Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút chương 068] Nếu như có thể dạo lễ hội cùng Ginette thì... (Part 2)

Độ dài 173 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:57

Ginette: “Yashiro-san, có bán dứa ướp lạnh kìa!”

Yashiro: “Ờ, cái đó ngon đấy.”

Ginette: “Tôi muốn ăn ạ!”

Yashiro: “Vậy thì đến mua đi.”

Ginette: “Được ạ!? Wa~i!”

Yashiro: “O, oi! Nếu chạy nhanh như thế thì...”

—Ginette vấp té, ngã nhào vào bể nước đá của gian hàng dứa ướp lạnh.

Yashiro: “Không sao chứ, Ginette?”

Ginette: “Ưư... đau và lạnh quá............ Haa!? Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi ạ!”

Ông chủ gian hàng: “À không, không sao đâu. Vừa đúng lúc ta định thay nước đá nên đã chuyển dứa sang một bên rồi. Dứa vẫn an toàn, nước đá ấy cũng là đồ bỏ đi thôi. Đừng bận tâm.”

Ginette: “Vâng... trong cái rủi có cái may nhỉ............... hức!”

Yashiro: “Ginette, yukata của cô ướt hết rồi kìa.”

Ginette: “Vì ngã vào nước đá mà. ...Ôi, lạnh quá.”

—Một viên đá nhỏ chui tọt vào chiếc khe trên bộ yukata ướt nhẹp.

Yashiro: “.............Ực.”

Ginette: “.........? Có chuyện gì thế ạ?”

Yashiro: “Dứa ướp lạnh cũng được...”

Ginette: “Cũng được?”

Yashiro: “Dứa ướp lạnh cũng được ra phết ấy nhỉ!”

Ginette: “Mau sám hối đi!”

Bình luận (0)Facebook