Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút chương 056] Với bàn tay của Becco, ta có thể...

Độ dài 239 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:56

Yashiro: “Becco. Lại đây một chút.”

Becco: “Oya, Yashiro-shi!? Có chuyện gì vậy gozaru ạ, tại sao ngài lại trốn ở đó!?”

Yashiro: “Đồ ngốc! Lớn tiếng quá đấy! ...Đủ rồi, mau đến đây một chút!”

Becco: “Mumu, dường như có chuyện hệ trọng gì đó nhỉ gozaru. Vậy thì để tại hạ rón rén bước đến...”

Yashiro: “Chú mày có thể copy y chang thứ mình đã nhìn thấy nhỉ?”

Becco: “Bất cứ thứ gì.”

Yashiro: “Kể cả Ginette?”

Becco: “Tất nhiên gozaru. Thậm chí tại hạ có thể khắc gương mặt của Ginette-shi lên nấm mộc châm nữa.”

Yashiro: “Ai cần thứ đó!? V, vậy... kể cả trong trạng thái nude?”

Becco: “Yayayayayayaya!? ...........Yaya!? Yayayayayayaya...!?”

Yashiro: “Im coi!”

Becco: “Yashiro-shi... việc đó...”

Yashiro: “Quả nhiên là không được à?”

Becco: “Không phải là không thể gozaru, nhưng.............. tại hạ........................ chưa từng thấy ngực con gái bao giờ gozaru..................... hức hức”

Yashiro: “V, vậy à...... ờ, ừm. Xin lỗi nhé.”

Becco: “Nhưng! Nếu Yashiro-shi đã ủy thác thì tại hạ sẽ trợ giúp hết mình gozaru!”

Yashiro: “Lẽ nào chú mày!? Chú mày không định bảo Ginette cho chú mày xem đấy chứ!?”

Becco: “Yashiro-shi! Tại hạ............. sẽ ưu tiên lần đầu tiên cho bộ ngực mà mình yêu thích....... bằng việc đàm phán trực tiếp với Estella-shi ngực lép khủng khiếp...”

Estella: “Bà nghe thấy hết rồi nhé!”

Becco: “Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Yashiro: “Becco! Vô số dao đâm vào lưng Becco!?”

Estella: “Yên tâm đi, chỉ là cán dao thôi.”

Yashiro: “Đâu chứ, ghim đầy trên lưng thanh niên đây này!”

Bình luận (0)Facebook