Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút chương 061] Quê hương của Regina – Vaocleair

Độ dài 463 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:56

Yashiro: “Regina. Tôi đã nghĩ từ trước, quê hương của cô và quê hương của tôi có vẻ giống nhau.”

Regina: “Thế à?”

Yashiro: “Thức ăn thì có điểm tương đồng, độ thối nát của con gái cũng cực giống.”

Regina: “Ai thối nát chứ hả! Đừng có đánh đồng tui với mấy nhỏ giaru tăng động!”

Yashiro: “Đó! Cả cái đó nữa! Cứ làm tôi nhớ về quê hương mình!”

Regina: “Nếu cậu đã khăng khăng đến như vậy thì chắc có lẽ giống thật. Vậy ta cùng nhau tìm điểm chung thử xem sao?”

Yashiro: “Để xem... Vậy, ăn chính là gì?”

Regina: “Udon.”

Yashiro: “...............M, maa, ở Nhật Bản thì udon cũng là một món được yêu thích... nhưng, thức ăn chính ở đó là cơm trắng cơ.”

Regina: “Thế, lúc bước vào bồn tắm nón~g hổi thì có câu nói nào không?”

Yashiro: “Ờ, có. Ở quê tôi là [A~... đúng là thiên đường cực lạc].”

Regina: “Ơ.......... chết à?”

Yashiro: “Không phải chết! Mà là hồi sinh!”

Regina: “Ơ............ tức là đang chết?”

Yashiro: “Đã bảo không phải chết mà! Ý là mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả!”

Regina: “Nếu thế thì nên thật thà nói rằng ‘Ngâm mình trong bồn tắm nóng làm cơn mệt mỏi cả ngày tan biến đi hết rồi’ mới phải chứ.”

Yashiro: “Bước vào bồn tắm mà độc thoại dài dòng như thế trông giống đứa bệnh lắm!”

Regina: “Độc thoại thì độc thoại, nhưng nói rõ ràng thì tốt chứ sao?”

Yashiro: “Tởm bỏ mợ!”

Regina: “Ở quê tôi cũng chẳng nói rõ ràng như vậy.”

Yashiro: “Đệt, vậy chứ nói thế nào?”

Regina: “[Aa, ...nứng quá đii!]”

Yashiro: “Biến thái toàn dân à!?”

Regina: “À, không không. Vừa rồi là câu độc thoại của tui.”

Yashiro: “Gì chứ, ra là vậy à............... cơ mà, cô đang nghĩ cái gì thế hả!?”

Regina: “Bị ngốc à!? Chính cậu khiến tôi nói điều tục tĩu như thế chứ ai!?”

Yashiro: “Cô đã nghĩ đến điều tục tĩu như vậy à!?”

Regina: “Ờ thì, vì nhắc đến bồn tắm mà...”

Yashiro: “Chỉ có mình cô thôi, nghĩ đến chuyện đó khi đề cập đến bồn tắm.”

Regina: “Chắc không? Lúc ở trong bồn cậu không có suy nghĩ và làm chuyện tục tĩu à?”

Yashiro: “Đang đề cập đến câu nói lúc vào bồn tắm kia mà, lái đi đâu vậy!”

Regina: “À, có làm có làm. Có làm nhỉ. Ưm ưm, tui nhớ rồi.”

Yashiro: “Thế, ở quê hương cô lúc vào bồn tắm nón~g hổi thì nói cái gì?”

Regina: “[Aa~............bồn tắm bồn tắm].”

Yashiro: “Tôi biết! Xác nhận lại làm gì chứ!?”

Regina: “[Ngâm mình trong bồn tắm nóng làm cơn mệt mỏi cả ngày tan biết đi hết rồi].”

Yashiro: “Nói ư!? Họ nói câu đó ư!?”

Regina: “[Giờ thì, cởi đồ thôi nhỉ].”

Yashiro: “Cởi rồi mới vào chứ!”

Regina: “[Aa~............. được hồi sinh rồi...].”

Yashiro: “Thế khác éo gì quê hương của tôi đâu!”

Bình luận (0)Facebook