• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 598 – Địa ngục mang và ẩn nấp

Độ dài 1,069 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-19 18:01:13

Chương 598 – Địa ngục mang và ẩn nấp

Từ đó trở đi, cuộc săn diễn ra nuột đến không ngờ.

Tôi bay lên, còn Mộc quái thì hóa giải 〖Mộc thần hóa〗 rồi dùng 〖Vết tích thiên thạch〗 nhắm vào một con Tử mang.

Aro và tôi nỗ lực kiểm soát đám bên ngoài bằng 〖Gió lốc〗 và 〖Vuốt không gian〗 trong lúc lao xuống để nhặt chú nó lên.

Với thủ thuật này, chúng tôi đã triệt hạ thêm ba đối tượng.

Tôi đón Mộc quái từ trong đầm lầy rồi bay lên.

Ban đầu hơi nguy hiểm nhưng giờ tôi đã quen rồi.

Tôi có thể thực hiện mà không để con Tử mang nào tiến lại gần.

「...E- Em nghĩ lần này không ổn đâu」

Mộc quái ở bàn chân trước của tôi run sợ…

Dĩ nhiên nó hoảng rồi.

Cũng đúng.

Trong lúc bay tôi kiểm tra lại.

Nó đã tăng từ 【Cấp độ: 71/85】 lên 【Cấp độ: 78/85】.

7 cấp rồi sao?!

Tử mang hạng A- cao hơn so với nó.

Hơn hết 〖Ân huệ của Quỷ vương〗 đang giúp nhân đôi điểm kinh nghiệm cho nó.

C- Cứ tiến độ này nó sẽ đạt cấp tối đa một cách đầy bất ngờ.

Có vẻ vẫn còn nhiều Tử mang đang ẩn nấp trong đầm lầy.

「Mộc quái! Mày lên được 7 cấp rồi!」

「T- Thật ạ? T- Thôi được, cứ thả em xuống nữa đi!」

Chú nó vui sướng đập cánh.

Tôi ném nó về phía đầm lầy.

Nó giải trừ 〖Mộc thần hóa〗 và rơi xuống trong giai đoạn 〖Vết tích thiên thạch〗.

Tôi lập tức sà theo trong khi khống chế đám Tử mang bằng 〖Trọng lực〗.

Chúng đã nắm được quy tắc tấn công của chúng tôi.

Có khả năng chúng sẽ né được nếu tôi không giữ chúng cố định.

Một con khác bị trúng đòn trực diện.

Máu phun ra khỏi miệng và nó nổi bên trên đầm lầy.

〖Gió lốc〗 của Aro cuốn bay những kẻ lao tới cố gắng ăn thịt Mộc quái.

「Giỏi, giỏi, cứ tiếp tục phát huy và lên cấp nhiều hơn nữa!」

Xảy đến ngay khi tôi lao xuống và đưa chân ra đón Mộc quái.

Mực nước trong khu vực dường như dâng lên, sau đó một cột bùn bắn lên trói chân sau tôi.

Tôi vùng vẫy chân thật mạnh để phá nó, nhưng nhiều cột bùn khác lần lượt vươn lên.

G- Gì thế này?!

Là 〖Đất sét〗 của lũ Tử mang ư?!

Nhưng số lượng và quy mô tấn công hình như nhiều quá.

Một bầy rắn đồng loạt xuất hiện.

C- Có gần hai mươi con.

Vẫn còn nhiều quái hạng A- nấp ở đây sao?

Có vẻ trong lúc tôi đang thong thả ném Mộc quái xuống, chúng đã lén lút tụ họp.

Từng con mở to ba mắt nhìn lấy tôi.

Mặc dù chúng bị 〖Thần điên dại〗 nhưng ít nhất vẫn có khả năng lập chiến thuật.

Tôi ngây thơ thật.

Đương nhiên chúng sẽ có kế hoạch đối phó khi chúng tôi cứ lặp đi lặp lại một đòn thế.

N- Nhưng thế sẽ khó mà giúp cho Mộc quái lên cấp mà không dựa vào cách tấn công này.

〖Vết tích thiên thạch〗 là chiêu thức duy nhất gây sát thương thật sự lên đối thủ thứ hạng cao hơn.

「Chúng ta phải trốn lên trên thôi…!」

Toàn bộ đám Tử mang mở miệng.

Những khối cầu lửa màu tím bắn về phía tôi theo mọi hướng.

Đây chắc hẳn là 〖Hỏa cầu nguyền rủa〗.

Tôi sử dụng 〖Ảo ảnh〗 khi lách sang một bên.

Một quả cầu phát nổ ở chân, nhưng không thành vấn đề.

Mấy đòn đánh này có lẽ không gây thiệt hại bất kể tôi có nhận phải bao nhiêu.

Bị đánh lừa bởi ảo ảnh, bọn Tử mang tung 〖Hỏa cầu nguyền rủa〗 đi sai hướng.

Tốt rồi, xem như chấm dứt tình thế khó khăn.

Chúng đã khiến tôi hơi bất ngờ, nhưng thật đáng mừng khi phát hiện ra thêm gần hai mươi mục tiêu mới.

Aro và tôi sẽ phải tăng cường hỗ trợ để Mộc quái không bị tổn thương.

Nó diễn ra khi tôi rời khỏi đầm lầy.

Có thứ gì đó bừng sáng dưới mặt nước.

Trước khi để ý, mặt bùn vỡ tung và có thứ lao về phía tôi.

Nó nhanh hơn nhiều so với Tử mang.

Nó ẩn thân một cách kín đáo, và do bị phân tâm với bầy rắn nên tôi không kịp ứng phó.

Thứ lao tới trông giống một con người đỏ sậm.

Nó có màu mắt trắng với toàn bộ cơ thể phủ dịch nhầy.

Đáng sợ nhất là nó không có tay cộng với độ dài khó tin.

Chiều dài hết cả đầm lầy.

Nó bám lên ngực và cắn vào da thịt tôi.

Một cơn buồn nôn và chóng mặt đột ngột ập tới.

Vượt qua cả khả năng kháng của tôi luôn sao…?

“Gaah!”

Tôi lấy chân trước hất nó ra khỏi người.

Nó lộn vòng giữa không trung để cố gắng luồn lách ra sau tôi.

Bay ngược về sau, tôi vung chân để cào nó.

Bị bộ vuốt đánh văng, nó rút trở về đầm lầy còn nhanh hơn cả lúc phóng lên.

C- Cái gì vừa rồi vậy…?

Quả nhiên nó mạnh hơn cả Tử mang.

Nhưng ngoại hình thì lạ quá.

“L- Long thần, khi nãy…?”

Aro kinh hãi.

「Anh không biết… là loài rắn chăng? Hãy cẩn thận, có thể nó sẽ nhắm vào em tiếp theo đấy」

Tôi cạo ít phần thịt quanh chỗ bị nó cắn rồi chữa lành bằng 〖Tự tái tạo〗.

Mảnh thịt bắt đầu thối rữa.

Không chỉ gây sát thương nghiêm trọng mà còn gây ra một số trạng thái.

Đây là một chất kịch độc.

「...Có thể nó là chủ của khu đầm lầy này. Anh đoán cũng chính nó là kẻ chỉ huy sự phối hợp của bầy Tử mang」

Khi sinh vật đó còn ở đây, sẽ rất nguy hiểm nếu tiếp tục thả Mộc quái xuống.

May mà nó nhắm mục tiêu vào tôi chứ không phải Mộc quái.

Chọn đúng thời điểm, nó có thể dễ dàng xơi thịt chú nó trước tiên.

「C- Chúng ta có định… dừng lại không?」

Mộc quái nhìn tôi với vẻ lo lắng.

Có lẽ nó nghĩ nếu để lỡ cơ hội này thì bản thân sẽ không bao giờ tiến bộ được.

Tôi lắc đầu.

「Chúng ta đành phải chấp nhận một ít rủi ro. Ngay từ đầu vốn không còn nhiều thời gian rồi. Sẽ thật tuyệt nếu có biện pháp an toàn và hiệu quả để chinh phục Rừng Ngải, nhưng nơi đây không đơn giản như vậy」

「Vậy… cứ quẩy đi!」

「Yeah! Hãy loại bỏ thứ ghê tởm kia rồi tiếp tục săn đám Tử mang nào!」

Bình luận (0)Facebook