Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút ngoại truyện 2] Lý do Estella trở thành cô gái cải trang nam

Độ dài 710 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:56

*Chú thích:舐める= liếm = coi thường

Estella: “Trong thế giới của quý tộc, bị coi thường là coi như hết.”

Yashiro: “Vậy deep kiss bị cấm à?”

Estella: “Thật sự nếu bị coi thường thì sẽ bị gọi ra tòa án thống nhất ngay lập tức đấy!”

Yashiro: “Để không bị liếm bởi đám cùng trang lứa nên cô mới lớn lên như một đứa con trai à?”

Estella: “...Cậu toàn nói theo ý của mình nhỉ.”

Natalia: “Tuy nhiên, vì dạo gần đây vẻ đẹp cũng được trau chuốt nên tôi nghĩ tiểu thư không cần mặc đồ nam thì cũng duy trì được phẩm giá.”

Estella: “Kh, không có chuyện đó đâu... vẫn còn sớm lắm...”

Natalia: “Nhưng...”

Estella: “Natalia! ...Trước mặt Yashiro đừng có nói chuyện như thế mà. Xấu hổ lắm...”

Natalia: “...Vậy ạ?”

Estella: “Chứ sao nữa! Chị làm Yashiro sửng sốt rồi kìa.”

Yashiro: “Ơ không, tất nhiên chuyện đó...”

Natalia: “Yashiro-sama. Đây là con dao cao cấp nhất được một thợ rèn nổi tiếng nói rằng [Đây là tuyệt tác có một không hai trong suốt suốt đời ta] đấy.”

Yashiro: “Ghê gớm nhờ— trông có vẻ bén nhỉ...”

Natalia: “Phải, cắt cái một đấy... nếu là cổ của Yashiro-sama.”

Yashiro: “..................*Ực*.”

Natalia: “Nhân tiện, tôi có câu hỏi đây, tiểu thư rất xinh đẹp có phải không?”

Yashiro: “Cái này là đe dọa đấy!?”

Estella: “Mồ! Natalia, đừng có làm chuyện quái gở nữa mà!”

Natalia: “Vì thế cho nên, Yashiro-sama, cậu đừng làm vẻ mặt kì quái nữa.”

Yashiro: “Khỏi cần cô quan tâm, cái đồ...”

Estella: “Mồ~...... thôi đi mà, Natalia...”

Yashiro: “Hai người cứ như mẹ con ấy nhỉ.”

Natalia: “Tiểu thư đâu có già như vậy!”

Yashiro: “Tại sao cô lại nghĩ mình là con gái!? Cô là mẹ đó!”

Natalia: “Tôi vẫn còn trinh tiết kia mà!?”

Estella: “Chị nói thế cứ như tôi đã mất rồi ấy!?”

Yashiro: “Bình tĩnh nào, hai người! Tôi chỉ nói rằng hai người gần gũi nhau như mẹ con thôi.”

Estella: “......................Mẹ... à?”

Yashiro: “...Ơ? Tôi vừa đề cập chuyện không nên nói à?”

Estella: “À không, không có gì đâu.”

Natalia: “Tiểu thư không có nhiều kỉ niệm với phu nhân.”

Yashiro: “Vậy à......”

Estella: “A, chuyện không u ám như vậy đâu nhé! Đừng bận tâm.”

Natalia: “Từ lúc tiểu thư còn nhỏ, tôi đã phải chăm sóc cho cô ấy. Người vỗ về tiểu thư khát khao được làm nũng với mẹ cũng là tôi.”

Estella: “Natalia... thôi đủ rồi.”

Natalia: “Cả việc dỗ dành tiểu thư lúc cô ấy đái dầm...”

Estella: “Natalia, im đi!”

Yashiro: “.......Cô cũng cơ cực quá nhỉ, Estella.”

Estella: “Cơ cực là lúc lâm vào tình thế như hiện giờ thôi...”

Yashiro: “Nhưng, vậy là mẹ của Estella......”

Natalia: “Vâng. Theo ấn tượng của tôi.......... bà ấy là một người đầy sức sống ạ.”

Yashiro: “Còn sống á!?”

Estella: “Đừng có tự tiện nghĩ là người khác đã chết có được không?”

Yashiro: “Ơ không, tại cái dòng câu chuyện vừa rồi cứ như bà ta đã mất rồi mà!?”

Estella: “Chỉ là không gặp mặt nhiều thôi.”

Yashiro: “Chẳng phải hai người sống chung trong dinh thự sao?”

Estella: “...Chuyện đó............”

Natalia: “Thật ra thì tiểu thư đang bị phu nhân xa lánh ạ.”

Yashiro: “Tại sao? Cô ta là con gái ruột mà phải không?”

Natalia: “Chuyện đó xảy ra vào lúc tiểu thư vẫn còn 2 tuổi. Khi được phu nhân bế, tiểu thư đã....................”

---------------------

Estella (2 tuổi): “Mamaa~! Ngực~!”

Mẹ Estella: “Ngực sao cơ!? Không có!? Xin lỗi con vì mẹ không có ngực nhé! Dù gì mẹ cũng chỉ là một người phụ nữ hai lưng mà! Con đang nghĩ [trúng sươn sườn đau quá] chứ gì!? Nếu vậy thì con kiếm một người ngực to mà bảo người đó làm mẹ đi! Mẹ không biết!”

---------------------

Natalia: “.....................Chuyện là như thế đấy ạ.”

Estella: “Tại sao chị lại kể chuyện đó ra chứ, vết nhơ của nhà chúng ta!?”

Natalia: “Từ đó về sau, phu nhân đã liên tục xa lánh tiểu thư, đến giờ vẫn còn.”

Yashiro: “...Ờm.......... Estella........... giống mẹ nhỉ.”

Estella: “Im đi! Ngực tôi to hơn người đó chút xíu nhé!”

Natalia: “Tuy nhiên, vào năm tiểu thư 2 tuổi, phu nhân đã thay bài hát ru con thành lời nguyền rủa [lớn nhanh như thổi nhưng khổ nỗi ngực vẫn teo]...”

Estella: “Natalia, chị im dùm đi! Làm ơn! Vết nhơ! Thật sự là vết nhơ của nhà chúng ta đấy!?”

Yashiro: “Estella...”

Estella: “Gì hả!?”

Yashiro: “............Don’t mind.”

Estella: “Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hạiii!”

Bình luận (0)Facebook