Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút chương 030] Yashiro và Ginette tò mò về bên trong hộp thuốc

Độ dài 182 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:56

Ginette: “(Khẽ nhìn hộp thuốc ) Đúng là nhiều quá nhỉ.”

Yashiro: “Hình như chúng được phân theo hàng, trong đó bao gồm những loại thuốc gì?”

Regina: “Ư~m, có thuốc chi nhỉ? Chi tiết thì tui quên mất rồi. Tui có viết nhãn để nhận biết đó.”

Ginette: “Etto... đầu tiên có thuốc cầm máu nhỉ.”

Regina: “Không cầm được máu đít đâu nhé.”

Yashiro: “Cô im lặng một chút được không? Còn không thì về ngay dùm!”

Ginette: “Từ chỗ kia là thuốc hạ sốt nhỉ.”

Regina: “Hai người biết không? Nếu nướng hành lên rồi cắm vào đít thì nhiệt độ sẽ...”

Yashiro: “Đừng nói thêm gì nữa! Còn không thì về ngay dùm!”

Ginette: “Đây là... dầu bôi trơn? Tại sao nó lại ở trong hộp thuốc?”

Regina: “Vì nó khá đa dụng ☆”

Yashiro: “Câm miệng! Còn không thì về ngay dùm!”

Ginette: “Tiếp theo là thuốc trĩ nhỉ.”

Regina: “Hiệu quả với cơ đít lắm.”

Yashiro: “Về đi! Về ngay và luôn!”

Regina: “Tại sao!? Tui chỉ cung cấp những thông tin cần thiết thôi mà!”

Yashiro: “Chẳng có cái nào cần thiết cả!”

Regina: “Nói vậy tức cậu là công...!?”

Yashiro: “Về điii!”

default.png

Bình luận (0)Facebook