Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút chương 150] Bertina được nói dễ thương

Độ dài 460 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:46:24

—Ánh Dương Quán.

Estella: “Yashiro! Cái gì đây!?”

—Estella đập mạnh tờ giấy xuống bàn. Trên tờ giấy được viết dòng chữ [Ngay bây giờ, hãy thì thầm “Bertina dễ thương” để được bốc thăm trúng “phiếu Estella ngực lép”!]

Yashiro: “Tôi đâu có biết thứ này.”

Estella: “Ngoài cậu ra thì còn ai khác làm cái trò này chứ hả!?”

Yashiro: “Cô lấy thứ này ở đâu á?”

Estella: “Ở bảng thông báo trên đại lộ chứ đâu.”

Yashiro: “Chẳng phải xé thông báo trái phép thì sẽ biến thành ếch sao?”

Estella: “Nhưng xé thông báo không có đóng dấu thì chẳng sao cả. Vốn dĩ nó không nên xuất hiện ở đó rồi.”

Yashiro: “Nhưng... đây là cái gì?”

Estella: “Thật sự không phải do cậu làm sao?”

Yashiro: “Đã nói là tôi không biết mà.”

Estella: “Thế à...? Vậy thì rốt cuộc là ai kia chứ...”

Yashiro: “Cơ mà tạm gác tí... Bertina dễ thương (thì thầm).”

Estella: “Khỏi thì thầm chi mắc công! Vì sẽ chẳng có tấm phiếu nào dành cho cậu đâu!”

Yashiro: “Hảả!? Lừa nhau à!?”

Estella: “Đây có phải do tôi chủ trì đâu!”

Yashiro: “Cơ mà, làm sao để bốc thăm?”

Estella: “Ai mà biết... Mà ngay từ đầu thì làm sao tính được [thì thầm] cơ chứ!”

Yashiro: “Có khi ngoài tôi ra mọi người đã tạch hết rồi đó, cho tôi trúng giải được không?”

Estella: “Đã bảo là không có tấm phiếu nào cho cậu hết mà!”

Yashiro: “Kẻ lừa đảo à!?”

Estella: “Tôi là nạn nhân cơ mà!”

Yashiro: “....Lẩm bẩm lẩm bẩm.”

Estella: “Đừng có lẩm bẩm!”

Yashiro: “....Lép xẹp lép xẹp.”

Estella: “Tôi đập cậu bây giờ!”

Bertina: “Yashiro-san!”

—Bertina đến trong bộ dạng vội vàng.

Bertina: “A, ano, Yashiro-san. Tự dưng hôm nay có nhiều người nói [Bertina dễ thương] quá, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Estella: “Em cũng là nạn nhân đây...”

Yashiro: “Thật ra thì——Estella ngực lép——chuyện là như thế đấy.”

Estella: “Cách giải thích gì cụt ngủn và đầy ác ý vậy!?”

Bertina: “Ra là vậy...”

Estella: “Chị hiểu được sao!?”

Bertina: “Hôm nay tôi đã gặp ít nhất 20 người nói như thế rồi...”

Yashiro: “Estella được yêu mến phết nhờ.”

Estella: “Chẳng có gì đáng tự hào ở đây cả!”

Bertina: “Nhưng, tại sao lại là tôi? Nếu ngực của Estella-san lép thì nên nói [Estella dễ thương] mới phải chứ?”

Yashiro: “Bertina dễ thương mới đáng nói chứ? Coi kìa, toàn nghiêm túc không hà.”

Bertina: “Thế à? Vậy có lẽ tôi nên tỏ ra thoải mái hơn khi được nói dễ thương nhỉ.”

Yashiro: “Bertina dễ thương.”

Bertina: “—!?”

Yashiro: “.........Liếc.”

Estella: “Dù có nhìn qua đây thì cũng chẳng có tấm phiếu nào cho cậu đâu.”

Yashiro: “.........Xì.”

Bertina: “A, ano... quả nhiên là... không ổn cho lắm.... Được Yashiro-san nói như thế... trái tim tôi hơi...”

Yashiro: “Gì!? Tim cô bị làm sao!? Đâu, để tôi thử kiểm tra thử xem...(⊃ꅔωꅔ)⊃”

Estella: “Sơ! Chị mau chạy đi! Nhanh lên!”

Bình luận (0)Facebook