Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút chương 052] Mofumofu (xoa) Magda và Delia

Độ dài 387 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:56

Delia: “Hế lô! Yashiro, tôi đến chơi..................... đâyyyyyyyyy!?”

Yashiro: “Chào, Delia. (mofumofu)”

Magda: “...Mofumofu.”

Delia: “Gi, giữa ban ngày ban mặt mà hai người đang làm chuyện đáng xấu hổ gì thế hả!?”

Yashiro: “Làm gì là sao... à quên mất, tai của người thú là ngực thì phải?”

Delia: “Tai là tai, ngực là ngực, cái nào ra cái đó chứ!”

Magda: “...Magda không bận tâm. Chỉ tại Delia khéo lo thôi.”

Delia: “Nh, nhưng, mẹ tôi đã dặn là [Chỉ có chồng con mới được phép sờ tai con thôi đấy nhé, súc vật] mà.”

Yashiro: “...Không liên quan nhưng mẹ của cô xấu miệng nhỉ...”

Magda: “...Nếu vậy thì Yashiro trở thành chồng của Magda là được.”

Yashiro: “Nhóc làm ta sực nhớ hồi xưa có một đứa trẻ hàng xóm cũng nói điều tương tự... rằng [Sau này lớn lên em sẽ trở thành vợ của Yashiro-onii-chan!]... thế rồi chưa đầy một năm thì nó cặp với một thằng nhóc cùng lớp... Lời hứa của trẻ con như gió thoảng mây bay ấy nhỉ...”

Magda: “...Muu. Yashiro chẳng nghiêm túc gì cả.”

Delia: “Đ, đại khái, Magda là trẻ con mà phải không!? Vẫn còn quá sớm để bàn đến chuyện đó đấy.”

Magda: “...Ba năm nữa là trưởng thành.”

Delia: “Dù vậy đi nữa thì vẫn còn quá sớm!”

Magda: “...Delia còn chưa được mofumofu tai nữa mà lên giọng cái gì.”

Delia: “T, tôi được rồi nhé! Ơm... bởi Yashiro...”

Magda: “...Hồồ?”

Delia: “Yashiro! Cậu định mofumofu tai của Magda đến bao giờ hả!?”

Yashiro: “Ơ, thì tại sướng quá mà, tai của Magda.”

Magda: “...Tất nhiên.”

Delia: “Nh, như thế không được! Magda vẫn còn nhỏ quá!”

Yashiro: “Ý cô là trẻ con thì chỉ nên xoa đầu thôi chứ gì...?”

Delia: “N, nếu cậu muốn mofumofu tai đến vậy thì...... m, mofumofu tai của tôi... cũng được mà!”

Yashiro: “Ô, được á?”

Delia: “Nếu là Yashiro........... thì ổn thôi!”

Yashiro: “Tai của Delia dày nên chắc sướng lắm nhỉ. Vậy, ngồi xuống đây một chút đi.”

Delia: “A, ano..... vì mắc cỡ lắm nên... tôi quay ra sau được không?”

Yashiro: “Hm? À, không vấn đề gì.”

Delia: “Th, thế....... xin mời.”

—Mofumofu.

Delia: “...!?”

—Mofumofumofumofu.

Delia: “Mm~~~~~~~~~~~~!”

—Mofumofumofumofumofumofu.

Delia: “A, aaaa, ano, Yashi, Yashiro... t, tôi sắp...”

—Mofuffumofuffu, momomofumoffu, moffuffuffu–moffu.

Delia: “Fuaaaaaaaaaaaa! Chịu hết nổi rồi! Nếu còn tiếp tục thì...!”

—Delia đứng dậy và quay phắt người lại.

Magda: “...Thật ra là Magda làm đấy!”

Delia: “Là nhóc saoooooo!?”

Yashiro: “Tự dưng bị cướp cơ hội...... tiếc vãi~...”

Bình luận (0)Facebook