Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút ngoại truyện 8] Ngực đôi lúc cũng phiền phức

Độ dài 477 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:45:18

Yashiro: “Nà, Estella.”

Estella: “Gì á?”

Yashiro: “Ngực cô đang teo à?”

Estella: “Vốn dĩ đã chẳng có để mà teo rồi! Cảm ơn lời hỏi thăm thối tha của cậu nhá!”

Magda: “...Thất bại của tạo hóa.”

Estella: “Tôi không muốn bị nói câu đó bởi em đâu, Magda!”

Magda: “...Vậy thì, mọi người, hai ba.”

Loretta + Delia + Bertina: “““Thất bại của tạo hóa.”””

Estella: “Mọi người im đi!”

Ginette: “Mọi người! Ngực của Estella-san không nhỏ đâu, nó đầy ắp hi vọng hơn bất cứ ai khác đấy!”

Estella: “Được bênh thì tớ vui lắm... nhưng thật sự ngay cả bản thân tớ cũng muốn phủ nhận điều đó... đúng là đau...”

Yashiro: “Mà ngay từ đầu thì cô cần ngực to để làm cái gì cơ chứ? Muốn cả thiên hạ dán mắt vào ngực của mình à? Nhỏ dâm nữ này.”

Estella: “Làm gì có chuyện đó!”

Ginette: “Bị người khác nhìn chăm chăm vì ngực to không vui vẻ gì đâu đấy!?”

Estella: “Tớ muốn to là vì... nhỏ quá xấu hổ chết đi được...”

Delia: “To thỉnh thoảng cũng phiền phức lắm.”

Estella: “Vậy thì cho tôi đi! Một chút thôi cũng được!”

Bertina: “Em không cần phải bận tâm về ngoại hình của mình trong mắt người khác đâu. Mình sống như thế nào... đó mới là cái quan trọng cần chú ý trong cuộc đời.”

Yashiro: “Nếu vậy thì kiểm soát cái tính háo ăn của cô lại dùm tôi cái.”

Bertina: “Dù người khác có nhìn như thế nào thì tôi vẫn cứ là tôi thôi.”

Estella: “Sơ Bertina ngực cũng khá to nhỉ.”

Bertina: “Thế à? Tôi thấy bình thường mà.”

Estella: “Nếu đó là bình thường thì em và Magda là như thế nào ạ!?”

Magda: “...Bị đánh đồng.”

Bertina: “Nói tóm lại, em không cần phải bận tâm về ánh mắt của người khác đâu.”

Yashiro: “Câu đó chuẩn đấy, Ginette. Thế nên cô đừng có bận tâm mỗi khi tôi địa ngực cô làm gì.”

Ginette: “Tôi phải bận tâm chứ!? Mau sám hối đi!”

Estella: “Thấy chưa! Yashiro lúc nào cũng chỉ hướng mắt đến ngực to còn gì!”

Delia: “...Ghen tị?”

Estella: “Không phải!”

Magda: “...Không cần ghen tị.”

Estella: “Đã bảo là tôi không có ghen tị mà”

Magda: “...Vì Yashiro thường xuyên nhìn trộm ngực của Estella.”

Estella: “Ơ!?”

Magda: “...Hơn nữa, bằng ánh mắt dâm dê!”

Estella: “..................Thật ư?”

Yashiro: “Ầy, đừng có nghiêm túc tin chứ...”

Magda: “...Và cũng thường xuyên với Magda!”

Yashiro: “Dừng lại đi! Gây hiểu lầm bây giờ!”

Delia: “C, còn tôi thì sao!?”

Magda: “...Vô số lần.”

Delia: “...Phù, mừng quá.”

Ginette: “Mừng ấy ạ!?”

Bertina: “Yashiro-san... người như cậu................”

Yashiro: “Chờ đã! Hiểu lầm rồi! Đừng có nghiêm túc tin trò đùa của Magda chứ!”

Bertina: “Tại sao chỉ có mỗi mình tôi là không được nhìn bằng ánh mắt dâm dê vậy!? Cơ thể tôi cũng khá khiêu gợi kia mà!?”

Yashiro: “Bình tĩnh lại đi! Và cái người đã nói là đừng bận tâm đến ánh mắt của người khác biến đi đâu rồi!?”

Bình luận (0)Facebook