Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút chương 050] Yashiro được mọi người xung quanh nghĩ như thế nào?

Độ dài 511 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:56

Yashiro: “Lạ thật...”

Regina: “Gì rứa?”

Yashiro: “Dạo gần đây tôi được gọi là [người tốt] nhiều quá.”

Regina: “Gì chứ, tự hào à?”

Yashiro: “Không phải vậy. Ai muốn nghĩ tôi là [người tốt] thì cứ việc. Tôi càng dễ lợi dụng họ.”

Regina: “Cậu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện lợi dụng người khác nhỉ...”

Yashiro: “Nhưng! Có điều này tôi thật sự không hiểu nổi... tại sao chẳng ai nói tôi [ngầu] (かっこいい) hết!”

Regina: “...Ở tiệm kim khí trên đại lộ có bán [gương] (かがみ) đấy...”

Yashiro: “Gương thì tôi biết! Tôi soi hàng giờ luôn ấy chứ!”

Regina: “Úi dồi...... thế cơ đấy...”

Yashiro: “Ở góc độ này thì thế nào? Đây là góc tôi tự tin nhất đấy!”

Regina: “Gì vậy, đau cổ à? Có cần chườm nóng không?”

Yashiro: “Không cần! Thôi đủ rồi. Thật sai lầm khi hỏi cô. Tôi sẽ thử hỏi người biết đánh giá hơn.”

Regina: “Này, chờ đã! Đùa thôi mà.”

Yashiro: “Vậy, hãy nói thật đi, từ đôi mắt của cô thì trông mặt tôi như thế nào?”

Regina: “Ờ thì................................ có thể thừa nhận là một người đàn ông.”

Yashiro: “Tôi về đây! Cô cũng về hang của mình đi!”

Regina: “Mặt đẹp có nhiều loại khác nhau mà~! ...Arara, đi mất rồi. .........Tui thì thích đấy, mặt của cậu. Maa, không nhận ra mình được khen không chỉ mỗi cái [ngầu], thân là một đứa con trai, cậu vẫn còn non nớt lắm... fufu.”

—Ánh Dương Quán.

Yashiro: “Ginette!”

Ginette: “Fuo!? L, là Yashiro-san à? Làm tôi giật cả mình.”

Yashiro: “Tôi có ngầu không?”

Ginette: “Fue!? Ya, Yashiro-san ấy à?”

Yashiro: “Tôi có nên đổi tên thành [Oobaongầu Yashiro] không?”

Ginette: “Chuyện đó... tôi cũng không biết nữa...”

Yashiro: “Ginette rất dễ thương.”

Ginette: “Fuii!? G, gì thế ạ, tự dưng!?”

Yashiro: “Tiếp theo khen tôi lại đi!”

Ginette: “Yashiro-san rất dễ thương.”

Yashiro: “Không phải như thế!”

Estella: “Chuyện gì vậy?”

Magda: “...Gương mặt giống như muốn nói [Dạo gần đây tuy được khen nhiều nhưng vì chẳng có câu nào đụng tới ngoại hình nên tôi đang hơi mất tự tin, thành thử tôi muốn được ai đó khen].”

Yashiro: “Vãi lồng! Nhóc có năng lực đọc suy nghĩ à!?”

Estella: “Chỉ vì chuyện vớ vẩn đó mà cậu phiền não à?”

Yashiro: “Không phải vớ vẩn! Nếu không ai nói thì tôi sẽ cảm thấy lo lắm! Bởi vì người ta là con gái mừ!”

Estella: “Cậu là con trai kia mà!?”

Yashiro: “Mô~ồ! Ai cũng được, hãy khen tôi đi! Nói rằng tôi ngầu đi!”

Yambold: “...Yashiro rất ngầu.”

Yashiro: “...........................Chú mày đang ở đây à, Yambold?”

Yambold: “Thì ở đây nãy giờ mà.”

Yashiro: “...................Xin lỗi nhé, vì đã gây ồn ào.”

Estella: “Đã vừa lòng cậu chưa?”

Yashiro: “Ây dàà, vừa lòng ấy à............... Xin lỗi, tôi đi khóc một chút.”

—Yashiro lủi thủi về phòng mình...

Ginette: “Yashiro-san...... Điểm tốt của anh ta đâu phải chỉ nằm ở ngoại hình...”

Estella: “Mới có nhiêu đó mà đã buồn thì vẫn còn non lắm.”

Magda: “...Yashiro vẫn còn một quãng đường dài để trở thành một người đàn ông lý tưởng.”

Yambold: “...Khi cậu ta đã trở thành một người đàn ông khá hơn, một lúc nào đó sẽ cùng tôi...”

Estella + Magda + Ginette: “““Nồ, không có chuyện đó đâu.”””

Bình luận (0)Facebook