Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút chương 060] Nếu như trong lễ hội có miss contest thì...

Độ dài 516 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:56

Ginette: “[Miss contest] là gì thế ạ?”

Estella: “Khi tớ nhờ Yashiro đưa một sự kiện để khuấy động lễ hội thì cậu ta bảo miss contest is justice... Maa, tớ thì lại cho rằng đó là một kế hoạch chẳng ra gì.”

Ginette: “Nó không thú vị ạ?”

Estella: “Chẳng qua là một cuộc thi cạnh tranh về vẻ đẹp của con gái thôi.”

Ginette: “Vậy thì Estella-san sẽ nắm chắc phần thắng nhỉ.”

Estella: “Ueee!? Kh, không có chuyện đó đâu! T, tớ hoàn toàn...”

Ginette: “Estella là một cô gái cực kì xinh đẹp và quyến rũ mà.”

Estella: “Người nghĩ như thế chỉ có Ginette-chan thôi!”

Ginette: “Vì tôi không hợp với những thứ lộng lẫy nên chỉ âm thầm hỗ trợ thôi.”

Yashiro: “Không có cửa âm thầm hỗ trợ đâu!”

Estella: “...Từ đâu ra ấy, cả cậu lẫn câu nói đó!”

Yashiro: “Cả hai người đều đã được đăng kí tham gia rồi!”

Ginette: “Uee!? Tại sao cả tôi!?”

Yashiro: “Ginette. Miss contest có phần thi đồ bơi đấy? Nếu chỉ có Estella tham gia thì khách sẽ không chấp nhận đâu!”

Estella: “Trước hết tôi sẽ ban hình phạt dành cho cậu và những vị khách kêu ca.”

Ginette: “Nh, nhnhnhnh, nhnhưng nhưng nhưng...”

Yashiro: “Bình tĩnh lại đã nào, Ginette.”

Ginette: “Tôi không biết phải làm như thế nào cả...”

Yashiro: “Đừng lo. Cô chỉ cần đứng không là được.”

Ginette: “Thế ạ?”

Yashiro: “Ờ! Và mặc bộ [bikini tục tĩu không nên mặc trước người khác] này!”

Ginette: “Tôi không thể mặc thứ tục tĩu đến nỗi không thể xuất hiện trước người khác để xuất hiện trước người khác được!”

Yashiro: “Tôi biết là cô sẽ nói như vậy nên đã chuẩn bị một bộ bikini bình thường và một set limbo dance đây!”

Ginette: “Thật tục tĩu! Tất cả những ý tưởng của anh đều thật tục tĩu, Yashiro-san!”

Estella: “Quả nhiên là một hội thi như thế nhỉ!? Vậy thì tôi sẽ kiên quyết phản đối.”

Yashiro: “Tôi cũng có chuẩn bị một bộ đồ bơi cho cô này.”

Estella: “H, hảả!? T, tại sao tôi phải mặc đồ bơi do cậu chuẩn bị cơ chứ!?”

Yashiro: “Tôi đã chọn ra một bộ đồ bơi hoàn hảo dành cho cô. Nhất định là rất hợp, tôi có thể cam đoan.”

Estella: “Dù có nói như thế thì...”

Yashiro: “Muốn xem quá đi... bộ dạng của Estella khi mặc bộ đồ bơi này........... Nếu mặc cái này thì việc chiến thắng chắc chắn sẽ không phải là một giấc mơ.”

Estella: “L, là loại đồ bơi gì mà Yashiro lại khen nức nở đến như vậy nhỉ?”

Yashiro: “Có hứng thú rồi à!?”

Estella: “Ch, chỉ là hứng thú thôi nhé! Tôi không có nói là sẽ mặc đâu đấy nhé!”

Yashiro: “Nhìn thấy nó rồi thì cô sẽ muốn mặc ngay thôi! Bởi vì dù sao nó cũng là một bộ đồ bơi cực kì đàng hoàng và trong sáng mà.”

Estella: “Nếu không phải là thứ tục tĩu thì... chắc mặc... cũng không sao đâu nhỉ?”

Yashiro: “Vậy thì nhìn đây! Đây là huyền thoại của đất nước tôi! Vũ khí tối thượng của các quý cô ngực lép! Đồ bơi học sinh!”

Estella: “Ai ngực lép chứ hả!?”

Bình luận (0)Facebook