Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút chương 039] Tình huống mà Estella mong chờ

Độ dài 359 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:43:05

Natalia: “Xin lỗi vì đã để các vị phải chờ.”

Yashiro: “Ồồ... (bị hút hồn)”

Estella: “Chào mừng đã đến dinh thự của ta. (A, cậu ta không nhận ra nhỉ. Hì hì)”

Yashiro: “............ (đang bị hút hồn)”

Estella: “Cậu sao vậy? (Coi cậu ta đỏ mặt kìa. Thiệt tình... hí hí)”

Yashiro: “Ha!? A, không... ơm... vì cô xinh đẹp quá nên tôi...”

Estella: “Chậc, cậu khéo nịnh thật. (Cậu ta nói xinh đẹp kìa!)”

Yashiro: “Không, đó không phải là nịnh... Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người xinh đẹp như thế này đấy...”

Cô gái lạ ở bên cạnh: “Thật đấy ạ! Rất đẹp luôn!”

Estella: “Thế sao? (Gì vậy chứ... cách nói đó hơi sốc đấy)”

Yashiro: “A............ mà không phải.”

Estella: “Ể...? (Sao tự dưng mặt Yashiro nghiêm túc vậy...)”

Yashiro: “Xin lỗi. Hãy quên những gì tôi vừa nói đi. Thật ra tôi... biết một người xinh đẹp hơn.”

Estella: “V, vậy sao? (Người xinh đẹp hơn mình... chắc là Ginette-chan nhỉ... hay sơ Bertina?)”

Yashiro: “Vâng... người đó tuy lúc nào cũng ăn mặc như con trai nhưng có đôi mắt cực kì đẹp... nụ cười vô tư của cô ấy luôn khiến con tim tôi phải dao động...”

Estella: “......................(Ơ, thế tức là...)”

Yashiro: “Tôi... thật ra, đối với người đó...”

Estella: “—!? Y, Yashiro! Chờ một chút!”

Yashiro: “Ơ? ..........Ủa khoan! Cô, chẳng phải là Estella đấy sao!?”

Estella: "Chứ ai! Mồ, tại sao cậu lại không nhận ra sớm hơn chứ!? (...Nguy rồi nguy rồi... vì được nói những lời như thế nên mình không thể nhìn thẳng vào mặt cậu ta được...!)”

Yashiro: “Tại sao á... thì do...”

Estella: “Thì do...?”

Yashiro: “Do hôm nay cô đẹp quá chứ sao...”

Estella: “..............Yashiro.”

Phông nền hoa hồng hiện lên.

Estella: “Nếu chuyện như thế xảy ra thì biết phải làm sao đây!? M~ô! M~ô! Phải làm sao đây!”

Natalia: “Tiểu thư. Trông cô thiếu ý tứ quá đấy ạ. Lăn trên sàn như thế... tiểu thư....... t, tiểu thư!? Cô chạy đi đâu vậy........... Tiểu thưưưưưưưư!! Kư! Nhanh quá! Đã thế thì...... gỡ bỏ giới hạn, chuyển mode alpha! Natalia lục chiến form! Ready, go!”

Estella, *lạch bạch lạch bạch lạch bạch lạch bạch lạch bạch*!

Natalia, *vùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù*!

Yashiro và Loretta: “Lâu quá nhỉ...” “...Vâng.”

Bình luận (0)Facebook