• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 621 – Giai đoạn cuối

Độ dài 997 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-22 10:46:32

Chương 621 – Giai đoạn cuối

Sau khi rời đi trong một khoảng thời gian ngắn, tôi lại tiếp tục bay vào phạm vi và tránh né 〖Tia hắc ám〗.

Tôi đánh mất phong độ một lúc nhưng giành lại được rồi.

Lượng thiệt hại này nằm trong dự tính.

Vốn dĩ tôi không hề trông đợi mọi chuyện diễn ra hoàn hảo.

Nhưng tín hiệu xấu là Vật chất nguyên bản không còn tấn công theo cách thông thường nữa mà liên tục tung ra 〖Xé rách không gian〗 kiểu đó.

Theo chừng mực thì chiêu thức này không quá mạnh.

Lần này nó làm tôi bất ngờ, nhưng tôi tự tin lần sau còn chẳng bị trầy xước nữa.

Điều khiến tôi lo là nó bắt đầu phối hợp những đòn thế thất thường.

Nếu mất tập trung trong một khắc thôi thì 〖Tia hắc ám〗 tốc độ cao sẽ nạo sạch HP của tôi mà không hay.

Liên tiếp né tránh 〖Xé rách không gian〗 làm tôi không thể chú ý thêm 〖Tia hắc ám〗 được.

Nó đang cố gắng phá vỡ thế cân bằng của tôi.

Hay chúng ta nên chuyển sang giai đoạn ba và dồn tấn công…?

Không được, điều này sẽ đốt cháy MP của Mộc quái rất nhanh.

Nếu cạn MP trước khi Vật chất nguyên bản bị diệt trừ thì chúng tôi lại buộc phải rút lui lần nữa.

Chưa đến lúc.

Vậy phải dựa vào đòn đánh của Aro làm hao mòn nó thêm chút.

Tôi trở lại công việc bay vòng quanh trong khi ba Aro luân phiên giải phóng 〖Hắc cầu〗.

Thi thoảng nó đáp trả một hoặc nhiều 〖Xé rách không gian〗, nhưng tôi vẫn có thể xử lý tình huống bằng cách nhào lộn lên xuống.

Đôi khi bị sượt qua nhưng tôi thoát thân thành công mà không gặp chấn thương nặng.

「Hay lắm… Cách này đang làm nó xuống sức. Tuy hơi khốn đốn một chút nhưng vẫn trong điều kiện chấp nhận được」

Vừa nói xong thì hoa văn của Vật chất nguyên bản lại bắt đầu dịch chuyển.

Chậc! Nó sắp tung liên hoàn cước 〖Xé rách không gian〗 rồi.

Trò này tốn rất nhiều MP nên tốt thôi, nhưng bực bội ở chỗ nó khiến tôi lệch nhịp độ.

Chùm 〖Tia hắc ám〗 có thể chọt thủng tôi thành cái tổ ong mới đáng sợ biết dường nào lỡ mà bị mất thăng bằng nữa.

「Anh phóng lên đây!」

Đảo xuống sẽ nhanh hơn nhưng nếu nó dự đoán đúng hướng đi của tôi thì vẫn có thể gây sát thương.

Tôi luồn lách giữa lưới trận 〖Tia hắc ám〗 khi bay.

Phần chóp cánh và tứ chi xây xát khi bị sượt trúng.

Tổn thương không đến nỗi tệ, thế nhưng… cây muốn lặng mà gió cứ hãm lờ, tung ra 〖Xé rách không gian〗 dai dẳng tới mức khó chịu.

Kỹ năng này kém hiệu quả hơn rất nhiều so với 〖Tia hắc ám〗 nên chẳng phải khi không mà sử dụng một cách vô ích…

Chắc đối thủ trở nên nghiêm túc rồi đây.

Nó nhận ra tôi dễ dàng chống đỡ được chỉ với một hay hai 〖Xé rách không gian〗.

「Xuống thôi!」

Tôi gào lên khi chúi đầu.

Thêm nhiều 〖Xé rách không gian〗 cắt vào khoảng không phía sau tôi.

Một số trúng vào lưng và bụng, nhưng không sao.

Miễn không bị dính 〖Tia hắc ám〗 trực diện là được.

Thiệt hại sẽ nặng hơn, khiến tôi phải tái tạo lại những bộ phận bị thiếu và tốn nhiều MP.

Tôi nên giữ khoảng cách và lấy lại tư thế.

May mắn là nó không lao đến gần để dồn ép tấn công.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Dorothy〗

Chủng loài: Vật chất nguyên bản (Origin Matter)

Trạng thái: Thần điên dại

Cấp độ: 140/140 (MAX)

HP: 3952/5524

MP: 4271/6535

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Hay quá, chúng tôi đã đi được hơn một phần ba chặng đường.

Nhờ thành quả có được từ hỏa lực nhân ba của Aro, con bé không để ý vào thứ gì khác ngoài việc chú tâm công kích.

Lượng MP còn lại của nó đang dần eo hẹp.

Tiến triển tuyệt vời.

Tôi sẽ bồi đợt sát thương cuối cùng với Aro, sau đó thì vào giai đoạn ba và giai đoạn cuối để hạ gục nó.

「S- Sếp ơi… Phía trước, có gì lạ lắm」

Tôi nhìn lấy.

Ở bên trên, một màn sương đen lan rộng.

Trong ít giây tò mò, tôi nhận ra.

「〖Lỗ sâu〗?!」

Phải, nó có 〖Lỗ sâu〗.

Tôi đã suýt quên.

Việc bay bình thường nhanh hơn nên tôi đã bỏ sót nó.

Do mãi bận tâm tới 〖Xé rách không gian〗 và 〖Tia hắc ám〗 nên đã quá muộn màng để tôi phát hiện ra dấu hiện ánh sáng của 〖Lỗ sâu〗.

Thế à, thảo nào nó nhồi nhét 〖Xé rách không gian〗.

Là để đánh lạc hướng và dẫn tôi tới gần nó.

Vật chất nguyên bản xuất hiện khỏi màn sương ngay trước mặt tôi.

Nhiều 〖Tia hắc ám〗 chiếu ra ngay khi nó hiện diện.

Tia chiếu vẫn còn ở phía sau trước khi nó hoàn toàn chui qua khỏi 〖Lỗ sâu〗.

Nó đã tóm được tôi vào thế gọng kiềm.

(Trans: kiểu nó đứng ở giữa Lỗ sau nên sẽ xuất hiện ở cả hai đầu, bạn nào chơi Portal 2 sẽ hiểu)

Tôi nghiến răng.

Tôi đã nhìn nhận 〖Lỗ sâu〗 như một thứ kỹ năng vô dụng.

Nếu biết cẩn thận hơn thì đã tránh được tình huống này rồi.

Không ngờ bị nó chơi một vố đau điếng thế này.

Tôi lao xuống nhanh nhất có thể, kết hợp bằng những cách di chuyển bất đồng đều để tránh né 〖Tia hắc ám〗.

Nhưng cũng chẳng khác gì trò cầu may.

Tôi chẳng thể nắm bắt được quỹ đạo với lưới trận đến từ hai hướng.

「Xin lỗi sếp vì tự ý, nhưng em phải đi trước kế hoạch thôi!」

Mộc quái bay trên lưng.

Cơ thể nó hóa to, bộ rễ vươn ra quấn khắp người tôi.

Đây là 「Dệt giáp」.

「Không đâu, quyết định đúng đắn lắm! Vừa kịp thời!」

Tôi gầm lên.

Giai đoạn ba và giai đoạn cuối chính là tôi tung đòn công phá ác liệt khi được bảo vệ bởi áo giáp của chú ta.

Vì thế mà tôi muốn Mộc quái bảo toàn ma lực.

Bình luận (0)Facebook