Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút chương 079] Vì Magda là một cô gái tinh tế mà

Độ dài 438 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:46:11

Yashiro: “Ư...!”

Loretta: “O, onii-chan, anh sao thế!?”

Magda: “...Yashiro, trà đây.”

Yashiro: “Ực ực ực! Bha! ...Ây da, cảm ơn nhé, Magda. Nhóc vừa cứu ta đấy.”

Magda: “...Tại vừa rồi Yashiro ăn nhiều daifuku quá.”

Loretta: “À! Ra là anh bị mắc nghẹn ư?”

Yashiro: “Vừa rồi nguy hiểm thật... tôi đã nhìn thấy Umaro vẫy gọi ở bên kia suối vàng...”

Umaro: “Tôi còn sống kia mà’s!?”

Loretta: “Dù sao đi nữa, Magdaccho tinh mắt quá nhỉ.”

Magda: “...Bản chất của một cô gái tinh tế.”

—Magda vừa nói vừa đặt súp lên bàn của Umaro.

Umaro: “Ồ!? Đúng lúc tôi đang muốn ăn súp’s!”

Loretta: “Ơ!? Không phải Umaro-san đã ăn cơm nắm nướng sao!?”

Magda: “...Umaro thuộc phái ăn phân nửa cơm nắm nướng, còn lại đổi vị bằng súp.”

Umaro: “Chính xác’s! Vì cách ăn này hơi lạ nên tôi chưa từng nói với ai kia mà’s...”

Magda: “...Magda nhìn thấy được.”

Umaro: “Thật ấn tượng’s!”

Lorette: “T, tuyệt vời thật...”

Yashiro: “Hưhưm. Gì chứ cái đó thì tôi cũng làm được.”

Loretta: “Thật ạ? Vì onii-chan là một người chẳng ra gì nên em không tin tưởng cho lắm.”

Yashiro: “Được, hiểu rồi. Để tôi lấy khô cá ngừ nhét đầy vào túi má của cô.”

Loretta: “Đ, đừng mà! Toàn bộ nước dãi sẽ trở thành súp dashi thơm ngon mất!”

Umaro: “Ơ không, không có chuyện đó đâu’s.”

Loretta: “Vậy, onii-chan hãy thể hiện thực lực đi.”

Yashiro: “OK. Ginette!”

Ginette: “Vân~g!”

Yashiro: “Pantsu hôm nay cô mặc là diềm xếp hồng có phải không?”

Ginette: “Tại sao anh lại biết ạ!? Và tại sao anh nói ra chứ ạ!? Mồ! Mau sám hối đi!”

Yashiro: “Hưhưm! Thế nào hả!?”

Loretta: “Quả nhiên onii-chan thật chẳng ra gì...”

Magda: “...Yashiro vẫn còn non lắm.”

Yashiro: “Nàní? Nhóc nói thế là ý gì?”

Magda: “...Về quần lót của chủ quán, nếu nhìn sắc mặt vào sáng sớm thì ai cũng có thể biết được.”

Ginette: “Làm gì có chuyện đó chứ!?”

Magda: “...Khi đã trở thành Magda-class thì có thể dự đoán từ đêm hôm trước.”

Ginette: “Không cần bốc phét đâu mà!?”

Yashiro: “Hee, thú vị đấy. Vậy, nhóc thử dự đoán quần lót Ginette mặc vào ngày mai xem?”

Magda: “...Không cần. Magda đã lường trước được tình huống này.”

—Magda lấy từ trong túi ra một phong bì còn nguyên seal.

Magda: “...Loretta, mở ra và nhìn bên trong đi.”

Loretta: “Đ, được rồi!”

—Loretta tháo niêm phong và mở tờ giấy bên trong ra.

—Trong đó viết “Pantsu ngày mai của chủ quán là diềm xếp hồng” (có minh họa)

Loretta: “Thật tuyệt vời! Hoàn toàn chính xác!”

Yashiro: “Bộ nhóc là pháp sư à!?”

Loretta: “Mọi người, hãy nhìn này!”

Ginette: “Đừng có nhìn mà! Và làm ơn cũng đừng minh họa!”

Magda: “...Vì Magda là một cô gái tinh tế mà.”

Bình luận (0)Facebook