• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 611 – Lá bài chủ chốt

Độ dài 1,063 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-07 08:45:49

Chương 611 – Con bài chủ chốt

Cầm trên tay 〖Búa tạ Oneiros〗, tôi lao về phía Hecatoncheir.

Tôi vung búa khi vừa vào tầm với đập trúng người nó.

Lực tác động mạnh mẽ đánh lui nó xa hơn nhiều so với đòn tấn công trước.

Tuyệt quá! Đây chắc chắn là sự cải tiến thay vì chiến đấu bằng tay không.

Hecatoncheir đưa kiếm lên cao để dùng như tấm khiên khi tôi hạ búa từ trên xuống.

Cánh tay cầm kiếm bị đẩy ngược.

Thành công rồi!

Giờ nó không thể chống đỡ hoàn toàn, và tôi thì có lợi thế về phạm vi tấn công!

Tôi có thể ra tay mà không sợ bị phản công.

Cứ thế này tôi sẽ chịu đựng được lâu hơn nó.

“GuuOOh!”

Tôi gầm lên khi giáng một cú vào bụng.

Nhưng khi đánh trúng, cây búa bỗng trở nên nặng hơn.

Hecatoncheir giữ lấy đầu búa bằng nhiều cánh tay.

Tôi không thể giật lại, tay cầm quá cứng.

Con quái này phiền phức chết thật?!

Thanh kiếm của nó đâm vào cổ tôi.

Ái da!

Tôi để lực tác động đẩy ngược mình, đồng thời để lấy lại cây búa.

Tôi cần rút lui để giảm thiệt hại ở mức tối thiểu.

Cứ tưởng nó quá chậm để lấy kiếm chống đỡ lần này, ai ngờ nó lại nắm lấy cây búa của tôi!

Chắc chắn nó cũng chịu ít sát thương, nhưng tôi bị nặng hơn.

Nó bất chấp chặn đòn tấn công bằng mọi giá và làm giảm HP của tôi.

Tôi chữa lành phần cổ bằng 〖Tự tái tạo〗.

Sức mạnh của Hecatoncheir không mấy đáng sợ, nhưng vẫn là thứ hạng Huyền thoại.

Nó không thể bất ngờ hạ hết HP của tôi về 0 được, nhưng nếu nhận phải những đòn chí mạng liên tục mà không trị thương, tôi vẫn có thể bị giết nhanh chóng.

Mà tôi cho rằng 〖Búa tạ Oneiros〗 là phương pháp hiệu quả nhất cho đến giờ.

Nếu không thể tìm ra cách vượt qua được sức phòng thủ của nó, tôi sẽ chẳng có biện pháp gì để đánh bại Hecatoncheir.

Không phải là tôi hoàn toàn hết thứ để thử, nhưng chỉ mỗi một đòn tấn công mạnh sẽ không hạ được nó.

Thế nên cách duy nhất để tôi tạo ra chuỗi chiến thắng chính là 〖Búa tạ Oneiros〗.

“GuoOOOh!”

Tôi vung hai cái liên tiếp.

Lần nữa, kiếm của nó nhắm vào cổ tôi.

Tất nhiên tôi đâu dễ mà cho nó đâm vào chỗ hiểm tiếp chứ.

Cầm cây búa ở một tay, tôi đưa tay còn lại để chặn.

Tôi kích hoạt 〖Tự tái tạo〗 trước khi thanh kiếm đâm vào tay, nhưng đó là một cú tấn công mạnh.

Tay tôi bị ép ngược vào người.

Thanh kiếm nhanh chóng giơ lên chém vào bụng tôi.

Nó xé rách vảy làm vương vãi máu.

Hecatoncheir không hề có chuyển động thừa thãi nào cả!

Cho dù có vẻ kỳ lạ nhưng nó cũng từng là Anh hùng cực kỳ mạnh.

Động tác của tôi có hơi cục mịch bởi sức nặng của cây búa, nhưng đúng là tôi tụt lại phía sau bởi cách biệt về phẩm chất chiến đấu.

Ngay cả khi phải gượng ép, tôi phải áp đảo được nó!

Tôi mặc kệ bị mất tư thế mà vung búa mạnh nhất có thể.

Đòn phản công của Hecatoncheir đâm sâu vào người tôi.

Nhưng nếu lùi lại thì cú bồi tiếp theo sẽ chỉ tệ hơn.

Quên đi cơn đau, tôi vung thêm một cú.

Một lần nữa, nó lại phản đòn chém trúng vào người.

Cuối cùng tôi đành rút lui.

Nếu còn giữ vững ở vị trí đó lâu hơn nữa, tôi sẽ mất đi thế chủ động và nhận phải sát thương không cần thiết.

Còn chịu đòn thế này mãi thì HP của tôi sẽ mau chóng cạn kiệt.

Dù Hecatoncheir có sức tấn công thấp, nhưng vẫn khó mà cạnh tranh với 10,000 HP.

Dùng chiến thuật này nhưng lâu lâu tôi cũng phải lui về để trị thương.

Nó không đuổi theo.

Tôi bình tĩnh mà dùng 〖Tự tái tạo〗.

Dường như nó tránh bất kỳ mọi hành động công kích nào khác.

Sự thụ động đó hạn chế những cách để tôi tấn công, nhưng cũng may là tôi có thể yên tâm để chữa trị như thế này.

Cơ mà nó đã dùng 〖Ám vũ〗 để bám theo tôi một lần nên chẳng thể chắc chắn nó sẽ không tấn công, nhưng thật tốt khi biết nó sẽ không gắng sức mà truy đuổi tôi.

Tôi đã đánh nó khá nhiều rồi.

Nếu đã làm nó suy yếu được ít nhất 20% thì tôi sẽ có một phần chiến thắng…

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Hecatoncheir〗

Chủng loài: Hecatoncheir

Trạng thái: Thần điên dại

Cấp độ: 140/140 (MAX)

HP: 9821/10000

MP: 9703/10000

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Giỡn mặt với bố mày hả…

Tôi tự bóp dái thiệt thốn rồi.

Để rồi phát hiện ra chưa hạ được 5% của nó nữa thế này là không thể chấp nhận.

Tôi dám chắc mình đã gây thiệt hại được nhiều hơn chút, nhưng rõ ràng khả năng hồi phục của nó quá bá.

Chúng thậm chí còn rắc rối hơn cả sức chống chịu và sinh lực cao nữa.

Cứ thế này cùng lắm tôi chỉ làm giảm được 30% nếu chiến đấu tới khi sức cùng lực kiệt.

Thật sự quá khó khăn.

Sau cùng tôi đã nhận ra.

Cho tới giờ tôi vẫn có cái nhìn quá nông cạn, xem thường chỉ số thấp và thiếu thốn kỹ năng đặc biệt của nó.

Cho dù không nghĩ ra được cách nào đánh bại nó, tôi vẫn tin khi cố gắng thì sẽ giành được cơ hội.

Đáng lẽ ra tôi phải lo lắng khi nó là thứ hạng Huyền thoại cấp độ tối đa, thay vì sức tấn công thấp.

Càng giao tranh lâu như thể Hecatoncheir càng trở nên to lớn.

…Gì cơ, tôi không được từ bỏ!

Vẫn còn nhiều việc có thể làm mà.

“GuuOOOOOOOh!”

Cơ thể bừng sáng và tôi lớn dần lên.

Đây là 〖Long gương〗.

Duy trì cơ thể khổng lồ sẽ hao tốn rất nhiều, vì thế đây như hành động tự sát khi đối phó với loại sức bền như Hecatoncheir.

Nhưng để gây sát thương cho nó, tôi cần phải tăng sức tấn công cơ bản của bản thân lên.

Khi lớn hơn, bề mặt thân thể tôi chuyển sang vảy màu tím.

Răng và móng vuốt to ra.

Tôi mang hình dáng của Diabolos.

Đồng thời sử dụng 〖Vũ khí hoàn mỹ〗 biến 〖Búa tạ Oneiros〗 lớn thêm.

Ở hình thái này tôi có thể cường hóa sức tấn công khoảng 30%.

Tôi sẽ đốt sạch MP của mình trong một lần!

Bình luận (0)Facebook