Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút chương 061] Suy nghĩ thực đơn cho lễ hội ở Ánh Dương Quán

Độ dài 484 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:56

Ginette: “Như tiêu đề, ta hãy suy nghĩ thực đơn đặc biệt của Ánh Dương Quán dành cho lễ hội nào!”

Magda: “...Bắp rang.”

Ginette: “Cái đó bình thường cũng bán mà, nghĩ ra cái gì đặc biệt hơn một chút có được không?”

Magda: “...Bắp rang vị lễ hội.”

Ginette: “Là vị gì!?”

Delia: “Đây đây, chủ quán!”

Ginette: “Vâng, mời Delia-san.”

Delia: “Cá hồi nướng!”

Ginette: “Theo Yashiro-san nói thì phải là món có thể vừa ăn vừa đi thì mới được.”

Delia: “Vậy, nướng cá mọc chân thì sao?”

Ginette: “Không, không phải là con cá đi... cơ mà không có đâu nhỉ, loại cá như vậy!?”

Delia: “Vậy thế này đi! Cá hồi nướng ~Phiên bản bốc tay~”

Ginette: “Cái phiên bản bốc tay đó cụ thể là phiên bản như thế nào ạ?”

Delia: “Nướng cá hồi lên rồi dùng tay không bốc thôi”

Ginette: “Hoàn toàn chẳng công phu tí nào cả!”

Delia: “Làm cho da lòng bàn tay dày lên để chịu được nhiệt!”

Ginette: “Nhưng cái ta nhắm đến đâu phải là cải tiến da thịt của khách hàng, là giúp họ có thể vừa ăn vừa đi cơ mà!?”

Delia: “Hiểu rồi! Tôi sẽ nhét đầy mồm họ!”

Ginette: “Chị chẳng tiếp thu được gì hết nhỉ!? Nói chung, cá hồi nướng ~phiên bản bốc tay~, loại.”

Delia: “Vậy, cá hồi nướng ~version bốc tay~”

Ginette: “Chỉ là đổi tên một tí thôi mà nhỉ!? Nhưng cái đó không được! Chị có thể nghĩ ra ý khác không?”

Regina: “Sôcôla chuối thì sao?”

Ginette: “Sôcôla chuối?”

Regina: “Đặc sản của quê tui đấy. Trên trái cây có hình dạng tục tĩu được phủ một lớp chất lỏng dinh dính, là một món mà nếu mút trơ trẽn trước mặt con trai là họ chịu đựng không nổi luôn!”

Ginette: “Etto........ xin lỗi, em xin phép từ chối ạ.”

Regina: “Gì chứ... Tui muốn nhìn thấy ghê, bộ dạng thiếu đứng đắn của chủ quán... Mà thôi kệ đi, hi vọng vào sau này vậy.”

Ginette: “Có thể là cả sau này chị cũng không có cơ hội nhìn thấy đâu ạ...”

Regina: “Về chuyện đó thì đừng lo! Tui giỏi nhìn trộm lắm!”

Ginette: “Xin đừng tự hào trong việc như vậy ạ!”

Yashiro: “Ồ, ở đây có vẻ sôi nổi nhỉ.”

Ginette: “A, Yashiro-san. Mừng anh đã về.”

Yashiro: “Đã quyết định được thực đơn chưa?”

Ginette: “Việc đó... tôi đã tham khảo ý kiến của mọi người nhưng... vẫn chưa thể quyết định được ạ...”

Yashiro: “Maa, tôi đã biết trước là sẽ như vậy mà. Chẳng còn cách nào khác. Để tôi chỉ cho best thực đơn.”

Ginette: “Yashiro-san có ý tưởng gì hay ho ạ!?”

Yashiro: “Ờ! Đó là một món ăn ở quê tôi mà trẻ con và những cô gái trẻ cực thích. Hơn nữa cách làm vô cùng đơn giản, lại không tốn quá nhiều chi phí nguyên liệu.”

Ginette: “Thật là tuyệt vời. Đó là món gì thế ạ?”

Yashiro: “Sôcôla chuối!”

Ginette: “Yashiro-san thật đê tiện! Mau sám hối đi!”

Yashiro: “Tại sao kia chứ!?”

Bình luận (0)Facebook