Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút chương 046] Không phải kurosagi (con diệc đen), mà là kurozuki (thích màu đen)

Độ dài 978 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:56

*Chú thích: Kurosagi – Một bộ manga nói về đề tài lừa đảo, có cả live action, cũng hay lắm. Ai không biết thì đọc qua thử xem có hứng thú không nhé.

Estella: “Ginette-chan. Cậu nói là bị mất quần lót ư?”

Ginette: “Vâng. Một cái đang phơi...”

Estella: “Chờ một chút nhé. Để tôi gọi Yashiro.”

Ginette: “Xin hãy khoan đã! Vẫn chưa chắc là Yashiro-san đã trộm mà...”

Estella: “Ngoài Yashiro ra thì còn ai nữa kia chứ? Tra khảo một tí là cậu ta sẽ thú nhận ngay thôi.”

Ginette: “Nhưng, trước khi nghi ngờ thì ta hãy nghĩ xem còn khả năng nào khác không. Nếu không có thì lúc đấy vẫn chưa muộn mà.”

Estella: “Khả năng khác ngoài [Yashiro đã trộm] ấy à?”

Ginette: “Vâng.”

Estella: “...Yashiro đã ăn mất rồi.”

Ginette: “Làm sao có chuyện đó được!?”

Estella: “Ư~m.............. bị gió thổi bay thì sao?”

Ginette: “Dưới cùng một điều kiện mà chỉ có một cái bay thì khó xảy ra lắm.”

Estella: “Nhân tiện, cái bị mất là loại quần lót gì?”

Ginette: “Etto......... ơm........... loại có ren....... và hơi trong suốt....”

*Chen ngang: Lần trước có chương nào tớ dịch “pantsu dây trong suốt” là sai nhé, nhớ nhầm nghĩa từ “lace”.

Estella: “Vậy thì Yashiro là thủ phạm rồi!”

Ginette: “Khẳng định ạ!?”

Estella: “Việc Ginette-chan không muốn nghi ngờ Yashiro tôi hiểu. Hay là vầy đi. Ta hãy thử gài Yashiro.”

Ginette: “Gài... ấy à?”

Estella: “Là chiến thuật dương đông kích tây. Nếu cậu ta đưa ra hành động khả nghi thì có thể xác nhận là thủ phạm.”

Ginette: “Phải nói như thế nào thì Yashiro-san mới bị lừa đây?”

Estella: “Để xem... thử nói [một thứ quan trọng đã bị mất] và tỏ ra bối rối, nếu biết thứ bị mất là quần lót thì cậu ta chắc chắn là thủ phạm.”

Ginette: “Ra vậy. Cho nghe thông tin mà chỉ thủ phạm mới biết nhỉ.”

Estella: “Cậu làm được không?”

Ginette: “Tôi sẽ thử!”

Estella: “Yashiro cao tay lắm. Nhớ cẩn thận.”

Ginette: “Vậy thì tôi sẽ thử xin anh ta nhẹ tay xem sao.”

Estella: “Ơ không, cậu không cần làm việc đó đâu...”

—Và như thế, tại phòng của Yashiro... (Estella đang nấp và nhìn lén)

Ginette: “Yashiro-san. Làm phiền anh một chút được chứ?”

Yashiro: “Gì thế?”

Ginette: “Trước đó, nếu được thì mong anh nhẹ tay cho.”

Estella: “(Đã bảo là không cần phải nói chuyện đó rồi kia mà!)”

Ginette: “Thật ra ấy nhé!”

Yashiro: “Chiếc quần lót đang phơi bị mất nên cô đến điều tra xem tôi có phải là thủ phạm hay không chứ gì.”

Ginette: “Tại sao anh lại biết!?”

Yashiro: “À thì, tôi nghe hết rồi mà. Mốt có nói chuyện bí mật thì chọn nơi kín kín xíu.”

Ginette: “Th, thế ạ...”

Yashiro: “Hầy... buồn thật. Không ngờ trong mắt các cô tôi lại...”

Ginette: “Kh, không! Chuyện đó...!”

Yashiro: “Là một tên ăn trộm quần lót may mắn T-back đen sexy của Ginette!”

Ginette: “Tôi đâu có loại quần lót như thế chứ!?”

Yashiro: “Chiếc pantsu diện tích hẹp, trong suốt, mặc cũng như không mặc!”

Ginette: “Xin hãy dừng lại đi! Ai đó nghe được sẽ hiểu lầm mất! Tôi không có mặc mà, quần lót như vậy!”

Yashiro: “Ginette không có mặc quần lót ư!?”

Ginette: “Không phải! Có mặc mà!”

Yashiro: “Vậy cho tôi xem chút đi!”

Ginette: “Được rồi! Chờ một chút. Để tôi cởi váy............. ớ, tại sao tôi phải cho anh xem cơ chứ!?”

Yashiro: “Cô vừa mới nói [được rồi] kia mà!?”

Ginette: “Chỉ là vô ý, vô ý thôi! Mồ, mau sám hối đi!”

Yashiro: “Vì mấy cô xem tôi là thủ phạm nên tôi chỉ trả đũa thôi.”

Ginette: “Chuyện đó... đúng là chúng tôi có lỗi. Vu oan là không tốt nhỉ. Xin lỗi anh, Yashiro-san.”

Yashiro: “Cô hiểu là được.”

Ginette: “Để tôi ra sân trong kiểm tra lần nữa xem sao.”

Yashiro: “À, trước đó, Ginette. Cầm lấy.”

Ginette: “Đây là?”

Yashiro: “Chiếc pantsu của cô phơi ở sân trong vào sáng nay.”

Ginette: “Vừa rồi chẳng phải anh đã nói là mình không trộm sao!?”

Yashiro: “Tôi có nói là [không trộm] đâu! Chỉ nói là [bị nghĩ là ăn trộm thật đáng buồn] thôi!”

Ginette: “Nhưng, anh đã trộm nhỉ!?”

Yashiro: “Trộm hay không trộm không quan trọng! Quan trọng là bị nghĩ là ăn trộm thật đáng buồn!”

Ginette: “Mồ! Yashiro-san! Mau sám hối đi!”

Yashiro: “Lát nữa đưa cái này cho Estella nhé.”

Ginette: “...Đây là?”

Yashiro: “Pantsu.”

Ginette: “Lẽ nào đến của Estella anh cũng!?”

Yashiro: “Là chiếc pantsu đen tuyền gợi cảm. Thử banh ra xem đi.”

Estella: “Chờ một chúúút!”

Ginette: “Kya! Estella-san!?”

—Estella giật lấy chiếc quần lót.

Estella: “T, ttt, tại sao, th, thứ này lại ở đây...!?”

—Estella banh chiếc quần lót ra và nhìn........ Đó là một chiếc quần đùi màu đen được thêu tục tĩu ở đáy.

Yashiro: “Là chiếc pantsu đen tuyền gợi cảm [của tôi].”

Estella: “Dễ gây hiểu lầm quá đấy!”

—Estella vứt chiếc quần đùi xuống sàn.

Yashiro: “Nãy cô định nói cái gì á?”

Estella: “Không có nói gì hết!”

Yashiro: “Sự vội vàng vừa rồi chứng tỏ...... cô có nhỉ? Chiếc pantsu đen tuyền gợi...”

Estella: “Aaaa! Ginette-chan, ta đi thôi! Đừng dây dưa tới Yashiro nữa! Chúng ta thua rồi!”

Ginette: “V, vâng! Vậy, Yashiro-san, xin thứ lỗi!”

Yashiro: “Ờ! Từ rày về sau đừng có làm chuyện mà mình không quen thuộc nữa nhé!”

Ginette: “Vâng! Cảm ơn anh đã chỉ dạy!”

Estella: “Cậu không cần phải nói lời cảm ơn cậu ta đâu, Ginette-chan!”

Yashiro: “Estella kurozuki!”

Estella: “Im đi! Ecchi! Baka! Bị vọp bẻ đi!”

Yashiro: “Úi dồi....... ở thế giới này cũng có vọp bẻ sao? Phải cẩn thận mới được.”

*Giải thích cho ai không hiểu:Theo bộ truyện Kurosagi, trong xã hội tồn tại 3 loại lừa đảo: con diệc trắng – lừa đảo tiền bạc, con diệc đỏ – lừa đảo tình cảm và thể xác, và con diệt đen – chuyên săn hai loại diệc kia. Trong mẫu short story này Estella định làm con diệc đen đi săn con diệc Yashiro, nhưng ăn phản damage, thành kurozuki (thích màu đen) chứ éo phải kurosagi (con diệc đen) (・ˇ_ˇ・)

Bình luận (0)Facebook