• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 599 – Xà vương

Độ dài 984 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-20 18:05:36

Chương 599 – Xà vương

Bay ở tầm thấp bên trên đầm lầy, tôi tìm kiếm bằng 〖Cảm quan〗.

Sinh vật màu đỏ quái dị kia nhanh thật.

Nhưng tôi chắc chắn mình có thể đối phó khi biết lúc nào nó sẽ đến.

Sức tấn công cũng khá mạnh nhưng chưa là gì so với Lilixira.

“Givaaaaah!”

Nhiều con Tử mang bắn hàng loạt 〖Hỏa cầu nguyền rủa〗.

Ngọn lửa tím sượt qua lưng tôi.

“〖Gió lốc〗!”

Aro tạo ra trận bão cuốn phăng bọn chúng.

Cơn gió khuấy động đầm lầy.

Khi nước bắn tung lên, một con rắn khổng lồ lộ diện bên dưới với lớp vảy màu tím.

Nó có ba mắt giống như Tử mang.

Đầu nó phùng lên như rắn hổ và đội vật trang trí bằng vàng tựa như cỗ quan tài của paraoh.

Đôi cánh của loài dơi dang rộng ở trên lưng.

「Th- Thứ gì kia…」

Nó khác với sinh vật màu đỏ mà…?

Khi còn đang băn khoăn, nó há miệng.

Đằng sau bộ nanh có thể thấy một gương mặt đỏ tươi mỉm cười ghê rợn.

「Không thể nào, nó có một cái mặt trên lưỡi?!」

Tôi lạnh hết cả người.

Tôi tưởng nó không có tay và dài thườn thượt.

Ai dè chỉ là phần lưỡi.

Hiện tại tôi đã biết vị trí của nó.

Tôi dừng lại và xoay người trên không trung, vung chân giải phóng 〖Vuốt không gian〗 vào khu vực quanh con trùm rắn.

Một vết lõm to tướng khuấy động mặt bùn.

Nhưng tôi không có cảm giác đã đánh trúng được nó…

Đương nhiên nó sẽ không ở yên một chỗ rồi.

Năm 〖Hỏa cầu nguyền rủa〗 bay tới từ đám Tử mang.

Tôi chúi xuống né tránh bên dưới.

Bỗng mặt nước tóe ra, rồi lưỡi của con rắn, gương mặt người màu đỏ phóng về phía tôi.

Nó nhanh lắm, nhưng đúng như tôi dự đoán.

Tôi đã có thể kiểm tra được chỉ số của nó.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Merhotep〗

Chủng loài: Apophis

Trạng thái: Thần điên dại

Cấp độ: 130/130 (MAX)

HP: 2154/2154

MP: 1765/1765

Tấn công: 1842

Phòng ngự: 1369

Ma thuật: 1756

Nhanh nhẹn: 2058

Hạng: A+

Kỹ năng linh thiêng:

〖Cõi súc sinh (bản sao): Cấp -〗

Kỹ năng đặc trưng:

〖Vảy Xà vương (Scales of the Snake King): Cấp 8〗 〖Ngôn ngữ Grisha: Cấp 2〗 〖Lưỡi mặt người (Human-Faced Tongue): Cấp -〗

〖Hồi phục HP tự động: Cấp 8〗 〖Hồi phục MP tự động: Cấp 6〗 〖Cảm biến nhiệt: Cấp MAX〗

〖Bước chân vô thanh: Cấp 9〗 〖Quỷ nhãn hóa đá: Cấp 9〗 〖Bay: Cấp 6〗

〖Thần điên dại: Cấp -〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng vật lý: Cấp 7〗 〖Kháng ma thuật: Cấp 7〗 〖Kháng hóa đá: Cấp 9〗

〖Kháng độc: Cấp 6〗 〖Kháng tê liệt: Cấp 6〗 〖Kháng nguyền rủa: Cấp 6〗

〖Kháng rơi: Cấp 6〗 〖Kháng đói: Cấp 6〗 〖Kháng sợ hãi: Cấp 5〗

〖Kháng chí mạng: Cấp 5〗 〖Kháng ức chế: Cấp 5〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Đất sét: Cấp 8〗 〖Hơi thở tai ương: Cấp 8〗 〖Nguyền rủa: Cấp 7〗〗

〖Trọng lực: Cấp 8〗 〖Cắn thuần: Cấp 7〗 〖Tự tái tạo: Cấp 7〗

〖Lưỡi ô uế: Cấp 6〗 〖Nhanh nhẹn diện rộng: Cấp 6〗 〖Điên dại diện rộng: Cấp 6〗

Danh hiệu:

〖Tiến hóa bậc cuối: Cấp -〗 〖Xà vương (King Snake): Cấp -〗 〖Cựu Ma thú vương: Cấp -〗

〖Thầy cúng (Shaman): Cấp 9〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Hạng A+!

Nó là người nắm giữ Kỹ năng linh thiêng khi xưa!

Nhưng may mà không phải hạng Huyền thoại.

Nếu một đối thủ khác giống như Vật chất nguyên bản lòi ra thì chắc tôi cần xem lại cái cách sinh tồn trong khu rừng này.

Hạng A+ cấp độ tối đa đúng là rắc rối.

Vấn đề hơn nữa là không như Tử mang, Apophis là kẻ tấn công chớp nhoáng.

Mà dù nó có sức sát thương tốt thì lại kém trong việc ra đòn.

Lý tưởng khi tôi có thể tận dụng lợi thế chỉ số của mình để hạ một đòn duy nhất.

Nếu là một chọi một thì tôi sẽ giải quyết nhanh gọn.

Nhưng có vẻ nó quyết định sẽ ẩn thân bên cạnh đám Tử mang trong đầm lầy và tấn công tôi bằng 〖Lưỡi mặt người〗.

Tôi tung 〖Vuốt không gian〗 về phía cái lưỡi đang lao đến nhưng rồi dừng lại.

Cho dù cắt lưỡi của nó tôi cho là cũng chẳng được bao nhiêu sát thương.

Tôi không muốn làm nó bị thương để rồi mất cơ hội kết liễu.

Nhắm vào phần lưỡi là kế hoạch tệ hại.

Tôi phải tìm thời cơ để nhắm vào thân thể chính kìa.

“Veh!”

〖Lưỡi mặt người〗 há miệng, khói đen phun ra từ họng nó che khuất tầm nhìn của tôi.

〖Hơi thở tai ương〗!

Cái lưỡi ấy cũng dùng được chiêu thức đó sao!

Thứ sinh vật dị hợm gì thế này?!

Có thể tôi không chịu tác động bởi nguyền rủa mà bị che mắt mới là vấn đề.

Chắc đây là mục đích của nó.

“〖Gió lốc〗!”

Aro trên lưng tạo ra trận cuồng phong nhỏ ở trước mặt tôi.

Con bé cố giảm sự ảnh hưởng của nó.

Thay vì gây sát thương, cô nhóc muốn xua tan màn khói.

〖Hơi thở tai ương〗 phân tán bớt, cho phép tôi quan sát 〖Lưỡi mặt người〗.

Nó đang định cuốn quanh người tôi từ bên trái.

Tôi vặn cánh sang một bên chặn nó lại.

Nó cắn vào cánh.

Tôi cảm thấy đau nhức và chất độc ngấm vào từ vết thương.

Tôi ép cơ thể tê dại phải cử động, vươn vuốt về phía 〖Lưỡi mặt người〗.

“Veh!”

Nó kêu lên trong kinh ngạc.

「Bắt được ngươi rồi!」

Tôi nắm chặt lưỡi giữa hai chân trước rồi kéo lên.

Đây chính là ý đồ của tôi ngay từ đầu.

Bỏ qua những đòn tấn công tầm xa để tôi có thể tóm được cơ thể chính của nó.

〖Lưỡi mặt người〗 bỗng cảm thấy nặng hơn.

Cái lưỡi căng hoàn toàn và mặt nó nhăn lại vì đau đớn.

Con Apophis đang cố gắng hết sức để rút lưỡi nó lại.

「Đáng tiếc, nhưng ta có sức mạnh vượt trội hơn!」

Tôi dồn sức lên chân trước.

Thân thể khổng lồ của con rắn rời khỏi mặt nước mà bay lên không trung.

Cả ba mắt mở to nhìn lấy tôi.

Chắc nó không ngờ lại có sự khác biệt về sức mạnh đến thế.

Bình luận (0)Facebook