• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 607 – Thủ vệ của Tòa tháp chọc trời

Độ dài 1,222 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-01 11:45:50

Chương 607 – Thủ vệ của Tòa tháp chọc trời

Tôi đã cắt đuôi được Ymir và bay lên nhánh cây để nghỉ sức.

Nếu chúng tôi cứ ở dưới đất thì hỏi trời cũng chẳng biết còn cái quái gì nữa sẽ xuất hiện.

Tôi luôn kiểm tra bằng 〖Cảm quan〗 cho đến giờ nhưng không thể đảm bảo nó sẽ hiệu quả với tất cả quái thú ở đây…

Thứ gì đó có thể lao như điên về phía chúng tôi như Ymir chẳng hạn.

「Anh không muốn gặp phải con quái đó nữa đâu…」

Aro và Mộc quái đều kiệt sức bởi 〖Lăn〗.

Dù sao thì trận chiến với lũ Cóc tai ương đã giúp Mộc quái tăng từ 【Cấp độ: 1/130】 lên 【Cấp độ: 69/130】 còn Aro thì từ 【Cấp độ: 72/130】 lên 【Cấp độ: 76/130】.

Ymir xen vào nửa chừng làm chúng tôi phải kết thúc sớm, nhưng đây vẫn là thành tích tốt.

Cả hai đã lên được cấp độ khá cao.

Đưa họ tiến xa hơn nữa sẽ khó khăn, nhưng cũng đạt tới mức độ xứng tầm sức mạnh của hạng A+ rồi.

Có thể nói chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu cày cấp.

Nếu một cơ hội tự nhiên xuất hiện thì chúng tôi sẽ rèn luyện được nhiều hơn, nhưng giờ tạm thời bỏ qua cũng chẳng sao.

Tiếp theo là tìm cách tiến hóa… và lối thoát khỏi khu rừng này.

「Mà… tòa tháp kia là gì đây?」

Chúng tôi đã đến khá gần ngọn tháp chọc trời.

Cuối cùng tôi mới nhận thức được nó lớn cỡ nào.

Chiều cao vẫn như vô tận, nhưng đường kính rộng gần cả trăm mét.

Nó to hơn nhiều so với tôi tưởng tượng.

Nhìn từ xa nó tương đối mỏng…

Mà so với chiều cao thì thế này là đúng mỏng rồi.

Tòa tháp là một chuyện, vấn đề là có một bức tượng đáng sợ đứng trước cánh cửa khổng lồ của ngọn tháp.

Nó cao khoảng mười mét, mặc giáp.

Có gần ba mươi cánh tay, phần đầu như đã bị gãy.

Thanh kiếm to tướng cầm trên một tay.

ln_v13_079.webp?w=759

Nó hoàn toàn không cử động… nhưng vẫn là quái thú, phải không nhỉ?

【〖Hecatoncheir〗: Quái thú hạng L】

【Một bức tượng khổng lồ thông thường. Từng là cái bóng của một vị Anh hùng】

【Để vụt sứ mệnh bảo vệ nhân loại, anh ta mất đầu và thay thế nó bằng vô số cánh tay để thể hiện sức mạnh vượt trội của mình】

【Mất đi tất cả, anh ta mong ước có sức mạnh để bảo vệ những người khác, và lời cầu nguyện thành sự thật】

【Nhưng anh ta không còn lại gì để che chở nữa】

L- Lại thứ hạng Huyền thoại…

Có vẻ nó đang bảo vệ tòa tháp.

Chiến đấu với nó là điều khó mà tránh khỏi.

Mà lời giải thích về chủng loài khá đặc biệt…

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Hecatoncheir〗

Chủng loài: Hecatoncheir

Trạng thái: Thần điên dại

Cấp độ: 140/140 (MAX)

HP: 10000/10000

MP: 10000/10000

Tấn công: 1500+200

Phòng ngự: 4000

Ma thuật: 1500

Nhanh nhẹn: 1500

Hạng: L (Huyền thoại)

Trang bị:

Tay: 〖Đại kiếm Tượng khổng lồ (Greatsword of the Giant Statue): Giá trị L〗

Kỹ năng linh thiêng:

〖Cõi phàm nhân (bản sao): Cấp -〗 〖Cõi ma thần (bản sao): Cấp -〗 〖Cõi ma đói (bản sao): Cấp -〗

Kỹ năng đặc trưng:

〖Ngôn ngữ Grisha: Cấp 5〗 〖Cảm quan: Cấp MAX〗 〖Hồi phục HP tự động: Cấp MAX〗

〖Hồi phục MP tự động: Cấp MAX〗 〖Siêu tái tạo: Cấp MAX〗 〖Hồi phục siêu cấp: Cấp MAX〗

〖Giác quan thứ sáu (Sixth Sense): Cấp MAX〗 〖Thiên tài kiếm thuật: Cấp MAX〗 〖Thần điên dại: Cấp -〗

Resistance Skills:

〖Kháng vật lý: Cấp MAX〗 〖Kháng ma thuật: Cấp MAX〗 〖Phân rã ma thuật: Cấp MAX〗

〖Giảm nửa sát thương vật lý: Cấp -〗 〖Miễn nhiễm trạng thái: Cấp -〗 〖Kháng bảy thuộc tính: Cấp MAX〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Hồi sức tăng cường: Cấp MAX〗 〖Tự tái tạo: Cấp MAX〗 〖Xé rách không gian: Cấp MAX〗

〖Nhảy cao: Cấp MAX〗 〖Lưỡi đao trừ tà: Cấp MAX〗 〖Thiền định (Meditation): Cấp MAX〗

〖Ám vũ (Shadow Dance): Cấp MAX〗 〖Ma lực tự nhiên (Mana of Nature): Cấp MAX〗

Danh hiệu:

〖Thủ vệ của Tòa tháp chọc trời (Guardian of the Tower that Pierces the Sky): Cấp -〗 〖Vững vàng và Bất bại (Unwavering and Unbeaten): Cấp -〗 〖Tiến hóa bậc cuối: Cấp -〗

〖Cựu Anh hùng: Cấp -〗 〖Cựu Quỷ vương: Cấp -〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

N- N- Người từ cõi nào xuống vậy trời?!

Toàn bộ chỉ số quá dị.

Tôi không biết phải giải thích như thế nào nữa.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy thể trạng lên đến năm con số.

Cho dù bạn có phân tích cỡ nào thì thế này là quá cao.

Không đời nào có chuyện tôi đạt tới trình như vậy cho dù có lên tới cấp tối đa.

Đây rõ ràng là cheat…

Nhưng tôi vẫn dẫn đầu về những chỉ số khác ngoài HP, MP và Phòng ngự.

Tấn công và Ma lực của nó lại thấp so với một Huyền thoại.

Khó để Aro và Mộc quái sống sót trước vài cú vả của nó.

Ngược lại họ cũng chẳng thể gây tổn hại nào cho nó.

Theo nguyên tắc chung, đòn tấn công ít nhất phải bằng nửa sức phòng thủ mới có thể tác dụng.

Nó có Phòng thủ 4000, nghĩa là cần Tấn công 2000 mới động chạm nổi.

Chuyên về đòn phép ma thuật như Aro cũng thua.

Cho dù con bé có cường hóa sức mạnh bằng cách hấp thụ ma lực của tôi rồi tung ra chiêu mạnh nhất thì cũng chỉ làm trầy xước được nó.

Nhưng với lượng Kỹ năng kháng khiếp vía kia thì cũng chẳng thấm vào đâu.

Nếu tôi chiến đấu với nó thì có giành chiến thắng không đây…?

Khả năng chống chịu của nó đúng là rắc rối thật, nhưng nó không có đòn tấn công nào đặc biệt nguy hiểm.

Đây có thể là cuộc so tài khá an toàn cho thứ hạng Huyền thoại.

Nó không sở hữu chiêu thức có thể hạ sát tôi ngay lập tức nếu tôi mất cảnh giác, không giống như Xà thần hay Vật chất nguyên bản.

Hay là thử 〖Vết tích thiên thạch〗 nhể…?

Không thể, để vượt qua chỉ số phòng ngự của nó, chúng tôi cần phải lên rất cao.

Tốc độ của nó không phải là đáng gờm, nhưng dù sao vẫn là đối thủ Huyền thoại.

Tôi không cho là nó sẽ đứng yên chịu trận đâu.

Nó còn có 〖Nhảy cao〗 để đối phó với chúng tôi khi tiếp cận tòa tháp từ trên không.

Cố gắng đánh bại nó từ khoảng cách này bằng 〖Vuốt không gian〗 có lẽ cũng là ý tưởng tệ hại.

Đấy vốn cũng chỉ là kỹ năng tầm xa mà thôi.

Rất khó để tin một thứ còn cứng hơn Mộc quái có thể bị hạ với 〖Vuốt không gian〗.

Tuy đáng để thử, nhưng Hecatoncheir cũng có 〖Xé rách không gian〗 cơ mà.

Thay vì đánh nó từ xa thì nhanh chóng kết liễu nó ở khoảng gần chắc tốt hơn.

「Aro với Mộc quái chờ ở đây một chút. Anh sẽ hạ bức tượng đó. Nếu có quái thú nào mà bọn em không thể ứng phó xuất hiện thì cứ tung ma pháp lên trời, anh sẽ quay trở lại ngay」

Tôi nhắc cả hai.

Họ vẫn chưa đủ mạnh để gây sát thương cho Hecatoncheir, và đòn tấn công của nó có thể khiến họ gặp nguy hiểm.

Mặc khác đối với tôi thì sẽ không chịu nhiều tổn thất.

Dù chỉ số của nó khá đáng lo… nhưng không phải là khó đối phó.

Bình luận (0)Facebook