Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút chương 050] Loretta...... không có gì đặc biệt để nói

Độ dài 595 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:56

Phản ứng của Loretta khi bị nói là “không có gì đặc biệt để nói” ↓

Loretta: “Tại sao chứ!? Em đã rất cố gắng rồi kia mà!? Tuy ít được mô tả nhưng mỗi ngày em đều nói chuyện với khách ở quán ăn đấy! Dạo gần đây em còn được nói là [Nếu có được một người vợ như Loretta-chan thì chắc mỗi ngày sẽ vui lắm nhỉ] nữa đấy!? Nhất định nếu làm một cuộc khảo sát “Nhân viên Ánh Dương Quán muốn lấy làm vợ” thì em sẽ đứng hạng nhất mà!”

Yashiro: “Ồồ! Ý kiến hay đấy! Được, ta làm thôi! “Bảng xếp hạng nhân viên Ánh Dương Quán muốn lấy làm vợ”!

Loretta: “O, onii-chan!? Anh ở đâu ra vậy!?”

Yashiro: “Mùi tiền... à không, nếu Loretta đã muốn tổ chức như vậy thì anh trai fake tôi đây phải đáp ứng nguyện vọng chứ!”

Magda: “...Thật thú dzị. Hóng (キボンヌ).”

Yashiro: “Nà... Magda đâu phải là người Nhật nhỉ? Tại sao từ lóng ấy...”

Magda: “......?”

Yashiro: “À không, nếu không phải thì tốt.”

Ginette: “Thế, Yashiro-san. Anh định khảo sát như thế nào ạ?”

Yashiro: “Bằng hình thức phiếu bầu! Ai gọi một phần ăn đặc biệt của ngày thì sẽ nhận được một phiếu bầu. Sau đó dùng phiếu bầu đó để bầu cho nhân viên mà mình thích.”

Estella: “Nói tóm lại, nếu bỏ tiền ra thì có thể bầu nhiều lần cho một người nhỉ...”

Ginette: “Nhưng, theo tôi thì không thể gọi nhiều lần đâu. Vì bụng sẽ no mà.”

Velutina: “Như tôi thì ăn được chục phần là cùng thôi hà.”

Loretta: “...Ơ không thưa sơ, chục phần đâu thể mô tả là [thôi hà]... chục phần là phải [lận]...................... cơ mà, kế hoạch nghe có vẻ thú vị nhỉ!”

Delia: “Gì thế gì thế? Chuyện thú vị à? Nếu vậy thì tôi cũng tham gia nữa.”

Yashiro: “Vậy thì, [Bảng xếp hạng nhân viên Ánh Dương Quán muốn lấy làm vợ] bắt đầu!”

Umaro: “Cho tôi 20 phần’s!”

Guzuya: “Còn tôi 30 phần’s!”

Estella: “.............Aa, bọn ngốc xúm nhau cắn câu của Yashiro hết rồi...”

—Thế rồi, kết quả là...

Hạng 1: Magda (6428 phiếu)

Hạng 2: Delia (2219 phiếu)

Hạng 3: Ginette (156 phiếu)

Hạng 4: Estella (82 phiếu)

Hạng 5: Loretta (14 phiếu)

Hạng 6: Yashiro (1 phiếu)

(Thời gian bầu giới hạn: 3 ngày)

Loretta: “Tại sao khoảng cách giữa hạng 1 và hạng 2 cách xa dữ vậy!?”

Estella: “...Chắc do số lượng tín đồ...... à không, do ý chí cuồng của trưởng phái chăng?”

Umaro: “Haa... haa... chú vẫn còn non lắm, Guzuya ạ’s........ Nếu là vì Magda-tan thì anh đây có thể chơi thêm 1.000 ly đấy’s....... ọc...”

Guzuya: “Chết tiệt............. tới ly thứ 900 mình còn dẫn trước kia mà.............ọọọc...”

Natalia: “...Thật sự xin lỗi thưa tiểu thư... Dù đã dùng tất cả người làm nhưng cũng vẫn bất lực...”

Estella: “Bọn chị cũng tranh đua á!? Đừng như thế mà, mồ~!”

Magda: “...Nói tóm lại, chủ quán là người chiến thắng thật sự.”

Ginette: “Đ, đâu có! Nhất định là chị cũng chỉ được ai đó...”

Delia: “Không, chủ quán được bầu cả trăm phiếu rất bình thường. Quả nhiên người nắm giữ con đường đi qua dạ dày thì rất mạnh nhỉ.”

Magda: “...Loretta cũng đã nỗ lực.”

Loretta: “Thật là khó xử quá! Ây da, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người nằm trong 14 phiếu bầu! Em vui lắm! Thật sự rất hạnh phúc!”

Yashiro: “............Cơ mà, thằng đần nào bầu 1 phiếu cho tôi thế hả?”

Magda: “...........Có lẽ là, Yambold.”

Yashiro: “Làm ơn ngưng dùm... Da gà tôi nổi đầy hết lên rồi đây này..........”

Loretta: “Ưưưư............! Em vẫn muốn trở thành người được yêu thích hơn nữa!”

Bình luận (0)Facebook