Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút chương 069] Nỗi phiền muộn của Estella

Độ dài 633 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:57

Estella: “...Haa.”

Magda: “Estella, sao thế?”

Estella: “A, Magda. Không có gì... chỉ là phiền muộn chút chuyện ấy mà.”

Magda: “...Ngực không to chẳng là gì cả.”

Estella: “Tôi vẫn chưa nói rằng mình đang phiền muộn chuyện gì cơ mà?”

Magda: “...Magda hiểu.”

Estella: “Phải rồi nhỉ... Magda cũng nhỏ mà nhỉ...”

Magda: “...Đừng đánh đồng Magda với Estella.”

Estella: “Rốt cuộc thì em là bạn hay thù vậy hả!?”

Magda: “...Phiền muộn nhiều quá sẽ bị hói đấy.”

Estella: “Con gái thì không sao đâu.”

Magda: “...Phiền muộn nhiều quá sẽ bị lõm đấy.”

Estella: “Là nói dối phải không!? Là sự mê tín vô căn cứ phải không!?”

Magda: “...Gắt thế.”

Estella: “Dạo gần đây tôi bận đến nỗi không có thời gian ăn uống đầy đủ....... thành thử lại gầy đi một chút rồi.”

Magda: “...Gầy.......... à, teo đi hử?”

Estella: “Đã ráng nói tránh rồi sao cứ nói thẳng ra vậy vậy hả!?”

Magda: “...Đơn giản. Ăn nhiều vào là được.”

Estella: “Tôi không muốn trở nên béo đến nỗi phá hỏng vóc dáng đâu.”

Magda: “............Khó.”

Estella: “Chủ đề muôn thuở đấy...”

Magda: “...Vào những lúc như thế này, Yashiro rất hữu dụng.”

Estella: “Nhưng đây là chuyện không muốn Yashiro nghe thấy kia mà!?”

Magda: “...Nói tránh, chỉ cần vờ như đó không phải là nỗi phiền muộn của Estella là được.”

Estella: “...Ra vậy. Nếu bảo đó là chuyện của một người bạn thân thì......... Magda, em thật thông minh.”

Magda: “...Cứ khen nữa đi.”

Estella: “Quả thật là Yashiro không thể không biết gì về ngực được... Vậy, tôi sẽ đi tìm cậu ta.”

Magda: “...Không cần. Sẽ gọi tới ngay.”

Estella: “Ơ? ...Gọi?”

Magda: “.................A, cặp ngực khủng rơi rồi.”

Yashiro: “Thật á!? Đâu!? Rơi ở đâu!? Có thể đó là của tôi đấy, cấm ai đụng vào nhá! ...........Ơ, có đâu cơ chứ!”

Estella: “................Cậu... thật~~~~~~~~~~~sự là một con người chẳng ra gì hết nhỉ.”

Yashiro: “Gì chứ, chơi gài nhau à.”

Magda: “...Yashiro, Estella có chuyện muốn hỏi.”

Yashiro: “Chuyện gì? Sau khi nhịn đói thì ngực trở nên nhỏ hơn hay đại loại à?”

Estella: “......(Cái quái gì thế, nhà ngoại cảm à!?) Th, thật ra, người bạn thân của tôi... đang phiền muộn vì bị teo ngực một chút...”

Yashiro: “Estella phiền muộn vì bị teo ngực à?”

Estella: “Đã bảo là bạn thân của tôi kia mà!?”

Yashiro: “Bạn thân của cô, tức Ginette và Marcia, toàn ngực bự cơ mà!”

Estella: “.........Công nhận.”

Yashiro: “Có thể là cô đang bị bạn thân của mình hấp thụ [vếu lực] đấy.”

Estella: “Cái quái gì thế!? Vậy phải làm thế nào thì mới lấy lại được [vếu lực]!?”

Yashiro: “[Vếu lực] có thói quen xa lánh ngực nhỏ, tập trung vào ngực to!”

Estella: “Chết tiệt, thế chẳng phải người ngực to thắng đậm sao!”

Magda: “...Chưa biết được................ [vếu lực]......... có thể trau dồi.”

Yashiro: “Thế, chỉ vì kích thước bị giảm một chút nên cô phiền muộn như sắp chết à?”

Estella: “I, im đi! Yashiro thì hiểu gì về cảm xúc của tôi kia chứ...”

Yashiro: “Ờ, chẳng hiểu.”

Estella: “Có cần thẳng thừng như thế không...”

Yashiro: “Cô đâu cần cứ phải bám dính vào ngực cơ chứ. Vì cô vẫn còn nhiều điểm hay ho khác kia mà”

Estella: “Ơ...?”

Yashiro: “Cô cứ là chính mình là được. Như thế rất cuốn hút. Tôi tương đối thích điểm đó của cô đấy.”

Estella: “Ể, .......ể? Ểể? A, ano... etto......”

Yashiro: “Thế nên, đừng có hở tí là rầu rĩ về ngực. Mọi người không phải ai cũng có thể trở nên giống Ginette. Và cô cũng sở hữu điểm hay ho mà Ginette không có.”

Estella: “V, vậy... à?”

Yashiro: “Vậy đấy.”

Estella: “Ano... nhân tiện...... tôi có thể hỏi một chút không... Thứ tôi có mà Ginette không có... là gì vậy...?”

Yashiro: “Bức tường vĩnh cửu!”

Estella: “Tôi đúng là ngu khi đã nhìn nhận lại! Yashiro bakaaaa!”

Yashiro: “Oi! Đừng có vung dao chứ! Nguy hiểm quá đấy!”

Magda: “...Estella đã hồi phục sức sống. ...Quả là Yashiro. Thật tài.”

Bình luận (0)Facebook