• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 613 – Trận giao tranh nảy lửa lãng xẹt

Độ dài 903 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-13 18:06:23

Chương 613 – Trận giao tranh nảy lửa lãng xẹt

Hecatoncheir vung kiếm vào cạnh sườn tôi.

Tôi nhận đòn mà không chủ động chặn lại.

Không đáp trả mà cứ tiếp tục chờ đó.

Hecatoncheir lại tấn công.

Ngay bây giờ!

Tôi bắt lấy lưỡi kiếm của nó bằng cả hai tay.

Tuy không thể thắng với tiến độ này.

Nhưng vẫn còn một chiêu thức cuối cùng tôi muốn thử.

Kỹ năng có sức công phá mạnh nhất của Oneiros, 〖Cổng địa ngục〗.

【Kỹ năng cơ bản 〖Cổng địa ngục〗】

【Một loại ma thuật không gian. Gọi ra thế giới của cái chết để hiến tế kẻ thù trong hỏa ngục】

【Ngọn lửa không ảnh hưởng lên người niệm phép】

【Nâng cấp kỹ năng sẽ mở rộng phạm vi tác động】

【Sức công phá cao nhưng cần phải có sự đánh đổi tương ứng】

Nắm chặt thanh kiếm, tôi kích hoạt chiêu thức.

Ngọn lửa đen nuốt chửng cả khu vực.

Một cánh tay xương xẩu và đầu lâu khổng lồ trồi ra cố gắng kéo Hecatoncheir vào ngọn lửa.

“GuuOOOOh!”

Tôi mở to miệng cắn vào người nó.

Nó liền biến thành bóng đen và rút lui.

Răng tôi đóng lại giữa khoảng không.

Cả vũ khí cũng chẳng giật được nữa…!

Tôi có thể cảm thấy HP và MP đang suy yếu để nạp vào 〖Cổng địa ngục〗.

Tôi đạp đất lao tới bám theo Hecatoncheir.

「Ngươi không chạy khỏi đâu!」

Nó không thể thoát nạn hai lần được.

Tôi luồn ra phía sau bóng đen Hecatoncheir rồi khởi động 〖Cổng địa ngục〗 thứ hai.

Một lần nữa nó bị hắc hỏa bao trùm.

Nó tiếp tục hóa thành bóng đen bắt đầu rời đi.

Khu vực xung quanh bị phong tỏa trong ngọn lửa.

Những lối thoát khả dụng cho nó đã bị chặn đứng.

Do ghét làm hao phí MP nên chắc chắn nó sẽ tìm con đường ngắn nhất để ra khỏi biển lửa.

Tôi có thể tấn công nó vào lúc này.

Tôi há miệng và hội tụ ma lực vào đó nhiều nhất.

Khối cầu đen hình thành.

Là một Oneiros nên ma thuật của tôi mạnh hơn sức tấn công thuần.

Bề mặt bức tượng và ít HP có lẽ đã được〖Cổng địa ngục〗 bào mòn.

Trước khi kịp hồi phục, tôi sẽ đập vụn nó bằng 〖Trọng trường〗!

“GuuOOOOOOOh!”

Khối cầu đen phóng khỏi miệng theo đường thẳng.

Đánh trúng Hecatoncheir trực diện khi nó đang thực thể hóa trở lại.

「Bay màu cho anh mày nhờ!」

Khối cầu phát nổ.

Làm bụi mù thổi tung.

Tôi khụy xuống.

Ánh sáng của 〖Cổng địa ngục〗 mờ dần.

Đồng thời hào quang trên người phai nhạt và tôi thu nhỏ lại.

Không thể duy trì hình thái Diabolos bằng 〖Long gương〗 được nữa.

Tôi vội chữa trị nhờ 〖Hồi sức tăng cường〗.

Cái giá khi sử dụng 〖Cổng địa ngục〗 là rất đau.

…Tôi không thể tham chiến lâu hơn nổi nữa.

Tất cả sức mạnh đã đặt vào đòn tấn công này.

Lớp bụi lắng xuống, để lộ Hecatoncheir vẫn đứng sừng sững phía sau.

Bề mặt xuất hiện vết nứt nhưng nhanh chóng khép lại.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Hecatoncheir〗

Chủng loài: Hecatoncheir

Trạng thái: Thần điên dại

Cấp độ: 140/140 (MAX)

HP: 9435/10000

MP: 8628/10000

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

…Gì cơ? Chỉ được bấy nhiêu thôi á…?

Tôi vốn lờ mờ biết rồi.

Chỉ số của tôi quá thấp để có thể đối đầu với nó.

Thông qua danh sách kỹ năng, tôi đã nắm được cách đơn giản nhất để đánh bại nó.

Hecatoncheir rất giỏi khi ép buộc đối thủ giao tranh trực tiếp.

Nếu tôi có thể trạng đủ mạnh để kiểm soát trận chiến thì hạ được nó dễ rồi.

Nói tóm lại, vấn đề chẳng phải do thiếu biện pháp đối phó hiệu quả mà vì chỉ số yếu kém thê thảm của tôi.

Có nhiều cách khác thực tiễn hơn để tôi giảm được MP của nó.

Ấy vậy mà còn không hạ được 20% con số đó.

Ngay cả khi tăng hiệu suất gấp ba lần thì cũng chưa đủ.

Tại thời điểm này tôi biết nên làm gì rồi.

Tôi bay lên không trung.

Hiện tôi chẳng còn lý do gì để gắng sức hạ Hecatoncheir nữa.

Vì thế sẽ rút lui và cải thiện bản thân lên.

Cái cổ bị gãy của nó ngước lên nhìn tôi.

Tưởng nó sẽ đuổi theo, nhưng nó chỉ quay đi và trở về tòa tháp.

…Đúng là kẻ gác cổng không phải hạng tầm thường.

Nó sẽ đập nhừ tử bất kỳ ai tiến lại, nhưng sẽ không truy đuổi họ.

Dường như nó không thể hiện quá nhiều hành động thù địch và cũng chẳng có tâm trạng hứng thú để giết tôi.

Vai trò của nó là bảo vệ tòa tháp khỏi những người nắm giữ Kỹ năng linh thiêng bị nhốt trong khu rừng này, và buộc họ phải hứng chịu 〖Thần điên dại〗.

Hừm, tốc độ của tôi nhanh hơn.

Không cần phải dùng tài kiếm thuật hay kỹ năng giao chiến để chơi trò đuổi bắt.

Mà tôi không cho là nó đủ khả năng bám theo tôi bằng 〖Ám vũ〗.

Trước trận chiến, tôi không ngờ Hecatoncheir mạnh đến thế này cơ.

Tuy mọi sức tấn công đều yếu nhưng nó là con quái trâu nhất của vùng này.

Dù sao nó cũng đang bảo kê tòa tháp chọc trời kia mà.

Không đời nào lại là một kẻ yếu kém dễ bị đánh bại.

Nhưng kết quả nhận được không phải hoàn toàn vô ích.

Tôi đã học được những kỹ năng khác nhau để đối phó với nó.

Do không thể tái chiến ngay bây giờ.

Đối với những lính mới như tôi thì tất cả những cuộc thử nghiệm đã làm cạn sạch MP.

Nhưng không phải là tôi không thể đánh bại được nó.

Bình luận (0)Facebook