Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút ngoại truyện 5] Estella và Imelda có thể trở thành bạn thân trong tương lai?

Độ dài 595 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:57

Estella: “Fufufu... lần này mình độn ngực giả hơi khiêm tốn một chút. Để tránh bị Yashiro nghi ngờ, mình sẽ dùng chiêu [Ủa, nó to lên hồi nào vậy ta?].”

—Mở cửa ra.

Estella: “Xin chào!”

Yashiro: “Estella, doubt!”

Estella: “Bại lộ ngay lập tức!?”

Yashiro: “Cô đấy nhé, đừng có làm chuyện lố bịch như vậy mãi chứ. Nhìn lại mình một chút đi.”

Estella: “Qu.......... quá đáng! Dù như thế nào thì cũng thật quá lời! Yashiro bakaaaa!”

Yashiro: “O, oi!”

—Vài giờ sau.

Imelda: “Yashiro-san!”

Yashiro: “Ồ, có chuyện gì vậy, Imelda...... ớ, sao trông mặt cô hừng hực ghê thế!?”

Imelda: “Ý cậu là sao hả!?”

Yashiro: “Ch, chuyện gì cơ chứ!?”

Imelda: “Tôi công nhận là Estella-san không có ngực! Trong một lần cùng nhau tắm suối nước nóng trước đó, [...........Ể? ......................Ể!?], tôi đã nhìn đi nhìn lại những hai lần! Đã nghĩ rằng mình đang bị nước nóng làm cho đầu óc choáng váng mất tỉnh táo! Đó là cái level mà tôi chỉ có thể nghĩ rằng vị tổ tiên nào đó đã nguyền rủa ngực của hậu thế phát triển cực kì tệ hại! Thế nhưng! À không, chính vì thế! Estella-san mới ôm khát khao có chút ngực để hãnh diện một tẹo trước mặt đàn ông! Không hiểu trái tim con gái, nói thẳng thừng ra như thế thật là đáng thất vọng! Yashiro-san, tôi đã nghĩ cậu là một con người lịch lãm hơn.... nhưng có vẻ như tôi đã sai lầm rồi!”

Yashiro: “...Tuy có thể hiểu phần nào về việc cô đang nổi giận cái gì nhưng... chính cô cũng đang nói lời quá đáng đấy?”

Imelda: “Tôi chỉ đang trình bày sự thật mà mình thấy thôi! Người như cậu, cái thứ chế nhạo việc chưng diện của con gái là [lố bịch] như cậu...”

Yashiro: “Cô đã hiểu lầm rồi.”

Imelda: “Hiểu lầm cái gì hử!?”

Yashiro: “Tôi chỉ muốn nói rằng Estella không cần phụ thuộc vào ngực giả, cứ để nguyên như trước giờ là đã đủ sức hấp dẫn rồi.”

Imelda: “.................Ơ?”

Yashiro: “Cái gì mà chưng diện cơ chứ? Gắn đồ giả rồi tỏ ra hài lòng... như thế chỉ phản tác dụng thôi. Estella ấy nhé, chỉ cần không có ngực và tỏ ra hơi lo lắng về việc không có là dễ thương rồi. Tôi không quan tâm cái ngoại hình giả tạo, mà nhìn vào mị lực tỏa ra từ bên trong Estella. Bảo ba cái thứ giết chết nét đẹp ấy như ngực giả là [lố bịch] thì có gì sai sao?”

Imelda: “E....tto, nói vậy tức là...?”

Yashiro: “Chuyện không như cô đang nổi giận. Maa, nhưng cũng là chuyện mà dù có chết thì tôi cũng không thể để Estella nghe thấy được...”

Estella: “...Đã nghe thấy rồi.”

Yashiro: “Estella!?”

Imelda: “C, cô ở đó từ khi nào thế!?”

Estella: “Imelda...”

Imelda “G, gì hả!?”

Estella: “Cảm ơn đã vì tôi mà nổi giận.”

Imelda: “Ch, chuyện này không như cô nghĩ đâu.”

Estella: “Giờ thì, Imelda.”

Imelda: “G, gì nữa?”

Estella: “Cô ở đó vướng víu lắm, làm ơn tránh ra một chút đi.”

Imelda: “Hả?”

Estella: “Yashiroo! Tôi đã nghe rồi! Tại sao cậu lại không nói rõ ràng hơn chứ hảả!? Nói là ổn rồi kia mà! Nói là ổn rồi kia mà!”

Yashiro: “Là vì tôi không muốn nhìn thấy cảnh phiền toái như thế này đấy!”

Estella: “Cậu đang ngượng đấy à? Đang ngượng đấy à? Hm? Hm?”

Yashiro: “Aa! Phiền phức quá đi! Bị lõm thấy bà cô đi! Bị hóp sâu tới lưng đi!”

Estella: “Hóp sâu tới lưng là quá lời rồi đó nha!”

Imelda: “Phớt lờ tôi là thế nào chứ hả!? Hai người quay qua đây coi!”

Bình luận (0)Facebook