Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút chương 066] "Chia đôi" theo cách của Estella

Độ dài 359 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:44:40

Yashiro: “Fuhahaha! Làm được rồi! Hương vị Nhật Bản ra đời ở Naniwa! Takoyaki!”

Estella: “Cục tròn tròn này là gì thế? Ui, thơm quá nhỉ.”

Yashiro: “Phải không nào, phải không nào?”

Estella: “Mùi giống otokomiyaki nhỉ.”

Yashiro: “Món ăn được sinh ra ở cùng xứ đấy. Okonomiyaki cũng ngon nhưng món này đặc biệt hơn.”

Estella: “Hee, muốn ăn thử ghê.”

Yashiro: “Vậy, ta chia đôi nhé?”

Estella: “Ể!? Ch, chia đôi cái này?”

Yashiro: “Ờ. Ở nước tôi, mọi người hay share cho nhau lắm.”

Estella: “Th, thế à...? Có vẻ tuyệt vời nhỉ...”

Yashiro: “Bình thường mà, về khoản này.”

Estella: “Vậy à...... bình thường à...”

Yashiro: “Thôi, ăn thử một viên đi.”

Estella: “Ể!? Ư... ưm. Ghim bằng cây que nhỏ này và ăn nhỉ.”

Yashiro: “Nóng lắm đấy, cẩn thận.”

Estella: “Fue!? Nóng á!?”

Yashiro: “Cách ăn ngon nhất là bỏ hết vào miệng vừa nhai vừa thổi.”

Estella: “Bỏ hết vào miệng ư!?”

Yashiro: “Cắn không khéo coi chừng bị bỏng đó nha.”

Estella: “...............Ư, ưm......... vậy......... nóng!? Phù phù phù phù phù!”

Yashiro: “Ồ, đúng đúng. Khá lắm.”

Estella: “Phù phù! Ng, ngon quá, phù phù...”

Yashiro: “Vậy tôi cũng ăn thôi nhỉ.”

Estella: “—!?”

Yashiro: “Sao thế? Mặt đỏ bừng rồi kìa?”

Estella: “Ch, chờ một chút........ để tôi chuẩn bị tinh thần......”

Yashiro: “Chuẩn bị?”

Estella: “Chia đôi... nhỉ...”

Yashiro: “Hm? Ờ.”

Estella: “Tuy không biết có chính xác phân nửa hay không nhưng...... mm~........”

Yashiro: “Ơ!? Khoan đã khoan đã khoan đã! Cô đang tính làm gì thế hả!?”

Estella: “Th, thì... chia đôi. Vì cậu đã bảo là phải cho hết vào miệng nên........ chỉ còn cách truyền bằng miệng thôi... chứ nếu lấy ra thì bẩn lắm...”

Yashiro: “Không phải là chia đôi một viên! Vì ở đây có 8 viên nên mỗi người 4 viên!”

Estella: “Cái!? ..............S, sao cậu không nói sớm chứ hả!”

Yashiro: “Tôi tưởng cô hiểu chứ!?”

Estella: “Ai biết đâu!”

Yashiro: “Coi nào! Đừng có vừa ăn vừa hét! Nuốt hết đi đã!”

Estella: “Ngồn ngoàm ngồn ngoàm, ực!”

Yashiro: “Không cần phải nuốt mãnh liệt như vậy đâu...”

Estella: “...........L, là lỗi của Yashiro đấy nhé!”

Yashiro: “Tại tôi á?”

Estella: “Đúng vậy! Mồ! Baka! Tôi sẽ ngốn hết!”

Yashiro: “A, này! Nếu làm như thế thì...”

Estella: “Nón————————————————g!”

Yashiro: “...Cô không biết suy nghĩ à?”

Estella: “...Hức................. tại Yashiro cả chứ ai......... bakaaa...!”

Bình luận (0)Facebook