Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút chương 066] Noma tự xưng là “trong trắng dâm dục”

Độ dài 624 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:44:51

Noma: “Hee. Bộ yukata này mặc cũng không đến nỗi tệ nhỉ. Thế nào, trông có hợp không?”

Yashiro: “Ơm, rất hợp nhưng... tại sao chị lại cất công đến cho tôi xem?”

Noma: “Cậu ngốc thật. Khi đã chưng diện thì người ta sẽ muốn cho người khác xem chứ sao. Đàn ông mà không hiểu trái tim thiếu nữ thì sẽ không nổi tiếng đâu đấy? Kukuku...”

Yashiro: “Thì tôi có thích nổi tiếng đâu...... Mà chị không còn người nào khác để cho xem à?”

Noma: “Nếu có thì tôi đã không cất công đến tận đây rồi! Cậu toàn nói mấy câu gây mất lòng thiếu nữ không nhỉ! Chịu khó động não một chút đi!”

Yashiro: “...Nhưng tôi không nghĩ là có thiếu nữ nào lại đi phơi bày ngực ra như vậy đâu...”

Noma: “Cũng có thiếu nữ dâm dục mà.”

Yashiro: “Ơ không, thiếu nữ thì phải trong trắng chứ”.

Noma: “Tôi là trong trắng dâm dục đấy!”

Yashiro: “Gom hai yếu tố tương phản vãi lồng...”

Noma: “Thiệt tình... thôi, làm tí thuốc lá đã.”

Yashiro: “Chờ một chút! Chị vừa lấy cái tẩu ra từ đâu đấy!?”

Noma: “Từ đâu á? Thì từ túi thôi.”

Yashiro: “Túi của yukata không thể nào chứa được vật dài như vậy!”

Noma: “À, túi ở đây chỉ là [kẹp trong khe] thôi.”

Yashiro: “Tôi muốn làm tẩu thuốc!”

Noma: “Gì thế. Tự dưng hưng phấn vậy...... Đúng là một cậu bé khôi hài nhỉ.”

—Noma lấy ra hộp lá thuốc (kích thước bằng hộp bút) và hộp diêm (kích thước nhỏ gọn).

Yashiro: “Không gian bốn chiều à, cái thung lũng của chị!?”

Noma: “Cậu quá lời rồi. Gì chứ chừng này.................. ai cũng có thể chui vô được nhé.”

Yashiro: “Cẩn thận cái miệng! Ở đây có một cô gái Estella nào đó mà ngay cả thung lũng còn không có đấy!”

Estella: “Người cần phải cẩn thận cái miệng trước là cậu đấy! Và đừng có chỉ điểm đích danh!”

Yashiro: “A, đúng lúc ghê! Hãy nhìn đi, ngực không gian bốn chiều đó!”

Estella: “Làm ơn đừng giới thiệu cho tôi có được không!?”

Yashiro: “Nếu chạm vào thì có thể sẽ được ban phước lành đấy!?”

Estella: “Làm sao mà có được!? ...Nhưng, chỉ một chút... chắc là ổn nhỉ?”

Noma: “Em cũng là một cô bé đáng thương nhỉ.”

Estella: “Đừng ỷ chị ngực to thì muốn nói gì nói nha!”

Noma: “Đâu liên quan gì đến ngực to chứ?”

Yashiro: “Nhất định là bên trong đó còn chứa cả ví.”

Noma: “Cậu biết rõ quá nhỉ. Đây này.”

—Noma móc ví ra từ khe ngực.

Yashiro: “Được rồi, Noma! Trong lễ hội dễ xảy ra nạn móc túi lắm đấy! Để tránh bị móc túi, ta hãy luyện tập một chút nào. Tôi sẽ đóng vai kẻ móc túi!”

Estella: “Dạo gần đây dục vọng của cậu dâng cao quá đấy!”

Yashiro: “Ai bảo ngực khủng tăng lên làm chi!”

Estella: “Đừng quên là nếu không có thì cũng mang nét đẹp riêng của không có.”

Noma: “Chuyện chệch đường ray rồi đấy. ...Nhưng mà, nếu như cậu bé đã muốn luyện tập thì chị đây không phiền hợp tác đâu. Kukuku...”

Yashiro: “Estella. Làm ơn véo má tôi một cái có được không?”

Estella: “Hiểu rồi. Thêm một nhát dao vào động mạch cảnh cũng chả sao nhỉ?”

Yashiro: “Chả sao thế méo nào được!?”

Estella: “Thì do cậu đang ở trong một giấc mơ đẹp mà?”

Ginette: “Ra là mọi người đang ở đây à~, làm tôi tìm mãi~!”

—Ginette chạy tới.

—Boing boing tựng tựng bo~ing bo~ing!

Yashiro: “Ginette... cô là number one!”

Ginette: “Fuee!? Ch, chuyện gì thế ạ!?”

Yashiro: “Chuyện nếu là khe thung lũng của cô thì có thể chứa được cả quả dưa hấu.”

Ginette: “Đâu thể kia chứ!?”

Yashiro: “Cô đang nói cái gì vậy! Hôm nay là lễ hội đấy?”

Ginette: “À, phải rồi nhỉ. Nếu vậy thì............ vẫn đâu thể chứ!?”

Bình luận (0)Facebook