• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 595 – Kế hoạch hành động

Độ dài 1,178 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-13 10:31:36

Chương 595 – Kế hoạch hành động

「Khối cầu đen và nhóm Kesaran-Pasaran chính là Ma thú vương và thuộc hạ của nó, bị phát điên… Chúng ta có lẽ sẽ còn gặp những đối thủ mạnh mẽ như thế」

Tôi giải thích suy luận hiện tại của mình cho cả hai.

Đồng thời nói về cả 〖Thần điên dại〗.

Tôi biết điều đó có thể khiến họ lo lắng, nhưng còn hơn là giữ bí mật.

〖...Có khả năng trạng thái ấy còn vượt qua được chỉ số kháng của em, Aro ạ. Anh không biết phải mất bao lâu để chịu tác động. Nhưng từ những ý đồ của Thần ngôn, không phải chúng ta không có cơ hội thoát được trước khi điều đó xảy ra〗

Xem ra hắn có ý định để tôi có thể quay trở lại…

Tất nhiên, không chừng Thần ngôn chỉ muốn tôi nghĩ rằng đây chỉ là trò giải trí cho chính hắn rồi đơn giản là vứt tôi vào khu rừng này.

Mà lập luận theo hướng đó chưa hợp lý.

Dù theo cách nào cũng không thể thay đổi thực tế rằng tôi phải tìm kiếm mọi giải pháp bằng hết sức mình cho đến khi hết thời gian.

「T- Thế có đủ thời gian để cả nhóm giúp em cày cấp chứ…?」

「Ít ra khả năng mày tiến hóa vẫn nhanh hơn việc tao có thể lên cấp và làm gì đó với 〖Tiến hóa bậc cuối〗」

Tôi cào trên mặt đất, dựng lên bản đồ của khu rừng này.

Tôi vẽ một số thân cây và mặt con rồng để đánh dấu vị trí hiện tại.

Trên bầu trời phía sau chúng tôi là Vật chất nguyên bản, ở phía xa là ngọn tháp.

「Trước tiên chúng ta nên điều tra tòa tháp. Ở đó chắc hẳn phải có thứ giúp cải thiện tình hình. Trong cái thế giới đơn điệu này, công trình đó là cột mốc duy nhất có thể nhìn thấy… Vậy nên trên đường đi, chúng ta sẽ tập trung vào việc cày cấp cho mày, Mộc quái」

Mặc dù trông nó không mấy tự tin, nhưng khi tôi nhìn nó đứng thẳng dậy.

「Đ- Được rồi!」

「Tao trông đợi vào mày. Dĩ nhiên cả nhóm sẽ hết lòng hỗ trợ」

Đáp lại lời tôi, Aro gật mạnh đầu.

「Tao cho rằng tòa tháp kia là chìa khóa để khởi động quá trình tiến hóa của tao, hoặc là con đường trở về thế giới trước… Thậm chí là cả hai」

“...Lối đi trở về thì em còn tin được. Nhưng có vẻ hơi khó để hy vọng đó là cách để mở khóa giới hạn tiến hóa cho anh?”

Tôi lắc đầu.

「Chắc là có đến sáu Kỹ năng linh thiêng… Anh nghĩ hai cái còn lại thuộc sở hữu của Thần ngôn ở dạng nào đó. Rừng Ngải là nơi lý tưởng để cất giữ chúng」

Bảo vệ các Kỹ năng linh thiêng thậm chí có thể là mục đích chính của nơi này.

Với lại Thần ngôn dường như đã tính đến việc là tôi không thể tiến hóa bây giờ.

Tôi được gửi đến đây để trở nên mạnh hơn.

Đó là lý do hắn phô trương đám 〖Chư hầu thánh linh〗 kia.

Nhưng chỉ nâng lên cấp độ tối đa không thể tạo nên sự khác biệt lớn về sức mạnh của tôi.

Thần ngôn chắc còn có suy tính khác trong đầu.

Nếu chỉ lên 20 hoặc 30 cấp thì tôi vẫn không có cơ hội đối đầu với quái thú mạnh nhất trong lịch sử.

Khi bị húc bởi 〖Tam đầu phàm thực vương Baal〗 tôi đủ biết mình kém cỏi đến thế nào.

Sự cách biệt lớn đó không thể bù đắp chỉ bằng một chút quá trình rèn luyện.

Có lẽ tôi sẽ làm được gì đó để giúp Aro và Mộc quái.

Nhưng tôi không cho là Thần ngôn lo ngại về sức mạnh của họ.

Với suy luận ấy, không chừng lý do tôi được gửi đến thế giới này là để tìm cách tiến hóa.

Vậy giả thuyết phù hợp nhất là Thần ngôn đang sử dụng thế giới này để cất giữ những Kỹ năng linh thiêng.

Mỗi việc quay trở lại sẽ không giúp tôi đánh bại đám 〖Chư hầu thánh linh〗.

「Sau khi thám thính tòa tháp đó… nếu vẫn chưa tìm ra thứ mà anh cần, anh sẽ tái đấu với khối cầu đen Vật chất nguyên bản」

Tôi vạch dấu chéo lên hình tròn đại diện cho nó.

「...S- Sếp này, con quái ấy thật đáng sợ. Có chắc là không cần phải chiến đấu với nó chứ?」

「Vật chất nguyên bản giống với tao… Không đúng, mà là đã từng. Nhìn tình trạng hiện tại, tao muốn giải phóng cho nó. Hơn nữa nếu không đủ mạnh để đánh bại Vật chất nguyên bản thì hiển nhiên chẳng có ích gì khi quay lại thế giới trước kia」

「C- Có thể chính xác, nhưng… chúng ta còn thời gian không? Không chừng có vô số những người nắm giữ Kỹ năng linh thiêng khác… Sếp muốn hạ hết họ chắc là bất tận luôn…」

Tôi lắc đầu.

「Thế nên chỉ khi chúng ta không tìm được câu trả lời tại tòa tháp kia. Tao nghi ngờ có khả năng Vật chất nguyên bản giữ chìa khóa để chinh phục Rừng Ngải」

“Chìa khóa để chinh phục…?”

Aro nghiêng đầu.

「Đúng thế. Bởi tác động của 〖Thần điên dại〗, không ai trong khu rừng có thể giao tiếp với nhau. Do đó chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài phải tự mình tìm kiếm câu trả lời triệt để. Anh nghĩ là… có một nơi 〖Thần điên dại〗 không thể ảnh hưởng được」

“V- Vậy nếu chúng ta tới đó, sẽ có người biết rõ hơn về khu rừng này…?”

「Có cơ may」

“Ở đâu…?”

「Bên trong Vật chất nguyên bản. Rõ ràng trong người nó phong ấn dòng chảy của thời gian」

Đó là điều tôi phát hiện khi kiểm tra chủng loài của nó.

Lần đầu nghe qua tưởng chừng đó là một năng lực đáng sợ.

Nhưng nếu biết cách tận dụng thì có thể tránh được việc trở nên hóa điên.

Trốn thoát từ bên trong là không thể, nhưng nếu có người đánh bại được Vật chất nguyên bản thì những đối tượng bên trong có thể được giải phóng.

Với lập luận đó, sẽ không có gì lạ nếu có một hoặc hai người nắm giữ Kỹ năng linh thiêng của thế hệ trước.

Không phải là không thể đánh bại Vật chất nguyên bản, tôi sẽ bắt chuyện được với ai đó.

Đây là kế hoạch dựa trên nhiều giả thuyết bồi đắp lên nhau nên không hẳn là đáng tin cậy nhất.

「Bản thân Vật chất nguyên bản rất mạnh, vì thế anh cần phải hạ nó, và không có gì đảm bảo thật sự có người ở bên trong. Nhưng nếu không thể tìm ra manh mối nào khác, anh không nghĩ đây là ý tưởng tồi để thử. Đánh bại nó còn mang lại lượng lớn điểm kinh nghiệm. Mà việc điều tra ngọn tháp và cày cấp cho Mộc quái nên thực hiện trước tiên」

Aro và Mộc quái gật đầu.

Bình luận (0)Facebook