi trong bài kiểm tra của Umukahime.

“Ngươi trông có vẻ ngạc nhiên. Mặc cho thời gian có hạn nhưng ngươi vẫn nỗ lực hết mình để chống lại Vật chất nguyên bản đáng gờm. Dám chắc là ngươi muốn gặp ta, hay là không phải?”

Cảnh giác với thái độ dễ dãi của cô ta, Aro ra đứng trước mặt tôi.

Hiển nhiên con bé sẽ đề phòng.

Cô ta là người lạ.

Tuy đúng như tôi kỳ vọng, nhưng không chắc có thể tin tưởng người ấy.

「...Không sao đâu Aro. Để anh nói chuyện」

Tôi quan sát bảng trạng thái của cô ta.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Miia Mitornia〗

Chủng loài: Thanatos

Trạng thái: Thần điên dại (nhẹ), Bị nguyền rủa, Hóa nhân thuật - Cấp MAX

Cấp độ: 150/150 (MAX)

HP: 3333/6666

MP: 4321/4444

Tấn công: 2222 (4444) +444

Phòng ngự: 1106 (2212)

Ma thuật: 4444

Nhanh nhẹn: 3220

Hạng: L (Huyền thoại)

Trang bị:

Tay: 〖Đại kiếm ruồi đen (Blackfly Greatsword): Giá trị L+〗

Kỹ năng linh thiêng:

〖Cõi âm phủ (Naraka Realm): Cấp -〗

Kỹ năng đặc trưng:

〖Ngôn ngữ Grisha: Cấp 8〗 〖Xác sống: Cấp -〗 〖Bộ giáp thân xác bất tử (Armour of Undying Flesh): Cấp MAX〗

〖Thay da đổi thịt: Cấp MAX〗 〖Đặc ân của người đã khuất: Cấp -〗 〖Phản chiếu thế giới ngầm (Underworld Mirror): Cấp -〗

〖Hồi phục HP tự động: Cấp MAX〗 〖Hồi phục MP tự động: Cấp MAX〗 〖Xúc tu: Cấp MAX〗

〖Bay: Cấp MAX〗 〖Hào quang thần chết (Death God Aura): Cấp -〗 〖Thuộc tính hắc ám: Cấp -〗

〖Tà long: Cấp -〗 〖Cảm quan: Cấp MAX〗 〖Pháp sư tài năng: Cấp MAX〗

〖Kiếm sỹ tài năng: Cấp MAX〗 〖Đặc binh: Cấp MAX〗 〖Quỷ nhãn chí mạng (Demon Eye of Instant Death): Cấp MAX〗

〖Quỷ nhãn khiếp sợ: Cấp MAX〗 〖Quỷ nhãn khống chế: Cấp MAX〗 〖Quỷ nhãn mê hoặc (Demon Eye of Allure): Cấp MAX〗

〖Quỷ nhãn: Cấp MAX〗 〖Thần điên dại: Cấp -〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng vật lý: Cấp MAX〗 〖Kháng ma thuật: Cấp MAX〗 〖Miễn nhiễm trạng thái: Cấp -〗

〖Miễn nhiễm thuộc tính hắc ám: Cấp -〗 〖Miễn nhiễm thuộc tính quang tỏa: Cấp MAX〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Sóng xung kích: Cấp MAX〗 〖Dư ảnh kiếm (Afterimage Sword): Cấp MAX〗 〖Thần tốc: Cấp MAX〗

〖Thân thể linh hoạt (Flowing Body): Cấp MAX〗 〖Trăng khuyết (Hollowed Moon): Cấp MAX〗 〖Lưỡi đao trừ tà: Cấp MAX〗

〖Hồi sức tăng cường: Cấp MAX〗 〖Thánh cầu: Cấp MAX〗 〖Chiều không gian: Cấp MAX〗

〖Đất sét: Cấp MAX〗 〖Giả kim thuật: Cấp MAX〗 〖Nanh độc: Cấp MAX〗

〖Hơi thở thiêu đốt: Cấp MAX〗 〖Hơi thở tai ương: Cấp MAX〗 〖Hóa nhân thuật: Cấp MAX〗

〖Tự tái tạo: Cấp MAX〗 〖Chết chóc: Cấp MAX〗 〖Thần giao cách cảm: Cấp MAX〗

〖Hắc cầu: Cấp MAX〗 〖Sự sống giả tạo: Cấp MAX〗 〖Hồi sức hắc ám (Dark Rest): Cấp MAX〗

〖Hơi thở mục rữa: Cấp MAX〗 〖Lưỡi ô uế: Cấp MAX〗 〖Bào mòn sinh lực: Cấp MAX〗

〖Phân tách quái thú (Split Beast): Cấp MAX〗 〖Chậm chạp tăng cường: Cấp MAX〗 〖Nhật thực (Eclipse): Cấp MAX〗

Danh hiệu:

〖Tiến hóa bậc cuối: Cấp -〗 〖Cựu Anh hùng: Cấp -〗 〖Cựu Quỷ vương: Cấp -〗

〖Kẻ đần độn: Cấp MAX〗 〖Nỗi ám ảnh: Cấp MAX〗 〖Phàm ăn (Diệt khổng lồ): Cấp MAX〗

〖Thần chinh chiến (God of the Battlefield): Cấp MAX〗 〖Hệ tham chiếu Laplace: Cấp 2〗 〖Thần chết: Cấp -〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

…Có rất nhiều thứ tôi đang lo sốt vó lên đây, nhưng với vai trò là đồng đội thì chẳng có gì đáng để chỉ trích về chỉ số của cô ấy.

Cô ta… đúng là chủ nhân của Umukahime, Anh hùng Miia, cũng như Quỷ vương Alchimia.

Tôi không ngờ cô ấy vẫn còn sống.

Từ những gì tôi nghe qua, mong là bà chị này đừng có bị vấn đề về nhân cách, và tôi cảm thấy an toàn bên cạnh cô ta so với ai đó khác không quen biết.

Đó là những gì tôi nghĩ, ít nhất, nhưng nhìn dáng vẻ cô ta tôi không thể không bất an.

***

Quyển 13 kết thúc tại đây.

Bình luận (0)Facebook