• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 606 – Sức mạnh thật sự

Độ dài 1,094 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-29 19:15:56

Chương 606 – Sức mạnh thật sự

Chiến lược của chúng tôi là để Mộc quái chọc phá lũ cóc bằng vài quả 〖Thổ cầu〗, còn Aro sẽ kết liễu chúng.

Với cách này chú nó sẽ lên cấp được một chút.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Mộc quái thế giới (World Treant)

Trạng thái: Bị nguyền rủa, Mộc thần hóa - Cấp 6

Cấp độ: 36/130

HP: 1275/2483

MP: 7/764

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

…Chỉ số của nó đã cao hơn nhiều so với ban đầu, nhưng MP gần cạn rồi.

Kể cả khi tiến hóa hay lên cấp đều không hồi phục lại ma lực, nên nó sẽ sớm đuối  khi chúng tôi còn chưa kịp vận động.

「Phiền sếp… chia sẻ cho em một chút ma lực được không...?」

「Tất nhiên, cứ lấy bao nhiêu tùy thích. Hãy tạm nghỉ sau một hồi nữa」

Tôi trốn lên một cành Noroi cao.

Rễ vươn ra từ tinh linh Mộc quái và bám vào người tôi.

Đây là kỹ năng 〖Bén rễ〗 mà nó có trong thời gian qua.

Mày vẫn có thể sử dụng ở hình thái tinh linh cơ á…?

「Mà… chỉ số phòng ngự của mày cao quá」

Tôi lẩm bẩm khi kiểm tra sơ qua.

Mấy chỉ số khác cũng có tăng nhưng phòng thủ thì đã đạt tới 1120.

Tôi không thấy nhiều quái thú chuyên về sức chịu đựng.

Nó gần như không chịu bất kỳ tổn thương nào từ lũ Cóc tai ương.

Nó không còn thuộc dạng sức bền nửa vời nữa mà thành tank triệt để.

Cấp độ của nó vẫn đang ở 36 nên sẽ còn trâu bò hơn nữa.

Nhưng… sự dẻo dai này phải đánh đổi bằng sức tấn công chỉ có 306.

Mặc dù nó đã là hạng A+... 

Chậc, tôi cho điều đó cũng chẳng thành vấn đề nếu nó không dựa vào những đòn tấn công vật lý.

Nếu mà có cuộc tranh chấp giữa hai Mộc quái thế giới thì sẽ rùa bò khủng khiếp.

Sẽ phải mất hàng trăm năm mới có kết quả…

「Em sắp xong rồi…」

Khi Mộc quái nói, tôi thấy thứ gì đó bay đến chỗ chúng tôi từ bên dưới.

Đó là một con Cóc tai ương.

Tôi rút lui khỏi nó.

Con cóc phun độc nhưng bị 〖Gió lốc〗 của Aro thổi bay,

“Ngeh!”

Nó bị hất văng và rơi trở lại xuống đất.

Nó đã cố gắng lao tới chúng tôi bằng 〖Nhảy cao〗.

Hành động giống cóc thật nhỉ.

Nhìn quanh, tôi thấy thêm nhiều con nữa.

Dưới gốc cây đầy những con cóc đang lảng vảng.

Bọn này… hơi bị đông.

Mộc quái mà thả rơi ngay tại đây thì sẽ hạ được rất nhiều.

「...Mày có muốn thực hiện không? Ít nhất có thể nghiền chết được bốn con. Cấp độ của mày sẽ tăng rất nhiều」

「Được ạ!」

Tôi rời khỏi cành cây rồi bay lên.

To lớn như Mộc quái thế giới nên thật khó để xem ném nó xuống đâu.

Ở độ cao Vật chất nguyên bản không thể phát hiện… tôi cũng muốn nhanh chóng kết thúc để Ymir không tìm thấy chúng tôi.

Khi lên được độ cao khoảng gấp đôi rừng cây, tôi tung Mộc quái lên không trung.

「Hành động!」

Nó ngay lập tức trở lại hình thái Mộc quái thế giới.

Đây là 〖Vết tích thiên thạch〗 đầu tiên dưới cơ thể này.

Thân hình kim loại của nó tạo ra tiếng gầm vang khi lao trong không khí.

Mặt đất rung chuyển mạnh mẽ khi nó va chạm, sáu con cóc bị đè bẹp dưới bộ rễ của nó.

Tiếng ồn lớn đến nỗi tôi phải lấy chân trước bịt tai.

「...Đúng là khiếp thật, chúng ta không nên tận dụng nó ở đây」

“...Vâng.”

Aro đồng ý, nhìn xuống cảnh tượng thảm sát.

Chắc chắn điều này sẽ thu hút một số quái thú nguy hiểm.

Chúng tôi thậm chí không thể sử dụng chiêu này ở thế giới cũ được.

Ít nhất nếu thực hiện tại vùng đất có con người thì mỗi lần sẽ lại có thảm họa.

「E- Em không cử động được…」

Mộc quái không còn khả năng tự vệ và bị chôn dưới đất.

Mặt đất xung quanh rễ nó nứt vỡ và một con Cóc tai ương xuất hiện.

Do chúng tôi bay lên khá cao để thả nó xuống nên còn cách rất xa mặt đất.

「Á! Chúng ta nhanh đến đón nó mau!」

Tôi khá hoảng lao xuống.

Cơ mà cho dù có bị lũ cóc cắn và liếm chán chê luôn thì Mộc quái cũng khó mà bị trầy xước.

Có thể chỉ số phòng ngự của nó đã lên cao đến nỗi chặn đứng được sức tấn công của chúng.

「Em có thể làm cách này…!」

Mộc quái vung cánh tay, phát tán một số hạt giống xanh vào một con cóc.

Vẫn là 〖Hạt giống thần chết〗.

Vài giây sau, nó bất ngờ ngừng di chuyển.

“Veeh! Veeh! Beh!”

Da của nó phồng lên như có gì đó bên trong.

Sau ít cơn co giật dữ dội, một nhánh gỗ bung ra, hủy hoại thân thể con cóc thành vũng máu độc và nội tạng.

G- Gớm quá…

Cấp độ của chú nó đã tăng lên và ở phạm vi gần đối thủ hơn so với lúc bay.

Có lẽ đó là lý do tại sao lại diễn ra nhanh đến vậy.

“Geeh!”

Đòn tấn công của một con cóc khác bị đỡ lấy bởi nhánh cây bao phủ trong 〖Dệt giáp〗.

「〖Mộc phản〗!」

Mộc quái vặn người, nhánh cây 〖Dệt giáp〗 nặng nề đập chết con cóc.

“Obeeh!”

Whoa, nó thật sự rất mạnh…!

「Chơi tới luôn Mộc quái!」

「Sếp có thấy em vừa ra tay không!」

Nó đang trong trạng thái hưng phấn.

Chưa từng tưởng tượng nổi nó có thể áp đảo nhiều kẻ thù hạng B+ thế kia.

Quá trình gian khổ của nó cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

「Cứ giao lại toàn bộ cho em!」

Nó vẫy nhánh cây dài.

“Tôi cũng muốn tăng cấp một chút mà…”

Aro lẩm nhẩm.

Tôi nhìn Mộc quái với nụ cười gượng gạo, một tiếng dậm phát ra dội vào tai.

Ban đầu tôi không để ý, nhưng khoảng cách giữa từng âm thanh đang ngắn lại và kêu lớn hơn.

Tôi nhìn về hướng phát ra tiếng động và thấy Ymir đang bám theo từ phía xa.

Chúng tôi đã cắt đuôi cỡ đó rồi mà nó vẫn đuổi tới!

Sử dụng 〖Vết tích thiên thạch〗 đúng là sai lầm mà.

「Kaka! Giờ chẳng còn gì khiến em phải sợ nữa! Cứ thế này cấp độ của em sẽ vượt qua cả cô chủ Aro!」

Mộc quái vừa nói vừa khoái chí chơi trò vồ cóc.

「Chúng ta mau chạy thôi! Là Ymir! Hắn tới rồi!」

「T- Thật á? Sếp! Kéo em lên với!」

「Nhanh sử dụng 〖Mộc thần hóa〗 đi! Chúng ta không có thời gian để cõng mày ở hình dáng đó đâu!」

Tôi vội nhặt lấy tinh linh Mộc quái rồi dùng 〖Lăn〗 bỏ chạy.

Bình luận (0)Facebook