• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 615 – Người phụ nữ mít ướt

Độ dài 1,090 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-15 19:16:08

Chương 615 – Người phụ nữ mít ướt

Lên kế hoạch chiến đấu với Vật chất nguyên bản, chúng tôi quay trở về nơi đã đến đây.

Lý do chúng tôi di chuyển trên mặt đất là để tránh thu hút nó, bay cũng là sự lựa chọn, nhưng tôi muốn dành chút thời gian để hồi phục MP.

Với lại để xem có thể tìm thấy bầy quái thú nào khác bằng 〖Cảm quan〗 cho Aro với Mộc quái cày cấp nên cả nhóm mới cuốc bộ.

Rốt cuộc Hecatoncheir chắc không thể nào đánh bại nếu tôi không mượn sức mạnh của hai người họ.

Để phát triển hơn nữa, tôi cũng sẽ nhờ họ giúp sức trong công cuộc diệt trừ Vật chất nguyên bản.

Đây là kế hoạch nguy hiểm, nhưng hiện tại chúng tôi chẳng còn cách nào khác.

Nhóm phải trì hoãn việc giao chiến với Hecatoncheir và Vật chất nguyên bản để hồi phục MP cho tôi, điều này đã làm mất thời gian đáng kể.

Chắc chắn sẽ có cách đó để chúng tôi vào được tòa tháp.

Nếu tốn quá lâu để vượt qua được Hecatoncheir, đám 〖Chư hầu thánh linh〗 của Thần ngôn sẽ phá hủy thế giới, còn chúng tôi có nguy cơ dính phải 〖Thần điên dại〗.

“Long thần… Em nghĩ là nghe thấy ai đó đang khóc.”

Trên chuyến hành trình, Aro trên lưng tôi nói.

「Là ai cơ…?」

“Vâng. Umm, giống của một cô gái…”

Thật khó để tin có mặt con người ở đây.

Một người phụ nữ thậm chí còn không thể.

Ngoài ra 〖Cảm quan〗 của tôi không phản ứng.

Tôi chẳng biết có thật là Aro nghe thấy gì hay không.

「Em biết hướng phát ra chứ?」

“Lối kia.”

Tôi nhìn theo đường con bé chỉ.

Vẫn không cảm nhận được gì, nhưng tôi sẽ kiểm tra thử.

Sẽ rất tốt nếu dẫn chúng tôi tới được vài manh mối.

Cho dù không gặp gì thì cũng chẳng phải tổn thất lớn.

Vốn dĩ đang tính gây sự với Vật chất nguyên bản, nhưng chúng tôi có thể đến đó trong chốc lát khi bay.

Thật ra cũng chỉ đang lang thang kiếm gì đó để Aro và Mộc quái vui chơi.

“Ah! Anh có nghe thấy chưa?”

Aro gọi khi tôi đang đi.

Nhưng vẫn chẳng có gì cả.

「Mộc quái, mày nghe không?」

「Không…」

Thật đáng lo ngại…

Chẳng lẽ con bé đã nghe được cái gì đó không nên?

“A- Anh không nghe thấy thật ạ? Giờ giống như có tiếng của ba người.”

〖Cảm quan〗 vẫn im bặt.

「Haha, đừng có kể chuyện ma hù dọa chứ, cô chủ…」

〖Thần giao cách cảm〗 của Mộc quái như có vẻ căng thẳng.

“Bản thân tôi là xác sống đây này…”

Aro bực bội đáp lại.

Tôi không rõ về phân loài Walpurgis, nhưng chắc cô nhóc ở vị thế thượng đẳng hơn so với thây ma trước kia.

Mà tính ra thì Mộc quái mới đáng sợ, nó trông như một con ma méo mó dưới hình dạng chim cánh cụt.

Có phải đã hơi muộn khi nhắc tới ngoại hình không nhỉ…?

「Dù sao cũng thật kinh dị. Xin lỗi Aro, nhưng anh bỏ cuộc đây…」

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng khóc.

Rợn cả người.

Tuy khá nhỏ nhưng đúng là có nhiều giọng nói.

Aro phát hiện ra chúng trước, nên tôi tự hỏi cô nhóc nhạy cảm với linh hồn quá chăng.

Dưới bóng cây, một cô gái xuất hiện.

Cô ta mặc bộ váy màu nâu rách nát, gương mặt bị che khuất bởi chiếc mũ trùm đầu xanh đậm.

【〖Banshee〗: Quái thú hạng A】

【Là kết quả khi linh hồn người chết bị trói buộc với thế giới này thông qua bùa phép】

【Chúng lôi kéo nhiều người khác bằng tiếng khóc để gia nhập vào hàng ngũ của chúng】

【Nếu nghe thấy tiếng khóc bí ẩn trong rừng sâu thì tuyệt đối không được tìm kiếm】

Quái thú hạng A…

Quá hoàn hảo làm mồi săn.

…Hơn nữa có khả năng Banshee này không đơn độc.

Nếu Aro nói đúng thì có ba trong số chúng.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Banshee

Trạng thái: Thần điên dại

Cấp độ: 103/120

HP: 1744/1744

MP: 1124/1124

Tấn công: 958

Phòng ngự: 642

Ma thuật: 1263

Nhanh nhẹn: 1225

Hạng: A

Kỹ năng đặc trưng:

〖Hồi phục HP tự động: Cấp 4〗 〖Hồi phục MP tự động: Cấp 5〗 〖Xác sống: Cấp -〗

〖Thuộc tính hắc ám: Cấp -〗 〖Mít ướt (Weeping Cry): Cấp -〗 〖Thần điên dại: Cấp -〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng vật lý: Cấp 4〗 〖Kháng ma thuật: Cấp 5〗 〖Kháng độc: Cấp 6〗

〖Kháng tê liệt: Cấp 6〗 〖Kháng ức chế: Cấp 3〗 〖Kháng hóa đá: Cấp 3〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Nguyền rủa: Cấp 6〗 〖Vuốt thần chết (Death God Claw): Cấp 5〗 〖Cực độc: Cấp 6〗

〖Bước chân ma quái (Ghostly Step): Cấp 7〗 〖Hắc cầu: Cấp 7〗 〖Hấp thụ linh hồn (Soul Suck): Cấp 6〗

〖Chết chóc: Cấp 5〗 〖Bài ca nguyền rủa (Curse Song): Cấp 6〗 〖Gọi bầy: Cấp 5〗

Danh hiệu:

〖Tay sai của cựu Thánh nhân: Cấp -〗 〖Người phụ nữ mít ướt (Weeping Woman): Cấp -〗 〖Tiến hóa bậc cuối: Cấp -〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chỉ số không có gì quá ghê gớm, nhưng có rất nhiều kỹ năng đáng cảnh báo.

〖Bước chân ma quái〗 , 〖Hấp thụ linh hồn〗 và 〖Bài ca nguyền rủa〗...

Tôi không nghĩ chúng có thể hạ nhóm bất đắc kỳ tử, nhưng…

【Kỹ năng cơ bản 〖Bước chân ma quái〗】

【Giúp người sử dụng biến mất, xóa bỏ sự hiện diện】

Thảo nào, đó là lý do tôi không bắt được tín hiệu của chúng…

Biết những Banshee khác đang ẩn nấp thì hơi khó chịu đây.

〖Bước chân ma quái〗 này có hiệu quả hơn những kỹ năng tương tự khác.

Thật bất thường khi lại có chiêu thức che giấu được sự hiện diện trước tôi triệt để.

【Kỹ năng cơ bản 〖Hấp thụ linh hồn〗】

【Hút lấy ma lực khi chạm vào】

【Khả năng hấp thụ có thể tăng gấp nhiều lần khi tiếp xúc với môi】

【Hơn nữa khi hút sạch ma lực của đối tượng thì linh hồn của họ sẽ bị bắt giữ】

G- Ghê quá…

Đúng như lời mô tả về Banshee.

Tôi cho rằng đây là kỹ năng đại diện của chúng.

Giống như phiên bản cao cấp của 〖Bào mòn thể lực〗.

【Kỹ năng cơ bản 〖Bài ca nguyền rủa〗】

【Một bài hát nghe như tiếng khóc】

【Tạm thời giảm chỉ số của người nghe được】

【Những người hoàn toàn bị mê hoặc bởi 〖Bài ca nguyền rủa〗 thậm chí còn không thể nhấc nổi ngón tay】

Lại một thứ rắc rối khác.

Nó bảo là chỉ giảm năng lực của đối tượng nghe thấy, nhưng theo cách viết tôi nghĩ là về chỉ số Tấn công và Ma thuật.

Lỡ nghe được bài hát này rồi nên rất có thể tôi đã bị ảnh hưởng.

Mặc dù vậy chứ tôi không có cảm giác bị sủi…

Bình luận (0)Facebook