Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút chương 073] Dạo gần đây Estella lỡ lời hơi nhiều

Độ dài 538 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:45:45

―Estella đang bước đi trên đại lộ.

―Chợt phát hiện một bà lão với vẻ mặt bối rối.

Estella: “Bà ơi, sao thế ạ?”

Bà lão: “À, không... thật ra thì ta định đi thăm cháu gái... nhưng lại không biết đường.”

Estella: “Bà đến từ quận khác ạ?”

Bà lão: “Phải, từ quận 40. Cháu gái ta mới kết hôn ở đây vào tháng trước.”

Estella: “Tháng trước tức là... Lilith Norin-san ạ?”

Bà lão: “Đúng, đúng! Đúng rồi. Là nó.”

Estella: “Thế thì nhà của cô ấy không phải hướng này đâu. Bà phải quẹo vào góc rẽ đằng kia cơ.”

Bà lão: “Cháu là người quen của Lilith à?”

Estella: “Dạ không. Bọn cháu chưa từng nói chuyện bao giờ ạ.”

Bà lão: “Nhưng cháu có vẻ rành chuyện của con bé nhỉ.”

Estella: “Vì không có chuyện nào ở quận này mà cháu không biết hết ạ. Nào, để cháu đưa bà đến nhà của cô ấy nhé. Hành lí để cháu xách cho.”

Bà lão: “Ôi, cảm ơn cháu vì mọi thứ.”

Estella: “Gì chứ? Nhiêu đây có là gì đâu ạ.”

Bà lão: “Tản bộ trên đại lộ cùng ikemen làm ta nhớ lúc còn trẻ ghê... hìhì.”

Estella: “...Ahaha. Maa, đành chịu vậy. ...Ikemen à?”

―Chuyển cảnh sang Ánh Dương Quán.

Yashiro: “―Đó là những gì tôi đã chứng kiến.”

Ginette: “Estella-san thật tốt bụng nhỉ.”

Magda: “...Không phải dạng vừa.”

Loretta: “Ở quận này chuyện gì chị ấy cũng biết ạ? Thật tuyệt vời nhỉ.”

Yashiro: “Chuyện đó, maa... cô ta biết cũng phải. Vì vài lý do.”

Estella: “Xin chào~! Ủa mà, sao mặt mọi người trông lạ vậy? Đặc biệt là Yashiro.”

Yashiro: “Nói ai mặt lạ chứ hả! Dù tôi đã cố gắng giữ ấn tượng tốt cho cô.”

Estella: “Chuyện gì cơ?”

Yashiro: “Cô đã tán tỉnh và dắt một bà lão trên đại lộ về nhà phải không?”

Estella: “Đừng nói điều gây tiếng xấu cho người khác chứ!? Chỉ là chỉ đường thôi mà.”

Magda: “...Chỉ là chỉ đường, khiêm tốn. Không phải dạng vừa.”

Loretta: “Estella-san, em đã nhìn nhận lại một chút rồi!”

Estella: “Làm quá rồi đấy.”

Magda: “...Không giống như nhân vật đã rò rỉ câu nói [Ngực to quá làm chẳng nhìn thấy bàn chân gì hết~... mình muốn nói như thế ghêê] vào tối qua trong lúc đang tắm.”

Estella: “Tại sao em biết được chuyện đó chứ hả!?”

Yashiro: “À, sang nay Natalia đã đến ấy mà, sau khi trình bày [những câu nói gây đau tim bằng mọi giá phải nghe!] tại đây thì về rồi.”

Estella: “Chị đã làm cái gì vậy, Natalia!?”

Yashiro: “Cô đã nói là sẽ phá dinh thự để làm ruộng mía có phải không?”

Estella: “Đến chuyện đó cậu cũng biết sao!?”

Yashiro: “Đừng có làm điều ngu ngốc. Natalia mà trở mặt là cô sẽ biến thành ếch đấy.”

Estella: “Natalia trở mặt á, chuyện như thế......... nhưng tôi sẽ cẩn thận.”

Yashiro: “Hãy làm thế đi. Vì cô là người quan trọng đối với chúng tôi mà.”

Estella: “Ưm. Cảm ơn.”

Yashiro: “Vậy thì đừng có gây rắc rối cho Natalia khi nói [Nếu uống sữa mà ngực to lên thì để sữa ngấm trực tiếp vào ngực coi bộ có hiệu quả hơn đấy nhỉ!? Natalia, chế đầy sữa vào bồn tắm đi!] trong bữa ăn sáng nữa!”

Estella: “Tại sao đến chuyện đó cậu cũng biết vậy hả!?”

Bình luận (0)Facebook