Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút chương 068] Bói hoa kiểu Estella

Độ dài 566 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:44:53

Estella: “Haa......”

Natalia: “Có chuyện gì vậy ạ, thưa tiểu thư?”

Estella: “Không có gì... do dạo gần đây công việc nhiều quá ấy mà...”

Natalia: “Và nghĩ đến chuyện dạo gần đây không được gặp [vị đó] nên cô rầu rĩ nhỉ?”

Estella: “Kh, không có................ chuyện đó đâu..........”

Natalia: “Tuy nhiên, vì còn rất nhiều thứ phải làm nên tiểu thư không thể xả hơi được đâu ạ.”

Estella: “Biết rồi mà. Thị sát công trình cống ngầm của quận 40, sắp xếp việc xây dựng cổng thành... kiểm tra kĩ lưỡng dự thảo ngân sách... xử lí đơn khẩn cầu... tôi không được bỏ qua việc nào hết nhỉ.”

Natalia: “Thưa tiểu thư............ tôi đang phân vân không biết có nên nói điều này với tiểu thư hay không...”

Estella: “Gì vậy? Nói đi. Tôi không bận tâm đâu mà.”

Natalia: “Vậy thì... thật ra, hôm qua với hôm kia tôi đã nghỉ phép hai ngày và mua sắm thỏa thích ở quận 29 ạ.”

Estella: “Có cần thiết phải nói bây giờ không!? Thảo nào mà hai ngày qua chẳng thấy bóng dáng chị đâu hết!”

Natalia: “Tôi chỉ muốn chia sẻ niềm vui của mình với tiểu thư thôi ạ...”

Estella: “Chỉ khiến tôi buồn thêm mà thôi...”

Natalia: “Vậy, đi dạo trong vườn thì thế nào ạ? Nếu là trong khuôn viên thì sẽ không có vấn đề gì về thời gian có phải không?”

Estella: “Đúng nhỉ... Vậy, tôi sẽ đi ngắm vườn hoa phía sau.”

Natalia: “Vườn hoa... nhỉ. Tôi đã rõ rồi ạ.”

Estella: “Rõ cái gì cơ?”

Natalia: “Không. Chuyện riêng thôi ạ. Thôi, tiểu thư hãy thong thả.”

—Tại sân sau, nơi bồn hoa hồng xinh đẹp đang nở rộ.

Estella: “Đẹp quá nhỉ... mặc dù ngắm một mình hơi cô đơn. ............Lúc này Yashiro đang làm gì nhỉ...... muốn gặp cậu ta quá......... không không! Câu vừa rồi chỉ là vuột miệng thôi! Kiên nhẫn, kiên nhẫn đi. Hết việc rồi mình sẽ lại được đi chơi mà. .............Nhưng mà, mệt mỏi quá...”

—Hoa hồng khẽ lay trong gió.

Estella: “Hay là thử bói hoa nhỉ...? ....................(Yashiro) đối với mình...”

—Trong lúc dùng dao cắt đầu hoa hồng...

Estella: “Thích, ghét, thích, ghét...”

Yashiro: “Kiểu bói hoa tăng động quá nhỉ.”

Estella: “Y, Yashiro!? T, tt, tại sao cậu lại ở đây!?”

Yashiro: “Vì Natalia đã bảo rằng [tôi sẽ cho cậu một thứ hay ho, hãy đến điểm hẹn đi].”

Estella: “...Natalia.”

Yashiro: “Thế rồi, tôi đã được đưa cho [Tuyển tập những câu nói mớ của tiểu thư ~ quyển những câu nói mớ thú vị~]”

Estella: “...Nataliaa!?”

Yashiro: “[Ưe~n, chân mày biến thành nấm mất rồi~]”

Estella: “Đừng đọc to có được không!?”

Yashiro: “Cô có vẻ khỏe mạnh đấy chứ.”

Estella: “...Ơ?”

Yashiro: “Tôi nghe nói rằng cô không được khỏe. Thành thử tôi đã cancel cuộc hẹn với Umaro và chạy đến đây.”

Estella: “Gì, chứ...... Là thế à. Cảm ơn.”

Yashiro: “Maa, đừng cố gắng quá nhé.”

Estella: “Phải cố gắng chứ. Bởi vì... đây là tương lai mà Yashiro đã giăng lưới bắt được kia mà... Tôi phải cố gắng để nó không bị xổng mất.”

Yashiro: “Vậy à...... Nhưng, cũng đừng có quá sức.”

Estella: “Ưm. A, phải rồi. Đã cất công đến đây rồi, cậu có muốn làm cùng tôi không?”

Yashiro: “Bói hoa à?”

Estella: “Ưm.”

Yashiro: “Chẳng còn cách nào khác nhỉ. Thôi được rồi.”

Estella: “Vậy, dao đây.”

Yashiro: “Hả?”

Estella: “Nào, bắt đầu thôi~”

—Trong lúc dùng dao cắt đầu hoa hồng...

Estella: “Thích, ghét, thích, ghét...”

Yashiro: “Như đã nói, kiểu bói hoa tăng động quá nhỉ!”

Bình luận (0)Facebook