Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút ngoại truyện 8] Natalia và Regina bí mật bắt tay

Độ dài 210 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:45:06

Natalia: “...Oya?”

Regina: “Ủa? Hình như...... tui đã gặp ở đâu rồi thì phải...”

Natalia: “Có lẽ là ta đã gặp nhau ở Ánh Dương Quán đấy.”

Regina: “Vậy à...? Maa, thôi kệ đi.”

Natalia: “Giờ cô đang tới chỗ Ánh Dương Quán à?”

Regina: “Phải. Cô cũng thế hử? Vậy sao ta không đi chung nhỉ?”

Natalia: “Thật hân hạnh khi được cô cho phép đi cùng.”

Regina: “Nà, cô đã nhìn thấy ‘cái đó’ chưa? Thứ mà chủ quản sở hữu...”

Natalia: “Ý cô là figure tỉ lệ 2.5 đầu thân?”

Regina: “Phải. Là pantsu của nó.”

Natalia: “...Pantsu, ấy à?”

Regina: “Thật không thể tin được luôn á.”

Natalia: “Tất nhiên là tôi có thấy.”

Regina: “Tuyệt quá nhỉ, ‘cái đó’. Tui cũng muốn có quá.”

Natalia: “Figure bản thân ấy à?”

Regina: “Cô cũng muốn có chứ? Figure bản thân mình.”

Natalia: “Thật ra thì hôm nay tôi đến đó để nhờ làm.”

Regina: “Thật á!? Tư tưởng lớn gặp nhau rồi. Thật ra tui cũng vậy.”

Natalia: “......Vậy tức là...”

Regina: “......Gì chứ, cô cũng thế á?”

Natalia: “Vâng...”

Regina: “Bên dưới đấy sẽ là...”

Natalia + Regina: ““Pantsu thắng bại trong suốt.””

Natalia: “...Cô có vẻ dễ kết thân đấy.”

Regina: “Tui cũng cảm thấy tương tự.”

Yashiro: “Vậy thì kết thân rồi cùng nhau cút về ngay dùm cái.”

Natalia + Regina: ““Cậu ở đây từ khi nào vậy!?””

Bình luận (0)Facebook