Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút ngoại truyện 8] Ginette chơi búp bê

Độ dài 292 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:45:17

Ginette: “Dễ thương quá đi~”

—Ginette dùng ngón tay chọt chọt búp bê yashiro.

Ginette: “[Này, dừng lại đi, Ginette~. Đừng có chọt mà~] Ha! Tôi xin lỗi. Ngoan ngoan.”

—Ginette dùng ngón tay vuốt ve búp bê yashiro.

Ginette: “Ufufu...”

—Ginette đưa búp bê magda và búp bê loretta đến gần búp bê yashiro.

loretta: [Chỉ mình onii-chan thì thật bất công. Em cũng muốn được vuốt ve nữa.]

magda: [...Nên vuốt ve]

Ginette: “Ara ara. Mồ, mấy đứa nũng nịu thật đấy... Ufufu. Rồi, ngoan ngoan.”

estella: [Vuốt ve tớ với có được không?]

Ginette: “Rồi rồi, ngoan ngoan.”

estella: [Dễ chịu quá, Ginette-chan. À phải rồi, vuốt ve cả ginette-chan nữa kìa.]

ginette: [không, tôi...]

estella: [Maa maa, đừng ngại ngùng mà.]

magda: [...Đừng ngại ngùng.]

loretta: [nào, đến đây đi chị.]

ginette: [Ph, phải làm sao đây, yashiro-san?]

yashiro: [Để xem, thôi thì thế này...]

ginette: [A!?]

—Ginette trong lúc nhấc búp bê yashiro lên thì bị trượt tay làm rơi.

—Búp bê yashiro rơi xuống trong bộ dạng như đang đè búp bê ginette.

ginette: [y, yashiro-san!? Không được! Trước mặt mọi người sao lại...!?]

yashiro: [Ây da~, xin lỗi xin lỗi. Có người bị trượt tay ấy mà. Wahaha.]

—Ginette nhấc búp bê yashiro lên bằng hai tay và đưa đến ngay trước mặt.

—Phồng má và nhìn chăm chăm bằng gương mặt hơi giận dữ.

Ginette: “Mồ. Mau sám hối đi.”

—Nhưng ngay lập tức bật cười ngượng ngịu.

Ginette: “Ôi thật là...”

Yashiro: “Trông cô có vẻ vui nhỉ, Ginette.”

Ginette: “Yashiro-san!?”

—Cửa phòng mở toang, Yashiro ngó vào trong từ ngoài hành lang.

—Từ đằng sau, Estella, Magda và Loretta xuất hiện.

Estella: “C, cách chơi dễ thương nhỉ, Ginette-chan. Tớ thấy được đấy, ưm.”

Magda: “...Moe.”

Loretta: “Fan của chủ quán chắc chắn sẽ chết ngất nhỉ!”

Ginette: “N, nnn, nếu mọi người đã thấy thì lên tiếng từ đầu đi chứ!? Mồồồồồ! Mau sám hối đi!”

Bình luận (0)Facebook