Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút chương 150] Yashiro thực hiện lời hứa với Magda

Độ dài 509 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:46:23

—Quận 42, cổng thành phố.

Yashiro: “Chào, Magda. Nhóc vất vả rồi—!”

Magda: “...Yashiro. Hôm nay, Magda đã săn được một mẻ lớn.”

—Magda đang vác một con lợn rừng khá to.

Yashiro: “Đại thành công nhỉ. Chắc nhóc mệt rồi, đưa dụng cụ đây ta cầm dùm cho.”

Magda: “...Làm phiền anh.”

—Yashiro nhận lấy túi dụng cụ bên hông Magda.

Magda: “...Magda sẽ trở về sau đi mang thịt đến Hội săn bắt bán. Yashiro về trước?”

Yashiro: “Không, hôm nay ta đi cùng nhóc.”

Magda: “...Tự dưng tốt bụng vậy... không lẽ... Yashiro tính trộm quần lót của Magda?”

Yashiro: “Ta chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào đâu mà ghẹo.”

Magda: “.........Tại sao?”

Yashiro: “Vì trộm là chuyện bình thường mà. Đừng có nhìn ta bằng vẻ mặt thắc mắc đó.”

—Bán thịt cho Hội săn bắt xong, trên đường trở về Ánh Dương Quán.

Magda: “...Yashiro. Nếu thành thật nói bây giờ thì Magda sẽ cho phép anh đấy...

Yashiro: “Ta đã bảo là không trộm mà!”

Magda: “.........Tại sao?”

Yashiro: “Tại sao ta phải đồng ý ăn trộm giữa thanh thiên bạch nhật kia chứ!”

Magda: “...Tự dưng có cảm giác bất an lạ thường.”

Yashiro: “A... bị phát hiện ra rồi sao...”

Magda: “...Lẽ nào... Yashiro đã giấu dưới gầm giường và ngửi mỗi đêm...”

Yashiro: “Không có!”

Magda: “...Chối phăng tức là khả năng có cao lắm...”

Yashiro: “Có cái củ cải ấy!”

Magda: “...Tại sao?”

Yashiro: “Thôi đủ rồi!”

—Yashiro đặt bàn tay lên đầu Magda.

Yashiro: “Hôm nay là đúng một năm nhỉ.”

Magda: “...?”

Yashiro: “Từ lúc nhóc đến Ánh Dương Quán ấy.”

Magda: “......A!”

Yashiro: “Ginette đã chuẩn bị một bữa tiệc và đang chờ nhóc đấy.”

Magda: “......Thôi xong. Biết vậy đã mang hết thịt về rồi.”

Yashiro: “Không cần ăn nhiều như thế đâu! Nói tóm lại.”

—Yashiro vuốt tai Magda.

Yashiro: “Hôm nay ta sẽ chìu nhóc một bữa. Nhóc muốn cái gì nào?”

Magda: “...Một cái ôm.”

Yashiro: “Rồi rồi.”

—Yashiro ôm Magda.

Magda: “...Mm.”

Yashiro: “Trông nhóc có vẻ vui nhỉ.”

Magda: “...Vì Magda chưa từng có ngày kĩ niệm nào cả.”

Yashiro: “Ta ghi nhớ rất rõ đấy nhé. Những lúc nhóc trẻ con hóa.”

Magda: “...Riêng những chuyện đó thì hãy quên đi.”

Yashiro: “Haha... Mà thôi, chỗ này trông vắng vẻ, có lẽ tới lúc ta thực hiện lời hứa rồi.”

Magda: “...Lời hứa?”

Yashiro: “Vì để ai đó nhìn thấy được thì kì lắm.”

Magda: “......?”

Yashiro: “Nhóc nhìn chăm chăm về phía này một chút đi.”

Magda: “......Hm?”

—Yashiro cắn yêu vào mũi Magda.

Magda: “ —!?”

Yashiro: “...Vì ta đã hứa sẽ làm khi nhóc cố gắng trong đại hội ăn nhiều mà.”

Magda: “ ...Yashiro còn nhớ?”

Magda: “ Nhưng ta lại không tìm được thời gian thích hợp. Nhóc đợi có lâu không?”

Magda: “ ...(Lắc đầu)”

Yashiro: “ Vậy à?”

Magda: “ ...Ưm.”

—Magda bám lấy cánh tay đang xoa đầu mình và giấu mặt sau nó.

Magda: “ ...Yashiro, đúng là đồ chơi xấu...”

Yashiro: “ Đâu còn cách nào khác. Vì ta cũng khá ngượng mà.”

Magda: “ ...C, cảm ơn.”

—Yashiro xoa gáy Magda.

Yashiro: “Từ giờ về sau ta vẫn quan tâm đến nhau nhé.”

Magda: “ ...Ưm.”

—Hai người cứ thế mà lặng lẽ bước đi trên con đường về Ánh Dương Quán.

—Magda không ngừng ve vẫy đôi tai một cách hạnh phúc.

Bình luận (0)Facebook