• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 620 – Giai đoạn hai

Độ dài 1,200 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-21 11:04:23

Chương 620 – Giai đoạn hai

Bước đầu tiên trong chiến thuật, tiếp cận và đặt 〖Hạt giống thần chết〗 đã thành công.

Chúng tôi đang bước vào giai đoạn hai.

Khi bay quanh Vật chất nguyên bản từ khoảng cách cố định, tôi hết sức tập trung vào việc né tránh.

Còn Aro sẽ tung những đòn tấn công.

Trong thời điểm này Mộc quái chỉ ở thế dự bị.

Chiêu thức duy nhất chú nó có thể sử dụng với Vật chất nguyên bản là 〖Phong cầu〗.

〖Tia nhiệt〗 hay những kỹ năng khác hoàn toàn bị vô hiệu hóa trước khả năng kháng của nó.

Cũng chẳng có cách nào giúp chú ta đánh tay đôi được.

Nhưng mà ma lực của Mộc quái quá yếu để có thể gây sát thương thật sự lên người nó chỉ với 〖Phong cầu〗.

Nếu có thể dùng 〖Phản sức mạnh〗 thì tôi chẳng cần thận trọng với 〖Xé rách không gian〗 làm gì, cộng thêm cả 〖Thất thủ〗 nữa thì dễ vượt qua lớp phòng ngự của nó hơn, nhưng không may là nó miễn nhiễm mọi trạng thái.

Aro tách ra làm ba bằng 〖Kính vạn hoa hắc ám〗 và tung 〖Hắc cầu〗 liên hoàn.

Những khối cầu nổ tung trên bề mặt Vật chất nguyên bản.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Dorothy〗

Chủng loài: Vật chất nguyên bản (Origin Matter)

Trạng thái: Thần điên dại

Cấp độ: 140/140 (MAX)

HP: 3287/5524

MP: 6342/6535

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Trong lúc tránh né lưới trận 〖Tia hắc ám〗, tôi kiểm tra chỉ số của nó.

Tôi lo nó có khả năng phòng thủ cao, sức kháng ma thuật tuyệt đối, thế nhưng 〖Hắc cầu〗 của Aro vẫn gây hơn 400 sát thương mỗi phát bắn.

Tiến triển tốt, đủ để ép nó phải 〖Tự tái tạo〗 và đốt cháy MP.

Tôi đã thừa biết những cách tấn công của nó rồi, nên có thể bình tĩnh mà đối phó.

Ngoài ra do không phải vướng tay động thủ nên có thể chú tâm chống đỡ 〖Tia hắc ám〗.

Lưới trận sượt qua ngay phía sau đuôi tôi.

Tôi có thể bị thương nặng ngay khi mất tập trung, nhưng hiện tại thì không gặp vấn đề gì.

Vật chất nguyên bản bắt đầu trôi nổi bất thường, rõ ràng là không thích bị nhồi liên hồi 〖Hắc cầu〗 rồi.

Một số quả hắc đạn bắn trượt.

“Long thần… Anh bay lại gần một chút được không?”

Aro tỏ ra căng thẳng.

「...Ừ, để anh」

Nếu không làm suy giảm MP của nó ngay bây giờ, thì nó sẽ quay lại trả đũa chúng tôi vào lần tới.

Do đéo thể nào thoát được 〖Big Bang〗 nên tôi muốn hạ MP nhiều nhất có thể trước và sau khi nó kích hoạt chiêu thức ấy.

Tôi bay vòng tiếp cận.

Bỗng, hoa văn trên bề mặt nó thay đổi.

Hỏa lực của 〖Tia hắc ám〗 trở nên mỏng hơn.

Đây là dấu hiệu nó sắp sử dụng 〖Xé rách không gian〗.

「Anh phải lao xuống!」

Tôi chúi đầu và phóng gần như thẳng góc.

Không gian ngay bên trên bị xé toạch.

「May quá! Tránh được rồi!」

Tôi nhẹ nhàng nâng lại độ cao và đáp trả 〖Vuốt không gian〗.

Bất cứ khi nào Vật chất nguyên bản khởi động 〖Xé rách không gian〗 thì chùm 〖Tia hắc ám〗 sẽ yếu đi một chút.

Tương đối an toàn để tôi tấn công.

Một đường cào để lại trên bề mặt khối cầu đen.

Hơi đáng sợ nhưng qua rồi.

「Anh sẽ lùi ra xa để lấy lại cân bằng, rồi từ từ đánh vòng thu hẹp khoảng cách! Khi chúng ta đến đủ gần thì tiếp tục 〖Hắc cầu〗 nhé! 」

“Okay!”

Cả ba Aro đồng thanh.

Tôi rời đi đồng thời tránh 〖Tia hắc ám〗, sau đó lấy lại tư thế trước khi bình tĩnh lao tới lần nữa.

Hắc đạn của Aro lại phát nổ trên người Vật chất nguyên bản.

Cách này đang tỏ ra hiệu quả…

Chúng tôi đang dần khắc chế nó.

Thật có ích khi nắm thót được toàn bộ chiêu thức của nó và giao công việc cho Aro và Mộc quái.

Dĩ nhiên do tôi ưu tiên né đòn nên lượng sát thương mà nhóm gây ra được không đáng kể.

Chỉ một sai sót cũng dễ dàng hất đổ lợi thế của chúng tôi.

Hiện chúng tôi đang tạo nhiều điều kiện thuận lợi nhất có thể, khiến nó xuống sức khi bước vào giai đoạn ba và giai đoạn cuối.

Cho đến giờ vẫn diễn ra theo kế hoạch.

「...Đường sọc đó là sao vậy…?」

Khi lưới trận 〖Tia hắc ám〗 mỏng đi, những hoa văn trên bề mặt của nó dịch chuyển theo hướng khác lạ.

Tôi khá chắc đã nhìn thấy toàn bộ kỹ năng của nó rồi mà, nhưng chẳng biết lần này là gì.

Tôi bắt đầu rời đi để đề phòng.

Bất thình lình 〖Xé rách không gian〗 cắt trúng cạnh vai phải tôi.

Độ cao giảm nhẹ do mất thăng bằng.

「Ghừ! Anh không tránh được!」

Nếu biết đó chỉ là một 〖Xé rách không gian〗 khác thì tôi kịp ứng phó rồi.

Chiêu thức bỏ qua khoảng cách, vì thế lùi lại cũng không giúp ích gì.

Tiếp tới, một đòn khác sượt ngay trên đầu tôi.

Nó đang lặp lại 〖Xé rách không gian〗 liên tục!

Hiệu quả không như 〖Tia hắc ám〗, kỹ năng này yếu hơn do dựa vào chỉ số tấn công với lượng MP tiêu hao cao một chút.

Nhưng có vẻ 〖Hắc cầu〗 đã làm nó nổi điên rồi.

〖Xé rách không gian〗 khác sẽ sớm diễn ra.

Chúng mỏng hơn tý nhưng lưới trận 〖Tia hắc ám〗 đâu có ngừng lại và đang hạn chế hành động của tôi.

Tệ nhất khi Vật chất nguyên bản chỉ là khối cầu nên tôi chẳng có cách nào biết được nó nhắm 〖Xé rách không gian〗 vào đâu.

Nếu lỡ sẩy chân trong lúc né tránh thì nó đánh trúng Aro hay Mộc quái mất.

Aro chắc có thể dính đòn, mà con bé là thành viên quan trọng, điều này sẽ chỉ khiến tình hình của nhóm trầm trọng hơn.

Vào thế khó này… tôi đành chấp nhận chịu trận thôi.

Nếu đã quyết tâm nhận đòn trực diện thì sẽ tránh được trường hợp để hai người họ bị tổn thương.

Hơn nữa nhờ đã chuẩn bị tinh thần, tôi sẽ xử lý được tình huống trúng phải 〖Tia hắc ám〗 khi bị mất thăng bằng do 〖Xé rách không gian〗.

Tôi ưỡn ngực ra.

〖Xé rách không gian〗 cắt xuống từ cằm đến bụng.

Ngay tức thì, 〖Tia hắc ám〗 chiếu tới.

Tôi lách sang một bên nhưng không tránh được toàn bộ.

Nó lướt ngang cạnh hông thổi bay lớp vảy và bắp thịt.

“L- Long thần!”

「Anh không sao! Chẳng nhằm nhò gì hết!」

Tôi chỉ mừng là 〖Tia hắc ám〗 không trúng trực tiếp.

Tôi lập tức lao xuống theo đường chéo, dùng 〖Tự tái tạo〗 và 〖Hồi sức tăng cường〗 để hồi HP và trị thương.

May là đang chiến đấu trên không.

Nếu có ngã đi nữa thì tôi sẽ lợi dụng sức nặng của mình để rơi và thoát khỏi nơi nguy hiểm kia.

Điều đó là bất khả thi khi ở trên mặt đất.

Lại còn có nhiều hướng di chuyển nữa chứ.

Tôi buộc phải tránh xa 〖Tia hắc ám〗 cũng như dự đoán khi nào 〖Xé rách không gian〗 kích hoạt.

Cuộc đụng độ mà diễn ra dưới đất thì đối phó với những đòn tấn công của Vật chất nguyên bản chắc chắn khó hơn nhiều rồi.

Bình luận (0)Facebook