• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 746 – Cuộc thảm sát tại Ardesia (Góc nhìn từ Nina)

Độ dài 1,532 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-02 09:16:27

Chương 746 – Cuộc thảm sát tại Ardesia (Góc nhìn từ Nina)

Vương quốc Ardesia đang phải trải qua một thời kỳ đầy biến động. 

Người trong hoàng tộc lần lượt qua đời vì tai nạn và bệnh tật, chỉ còn lại cô công chúa Chris non trẻ là người thừa kế duy nhất. 

Nhưng cô ta là do Quỷ vương mạo danh. 

Thực tế hắn là kẻ đã dẫn họ tới cái chết.

Người đứng đầu Thánh quốc Liarm, một quốc gia thân thiện với Ardesia, Thánh nhân Lilixira, nhanh chóng phát hiện ra sự thật và đi đến thủ đô Alban. 

Nhờ cô ấy ra tay, đám quái thú chiếm giữ cung điện đã bị lật đổ. 

Do mất đi hoàng tộc cầm quyền, mọi người tưởng rằng Ardesia sẽ sớm rơi vào hỗn loạn, nhưng nhờ Thánh quốc Liarm trợ giúp, một hội đồng gồm các quý tộc lỗi lạc đã được thành lập để kiểm soát trong khi chờ lựa chọn vị vua mới. 

Điều đó diễn ra rất tốt đẹp, nhưng khi Thánh nhân Lilixira đột nhiên mất tích khi truy đuổi tàn dư lực lượng Quỷ vương, hội đồng đã mất đi phần lớn quyền lực và Ardesia lại một lần nữa chìm trong căng thẳng. 

Nhìn thấy cơ hội mở rộng tầm ảnh hưởng của mình mà không có sự can thiệp của Thánh nhân, nhiều quý tộc khác đã chuẩn bị âm mưu. 

Khi tình thế sắp dâng đến đỉnh điểm, một quái thú khổng lồ màu đen xuất hiện.

Nó có hình dáng của một con nhện ba đầu. 

Hoàn toàn giống với miêu tả về Quỷ vương Baal, kẻ đã từng khiến thế giới bị hủy hoại được nhắc đến trong Kinh thánh. 

Quỷ vương Baal tiến thẳng đến thủ đô, đồng thời giải phóng hàng loạt quái nhện trên đường đi. 

Mọi hoạt động tại vương quốc bị tê liệt chỉ trong một ngày. 

Điều may mắn duy nhất là Quỷ vương đã xuất hiện trước khi mưu đồ kịp thực hiện. 

Cung điện hoàng gia với những bức tường kiên cố đã trở thành nơi trú ẩn cho người dân Alban, nhưng ngay cả họ cũng biết chắc rằng chúng chẳng hơn gì trước sức mạnh khủng khiếp ấy. 

Bên ngoài, tiếng động của những bức tường đá sụp đổ và gào thét của con người tràn ngập không gian khi thuộc hạ của Quỷ vương tung hoành. 

“Cái quái gì đang xảy ra vậy…?” 

“Không phải vua của các loài quái thú chỉ xuất hiện vài trăm năm một lần thôi sao!?” “Alban đã bị nguyền rủa… Tất cả sắp kết thúc rồi…” 

Nhiều người dân nơi cư trú đang cực kỳ tuyệt vọng. 

Trong số đó có một nhân thú tai mèo tên là Nina. 

“Ôi thôi… Thế là xong… Nina sẽ chết ở đây…”

Một vành tai dài màu hồng choàng qua vai Nina như để động viên khi cô ấy ôm đầu lo lắng. 

“Pefuu…” 

Phần tai đó thuộc về Thỏ banh, bạn của Nina.

Cả hai người từng được Irushia giải cứu trong hoang mạc Harenae và cùng cậu ta trải qua một cuộc hành trình kỳ lạ. 

Sau cuộc chia tay, họ đến một thị trấn ở vùng đất Ardesia xa xôi, bắt đầu sống và làm việc cho một quán bar nhỏ có tên là Gian hàng tai mèo.

Bà chủ nhắn họ ghé thăm Alban, với lý do là để tìm hiểu các xu hướng gần đây của nhà hàng và quán bar trong thủ đô, và họ chỉ mới vừa đến đây không lâu. 

Bà ấy hy vọng Nina, người biết rất ít về thế giới bên ngoài, có thể mở rộng tầm hiểu biết của mình, nhưng thời điểm họ đến không thể nào xui xẻo hơn được nữa. 

Một ngày sau khi họ tới, Alban trở thành tâm điểm của trận tàn phá. 

“Chúng ta hết thức ăn rồi… Ai đó hãy ra ngoài tìm một ít đi!”

“Khác gì tự sát chứ!”

Những tiếng la hét giận dữ vang khắp hội trường. 

Cảm giác bị mắc kẹt và sợ hãi trước lũ quái thú đã làm rối trí những người tị nạn. 

“Này cô gái bán nhân! Hãy làm thịt con thỏ mập mạp kia đi!” 

“Pehuu!?” 

Thỏ banh dựng đứng cả tai khi bị nhắm tới. 

“K- Không được! Nhóc Tama đã được đăng ký là thành viên trong nhóm thám hiểm của tôi… Hơn nữa, chính cậu ấy đã trị thương và giữ sạch sẽ cho tất cả mọi người!” 

Thỏ banh có kỹ năng 〖Hồi sức〗 và 〖Thanh tẩy〗. 

Ngoài ra dáng vẻ đáng yêu của nó đã giúp xoa dịu nỗi sợ của họ. 

Nhưng tất nhiên, là một sinh vật không phải con người, nó chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên khi vấn đề về lương thực trở nên cấp bách. 

“Chỉ hữu dụng một chút không có nghĩa là phải tốn thêm thực phẩm cho nó! Bây giờ ăn thịt nó là chúng ta bớt thêm được một miệng ăn!”

“L- Làm ơn! Đừng ăn nhóc Tama…! Cậu ấy là một người bạn rất quan trọng…! N- Nếu tha cho Tama thì Nina chấp nhận thay thế!” 

Cô nàng khốn khổ ôm chặt Thỏ banh. 

“Bọn ta không thể ăn thịt người, cho dù cô là một nhân thú đi nữa! Này, ai đó đưa tôi mượn con dao! Tôi sẽ mổ thịt con thỏ béo đó!”

Ngay sau khi người đàn ông lên tiếng, bức tường bên cạnh đổ xuống vang rền. 

Một con nhện to gấp đôi con người xuất hiện với gương mặt méo mó trên lưng. 

Ngay lập tức, đầu của người đàn ông kia bị cắn đứt. 

Im lặng hồi lâu, cả hội trường bỗng vùng lên kinh hãi. 

Tất cả những người bên trong bắt đầu bỏ chạy thục mạng. 

Nina càng ôm Thỏ banh chặt hơn nữa. 

Dù biết là phải chạy nhưng đôi chân cô đông cứng lại vì sợ hãi.

“OOOOOOOOOOO…” 

Khuôn mặt trên lưng con nhện gầm rú khi nó nhìn hai người. 

“Aah… Ước gì có thể nhìn thấy Mr. Long lần cuối…” 

Nina run rẩy mấp máy. 

"〖Sóng xung kích〗!" 

Một nhát chém phóng ra từ bên ngoài bức tường.

Con nhện bị xẻ đôi, máu đen phun ra từ hai nửa. 

Một người đàn ông tóc màu bạch kim cao to xuất hiện ở phía bên kia, tay cầm thanh kiếm vàng.

“T- Tôi được cứu rồi…? Cảm ơn. Nhưng mà, anh là ai…?” 

Vẫn ôm lấy Thỏ banh, Nina kinh ngạc nhìn chằm chằm anh ta. 

Cô đã từng thấy con người đẩy lùi những quái thú nhỏ hơn, nhưng với đối thủ lớn như thế thì chưa. 

“Ta là Thợ săn rồng Volk. Đến để dọn dẹp lũ nhện đang tấn công thủ đô.” 

Chàng thanh niên tóc bạc vừa nói vừa vung kiếm để vẩy sạch vết máu trên đó. 

“Anh đến từ ngoài thành phố? Tôi thấy anh rất mạnh, nhưng… bọn quái nhện ấy… chúng không phải là thứ mà con người có thể giao chiến. Xin đừng rời khỏi đây.”

Cô đi đến bức tường bị phá hủy để ngóng ra thành phố. 

“OOOOOOOOOOO…”

“OOOOOOOOOOO…” 

Một con nhện lớn hơn nhiều so với con mà Volk đã tiêu diệt đang càn quét thủ đô. 

Xa hơn nữa, có thể nhìn thấy sinh vật có đầu của một con cóc, một con mèo và một người đàn ông đội vương miện. 

Đó là Quỷ vương Baal. 

Hiện tại nó chỉ đang giám sát cấp dưới, nhưng nếu thật sự hành động, tất cả mọi người ở đây sẽ sớm toi mạng. 

Nina khẳng định Volk là một người có năng lực đáng gờm, có lẽ đã đứng ở đỉnh cao của những gì có thể đạt được. 

Nhưng dù vậy, cô nghĩ việc anh ta đến Alban là một hành động tự làm hại đến bản thân. 

“Đừng bận tâm, ta chỉ đảm nhận phần mở màn thôi.”

Khoảnh khắc sau khi Volk nói, con nhện lớn nhất đang hoành hành trong thành phố vỡ tung thành một vũng máu đen. 

Cùng với đó là những đường vuốt khổng lồ khoét sâu vào mặt đất nơi nó đứng. 

“Không thể nào… Gì vậy…?” 

Trong lúc Nina còn đang bất ngờ, phần đầu mèo của Quỷ vương cử động và nhìn lên bầu trời. 

Bất thình lình, trên người Baal xuất hiện những vết cào cắt ngang. 

Quỷ vương mất thăng bằng như thể bị thứ gì đó đập trúng. 

Một con rồng đen hùng dũng lao tới với tốc độ cao, quật đuôi vào cạnh hông nó. 

Mặt đất rung chuyển khi va chạm. 

Lớp vảy thô ráp của con rồng có màu đỏ sẫm, cặp sừng cong như ác quỷ. 

Lông bờm nhạt chạy dọc theo phía sau đầu. 

Đôi cánh dang rộng có hoa văn giống con mắt quái dị, cùng một viên pha lê giống như nhãn cầu ở chóp đuôi to tướng.

“C- Con thú kia là…” 

Nó đang tấn công Quỷ vương Baal. 

Nina có thể thấy được điều đó. 

Ngay cả như vậy cũng chưa chắc là bằng chứng cho thấy nó đứng về phía con người. 

Nhưng vì lý do nào đó, cô cảm thấy nhẹ nhõm bất chấp vẻ ngoài vô cùng đáng sợ. Con rồng trông giống ác quỷ đấy dường như có sự quen thuộc.

Bản thân cô không thể hiểu được cảm xúc của chính mình. 

“Pehu..?” 

Thỏ banh cũng ngạc nhiên quan sát.

***

Hiện tại chưa có ảnh bìa và minh họa vì họa sỹ đang kẹt hoặc chưa được trả tiền nhuận bút =))

Bình luận (0)Facebook