Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút chương 063] Có thể nhét bao nhiêu thứ vào túi má của Loretta?

Độ dài 345 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:56

Yashiro: “Aa, nguy rồi. Hôm nay do Assunto có công việc khẩn và không thể đến nên theo lời nhắn của Hội lái buôn, chúng tôi đã đến chợ mua rau nhưng vì túi mua hàng tự dưng rách một lỗ nên giờ lâm vào tình trạng không thể đưa rau về được mất rồi...”

Loretta: “Gì vậy, onii-chan. Anh đang giải thích với ai thế ạ?”

Yashiro: “Nà, Loretta. Quả dưa chuột này có bỏ vừa túi má của cô không?”

Regina: “Dưa chuột ấy à!? Nhét quả dưa chuột to đùng vào ‘bên trong’ Loretta, cậu đúng là cục súc m...!”

—Yashiro tung một cước đạp Regina bay mất hút vào con hẻm.

Loretta: “Vừa rồi chẳng phải là Regina-san sao ạ?”

Yashiro: “Cô hoa mắt chăng? Nhìn thấy ảo ảnh thì chắc là cô đã mệt rồi đấy?”

Loretta: “Ơ nhưng rõ ràng...”

Yashiro: “Quan trọng hơn, dưa chuột! Cô có thể nhét 3 quả dưa chuột này vào túi má không?”

Loretta: “Dưa chuột ấy ạ!? Nhét những quả dưa chuột to đùng như vậy vào ‘bên trong’ em...!”

—Yashiro dùng dưa chuột gõ *cốp* vào đầu Loretta.

Loretta: “...Đ, đau quá đi........”

Yashiro: “Có lẽ cô cần cách li khỏi nhân loại khoảng 2 tháng để rút độc tố ra ngoài nhỉ.”

Loretta: “S, sau này em sẽ cẩn thận mà, mong anh đừng làm thế...”

Yashiro: “Tôi sẽ lo khoai tây và cà rốt, còn dưa chuột giao cho cô.”

Loretta: “Bỏ thì bỏ vừa, nhưng chúng sẽ dính nước bọt đấy ạ?”

Yashiro: “Ra nước bọt á!?”

Loretta: “Ra chứ sao không!? Trong miệng mà ạ!?”

Yashiro: “Vắt hết nước trong người ra đi!”

Loretta: “Thế thì em sẽ khô quắt khô queo như xác ướp mất thôi!”

Yashiro: “Chỉ vắt nước bọt ra thôi không được à...”

Thường dân A + B: ““Chờ một chút!””

Loretta: “A, hai thường dân kìa?”

Thường dân A: “Dưa chuột đó!”

Thường dân B: “Để chúng tôi!”

Thường dân A + B: ““Chịu trách nhiệm cho!””

Yashiro: “Thôi thì ta mang về bằng tay vậy.”

Loretta: “Vâng ạ.”

Thường dân A + B: ““Này!?””

Yashiro: “(Loretta cũng có mấy fan quái gở như thế à... phải chú ý mới được).”

Bình luận (0)Facebook