Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút chương 061] Tiêu chuẩn của gian hàng lề đường là...

Độ dài 433 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:56

Ginette: “Em đã hỏi Yashiro về tiêu chuẩn của gian hàng lề đường nhưng... xin lỗi, dự dưng em quên mất tiêu rồi...”

Delia: “Gì vậy, chủ quán. Nhớ kĩ lại coi.”

Ginette: “Xin lỗi. Để em ráng nhớ... etto, hình như là... cứu gì ấy...”

Delia: “Cứu? Cứu cái gì?”

Ginette: “Etto... hình như là một cái tên mà trước đây em đã từng nghe rồi...”

Marcia: “Yahho~☆ Mọi người đang nói chuyện gì vậyy?”

Ginette: “A, chẳng phải là hội trưởng Hội cá biển xuất hiện lần đầu trong chương 34, Marcia-san đó sao? Chào mừng đã đến Ánh Dương Quán.”

Marcia: “Gì~vậy? Tự dưng nói kì cục ghêê.”

Ginette: “Em xin lỗi. Tự dưng em cảm thấy mình cần phải nói như vậy. Xin chị đừng bận tâm.”

*Chen ngang: Vì thím ít đất diễn quá mà... Trong bản Light Novel còn cắt đứt sự xuất hiện luôn =))

Marcia: “Thế, đang nói chuyện gì vậyy?”

Delia: “Có vẻ như chủ quán đã quên mất nội dung của gian hàng trong lễ hội...”

Ginette: “Em nhớ ra rồi!”

Delia: “Thật ư!?”

Ginette: “Vâng! Là cứu nhân ngư!”

*Chen ngang: Hm... chắc là trò vớt cá vàng đây mà...

Marcia: “Ể~, tôi áá?”

Ginette: “Vâng. Em nghĩ nhất định là gian hàng cứu công chúa nhân ngư bị một mụ phù thủy xấu xa bắt cóc.”

Marcia: “Có gian hàng như thế saoo?”

Ginette: “Hình thù gian hàng trông như thế nào thì em không rõ nhưng dựa theo cái tên thì chắc là vậy rồi......... a, phải rồi, Yashiro-san đã nói là [Nhân ngư cứu được sẽ có thể mang về nhà].”

Marcia: “Mang nhân ngư về nhà ưư?”

Delia: “Mang về để làm gì cơ chứ?”

Ginette: “Hình như là........... nuôi thì phải...”

Delia: “...Nuôi......?”

Marcia: “Tôi sẽ trở thành pet ưư? Yashiro-kun thật là táo bạo nhỉ~”

Delia: “Nuôi.......... tức là làm gì?”

Ginette: “Etto... nh, như cho ăn này, chuẩn bị giường ngủ này...”

Marcia: “Tắm táp cho nữa~☆”

Ginette + Delia: ““——!?””

Marcia: “Và, quả nhiên là tối cần phải ngủ chung nữa~”

Ginette + Delia: ““——!?””

Marcia: “Lúc có thời gian thì phải vuốt ve toàn thân nữa nè ☆ Vì là pet mà ☆”

Ginette + Delia: ““——!?””

Marcia: “Nhưng, nếu trở thành pet rồi thì nhất định chủ có làm gì thì cũng không được chống lại nhỉ~☆ Khó xử quá đi hà~☆”

Ginette + Delia: ““——!?””

Yashiro: “Chào, đông vui nhỉ. Đang nói chuyện gì thế?”

Ginette: “Yashiro-san thật đê tiện!”

Yashiro: “What the hell!?”

Delia: “Đồ cuồng ngực to! Đồ ngực to mania!”

Yashiro: “Cái đó thì tôi không phủ nhận! Nhưng chuyện gì vậy!?”

Marcia: “Yashiro-kuu~n.”

Yashiro: “Ồ, Marcia cũng đến à?”

Marcia: “Tuy chưa có kinh nghiệm nhưng từ nay mong cậu quan tâmm☆”

Yashiro: “Rốt cuộc thì có chuyện gì vậy hả!?”

Bình luận (0)Facebook