• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 610 – Bứt phá

Độ dài 1,150 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-06 12:46:02

Chương 610 – Bứt phá

Tôi có thể tiếp cận Hecatoncheir, tấn công bằng nanh vuốt rồi nhanh chóng rút lui.

Cho dù nó dùng kiếm chống đỡ thì chỉ số nhanh nhẹn của tôi vẫn hơn, tôi có thể vượt qua được hàng phòng ngự của nó.

Nhưng phong cách chiến đấu này không hoàn hảo.

Dù sao thì khả năng chịu đựng và phục hồi của Hecatoncheir cao đến mức tôi sẽ là người cuối cùng phải gục ngã.

〖Ám vũ〗 ngăn tôi có được những đòn đánh nghiêm túc, và rồi nhanh chóng yếu thế trước năng lực của nó.

Những cú tấn công trực diện sẽ không hiệu quả, bất kể tôi có cố gắng ra sao đi nữa.

Bởi vậy trận này chuyển hướng thành chờ đợi và quan sát.

Sau nhiều lần vuốt và kiếm giao tranh, tôi giữ khoảng cách và thổi ra 〖Hơi thở thiêu đốt〗.

Ngọn lửa cuồng nộ bao trùm Hecatoncheir.

Nhưng tôi biết điều này hoàn toàn vô nghĩa trước sức kháng của nó.

Đây về cơ bản chỉ đang lãng phí MP, nhưng tôi muốn xem nó sẽ phản ứng thế nào khi tầm nhìn bị che khuất.

Hiện tại tôi chưa tìm ra cách gì để đánh bại nó.

Thế nên sẽ kiểm nghiệm từng thứ một.

Hình bóng vẫn bất động bên trong ngọn lửa.

Nó không sử dụng 〖Ám vũ〗.

Có thể nó đang bảo toàn MP cho đến khi thực sự gặp nguy hiểm.

Cái thứ này kiên nhẫn đến mức nào cơ chứ…?

Tôi lao vào ngọn lửa và vung vuốt vào hình bóng, làm gãy một cánh tay nó đưa ra để che chắn.

Sau đó tôi nắm lấy Hecatoncheir và đập đuôi xuống đất nhảy bật lên.

N- Nặng quá…

Đúng là bức tượng ngu xuẩn…

Nhưng trọng lượng này sẽ giúp tôi ném nó xuống dưới mạnh hơn.

Nếu tôi có thể sử dụng combo 〖Thiên giáng〗 và 〖Hồi thổ〗 thì dễ rồi, cơ mà…

Bất ngờ nó biến mất và chân tôi nắm lại giữa khoảng không…

Chậc, dĩ nhiên rồi.

Nhờ 〖Ám vũ〗 không có lý do gì để nó bị tôi kéo lên không trung cả.

Xuất hiện sau lưng tôi, nó nâng kiếm lên.

Mà tôi vốn biết điều này sẽ diễn ra rồi.

Tôi khởi động 〖Trọng lực〗.

Ánh sáng đen lan tỏa, nuốt chửng Hecatoncheir và đè nó xuống.

Chúng tôi vẫn chưa lên đủ cao, lại còn dùng 〖Trọng lực〗 mức độ tối đa nên sẽ tiêu hao rất nhiều MP.

Nhưng nếu có thể gây sát thương đáng kể thì đây sẽ là điểm yếu để tôi lợi dụng giành chiến thắng trước kiếm thuật của nó.

Ngay trước khi chạm đất, nó lại biến thành bóng đen.

Khi hạ cánh, cái bóng trở lại hình dạng ban đầu.

Không có âm thanh va chạm.

…Vậy à, 〖Ám vũ〗 có thể chơi ăn gian theo cách đó.

Qua kỹ năng này tôi không thể trông đợi nhiều vào tấn công vật lý.

Đòn phép chắc sẽ gây sát thương được cho dù nó chuyển thành cái bóng, nhưng khả năng di chuyển nhanh nên rất khó để đánh trúng, cho dù có nhắm chính xác thì cũng không thể cho là hiệu quả.

Bỏ qua việc cố gắng tấn công 〖Ám vũ〗 là biện pháp an toàn hơn.

Ma lực của tôi cao hơn sức tấn công, vì thế sử dụng ma thuật sẽ có tác động vượt qua sức phòng thủ của nó.

Ngoài khả năng kháng ma thuật cao, nó còn có cả kháng vật lý.

Nhưng tôi không nghĩ sẽ hạ được đòn 〖Trọng trường〗 mà không làm nó né tránh bằng 〖Ám vũ〗.

Kỹ năng 〖Lỗ sâu〗 dường như có thể loại bỏ bất kỳ thứ gì tại điểm đích, nhưng…

Chà, nó không đáng để thử.

Phạm vi dịch chuyển thật quá thất vọng và điểm đến bị tiết lộ bởi ánh sáng.

Tệ nhất là thời gian kích hoạt vô cùng lâu.

Không đời nào thực hiện kịp cả.

Nói thật luôn là cơ hội tôi sử dụng nó còn mong manh lắm, khi mà nó còn chậm hơn việc chạy bằng cơm nữa.

Không chừng nó có thể giúp tôi bỏ qua Hecatoncheir để đi thẳng vào tòa tháp, tôi cố gắng thiết lập tọa độ vào đó, nhưng dường như kỹ năng bị vô hiệu.

Xem ra tòa tháp được bảo vệ bởi lá chắn nào đó.

Bên trong có thể còn là một không gian tách biệt…

Hừm, ngay cả khi thành công thì tôi nghĩ mình sẽ bị mắc kẹt bên trong cùng với kẻ-mà-ai-cũng-biết.

Tôi thật sự chẳng có nhiều hy vọng về 〖Lỗ sâu〗-san.

Tiếp tục nào.

Tôi phải lục lọi đống kỹ năng của mình và tìm ra thứ thích hợp để chiến đấu với nó.

Hiện giờ tôi không cần quan tâm tới lượng MP.

Nếu không thể giành chiến thắng thì vốn đã vô dụng rồi.

Tôi kích hoạt 〖Vũ khí hoàn mỹ〗.

Là một Oneiros, tôi tạo ra món vũ khí thích hợp để ứng phó với đối thủ…

MP tiêu hao khá cao, nhưng đây là kỹ năng tôi kỳ vọng nhất.

Dù sao trận chiến này cũng phải kéo dài thôi, nên chừng nào vẫn giữ được binh khí thì cái giá đổi lại không quá tệ.

Tôi không chỉ muốn một loại vũ khí bất kỳ.

Phải là thứ gì đó đập vỡ được thứ cứng đầu này.

Một loại vật phẩm nặng tay…

Tôi muốn dùng nó để phá nát hơn là chém, và là thứ mạnh nhất tôi tạo ra được.

Nếu Hecatoncheir có bất kỳ nhược điểm nào thì đó là sự sai lệch về chỉ số.

Nó có thể bù đắp những thiếu sót đó bằng kỹ năng, nhưng với 〖Vũ khí hoàn mỹ〗 mạnh mẽ, tôi sẽ xuyên thủng được khoảng trống ấy.

【〖Búa tạ Oneiros (Oneiros Mallet)〗: Giá trị L (Huyền thoại)】

【〖Tấn công: +130〗】

【Một chiếc búa khổng lồ với ánh sáng màu tím nhạt】

【Rèn từ xương của 〖Mộng long〗 được cho thống trị thế giới của những giấc mơ】

【Có lời cho rằng các thiên thần sử dụng nó để hòa tấu nhạc cụ của thiên giới】

【Mục tiêu của vũ khí này sẽ bị giảm sức kháng vật lý và phòng thủ tạm thời】

Cây búa to lớn màu xanh tím xuất hiện trước mặt tôi.

Có thiết kế như một cánh hoa chạm khắc bên trên, kết hợp với màu sắc trở thành món vũ khí đẹp đẽ.

Tôi nhanh chóng dùng 〖Long gương〗 vươn chân trước nắm lấy 〖Búa tạ Oneiros〗.

Nó cũng sẽ mở rộng tầm tấn công của tôi, dễ dàng ra tay mà không bị phản đòn.

Hmm, 〖Búa tạ Oneiros〗.

Nó chuyên dụng để đối phó với những chiến thuật phòng ngự và là vũ khí của Oneiros.

Sẽ không tệ đâu.

Mà tôi chưa từng cầm búa bao giờ.

Lần khác là khi tôi giao chiến với con sò Shen ấy.

Phần này khiến tôi lo lắng, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể.

Kỳ vọng còn lại của tôi dựa vào thứ này.

Nếu không gây được sát thương đáng kể thì tôi chẳng còn cách nào nữa.

Khả năng đánh bại nó xem như thất bại toàn tập.

Bình luận (0)Facebook