Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút chương 047] Estella gạt người

Độ dài 479 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:56

Estella: “.........Cuối cùng cũng mua được rồi.... Với cái này, mình sẽ......... fufufu...”

—Trong lúc đó, tại Ánh Dương Quán.

Ginette: “Hôm nay, tôi đã nhìn thấy Estella-san trên phố đấy.”

Yashiro: “Ngay cả giá đỗ rơi cũng nhặt à?”

Ginette: “Anh mang hình ảnh của cậu ấy kiểu gì vậy!? Hình như lúc đó cậu ấy đang đi mua đồ.”

Yashiro: “Mua đồ? Chắc là đồ ăn chứ gì?”

Ginette: “Không, đó là... mà thôi, tôi không nói được.”

Yashiro: “Thứ không nói được à... nhất định là sách khiêu dâm rồi! Và nhìn thấy cảnh đó tức là cô cũng đã đứng ở quầy sách khiêu dâm chứ gì!?”

Ginette: “Không phải! Là đồ lót! Cậu ấy đã mua đồ lót mà! ...A, thôi chết, Estella-san, tôi xin lỗi...”

Yashiro: “Đồ lót à... không ngờ cô ta lại có hứng thú với đồ lót con gái...”

Ginette: “Yashiro-san, anh làm ơn mắc tật reset lại não bộ mỗi lần kết thúc một cuộc trò chuyện đi!”

Estella: “Chào mọi người! Hôm nay vẫn náo nhiệt nhỉ.”

—Bộ ngực “hùng vĩ” của Estella xuất hiện.

Yashiro: “Doubt! Estella, doubt!”

Estella: “G, gggì thế? Tôi có làm gì đâ...”

Yashiro: “Dù có chơi pad đi nữa thì cũng lố quá đấy! Cô không biết phong tục của ngực giả à!?”

Estella: “Ngực giả mà cũng có phong tục nữa sao!?”

Ginette: “Estella-san, thứ mà cậu mua lúc nãy lẽ nào...”

Estella: “Chết tiệt, không ngờ lại bị nhận ra nhanh đến như vậy!”

Ginette: “Ơ không, ano...... thật khó nói nhưng... lộ liễu quá đấy...”

Estella: “Ý là tôi nên cho nó lớn dần theo thời gian sao...!”

Yashiro: “Dù cô có làm thế thì cũng không đánh lừa được con mắt oppai master của tôi đâu.”

Estella: “Không thể nào có chuyện đó được! Bởi vì, nó đã được viết là [thật hơn cả đồ thật] kia mà!”

Ginette: “...Estella-san, khi nói [thật hơn cả đồ thật] thì tức là nó vượt qua cả đồ thật nên sinh ra cảm giác lừa dối thế nào ấy...”

Estella: “Cả lực đàn hồi lẫn độ mềm đều y chang đồ thật kia mà...”

Yashiro: “...Thiệt tình, cô chẳng biết cái gì hết nhỉ. Oi, Ginette.”

Ginette: “V, vâng!”

Yashiro: “Estella!”

Estella: “Ể, g, gì cơ?”

Yashiro: “Hai-ba, nhảy!”

—*Tự~ng*! *Bũ~n*!

Yashiro: “Như thế này đã đủ thấy sự khác biệt rồi!”

Ginette: “Ý anh là sao kia chứ!?”

Estella: “Ra vậy, là độ nẩy sao!?”

Ginette: “Estella-san, xin đừng có nghiêm túc thừa nhận!”

Yashiro: “Gạt người á? Cô vẫn còn non nớt lắm.......... Nào, đưa bộ ngực giả đó cho tôi đi. Cô đã không cần nó nữa rồi phải không?”

Estella: “...Hiểu rồi. Tôi không cần cái này nữa...”

Ginette: “Cậu đang bị gạt đấy, Estella-san! Ánh mắt Yashiro-san đang nói [Huê huê, sắp có được bộ ngực mềm nhũn còn hơi ấm rồi!]” kìa! Estella-san, hãy tỉnh táo lại đi!"

--------o0o--------

“Ngực giả, đó là trò lừa đảo quen thuộc nhất đang tràn lan trong thế giới này.”

—Thần tinh linh—

--------o0o--------

Ginette: “Ngài thần tinh đâu có nói như thế!”

Bình luận (0)Facebook