Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút chương 079] Nếu là em gái thì có thể sờ mó tùy ý một cách hợp pháp... làm quái gì có chuyện đó

Độ dài 295 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:46:10

Yashiro: “Nà, Umaro.”

Umaro: “Gì’s?”

Yashiro: “Ông thích ngực à?”

Umaro: “T, tttt, tự dưng cậu hỏi cái gì vậy’s!?”

Yashiro: “À không, tại trước thấy ông nói chuyện với Noma bình thường lắm.”

Umaro: “Noma? À, đúng là có nhỉ’s.”

Yashiro: “Và ông có thể nói chuyện bình thường với Magda, đối tượng mình thích nhất mà phải không?”

Umaro: “Th, thththththích nhất ư’s? Đừng nói rõ ràng như thế có được không’s! Ngượng chết đi được’s!”

Yashiro: “Và, phải chăng ông rất thích người ngực to như Noma nên mới có thể nói chuyện bình thường?”

Umaro: “À, không có chuyện đó đâu’s.”

Yashiro: “Mặt nghiêm túc vãi!? Sao lại lạnh lùng như vậy chứ hả!? Ngực khủng như thế kia mà!”

Umaro: “Ví dụ như Yashiro-san có em gái.............. ôi thật tội nghiệp cho con bé’s.”

Yashiro: “Đó là ví dụ ông tự tiện đưa ra kia mà, đừng có tự khóc chứ!

Umaro: “Phải rồi ha’s, là ví dụ thôi mà ha’s! Xin lỗi, tôi đã hơi mất phương hướng một chút’s. ...Thế đó, ví dụ như Yashiro-san có em gái và ngực con bé to dùng thì cậu đâu có vui nhỉ’s?”

Yashiro: “Rất vui là đằng khác chứ!? Đến nỗi tôi sẽ bắt nó tắm chung mỗi ngày!”

Umaro: “...Không ổn rồi’s... đầu óc của Yashiro-san không được bình thường’s...”

Yashiro: “Nếu là em gái thì có thể sờ mó tùy ý một cách hợp pháp kia mà!? Anh trai em gái là như thế còn gì!?”

Percy: “Cái gì!? Có chuyện đó ư!? Thế mà mình không biết! Tôi về đàm phán với con bé ngay đây!”

—Percy chạy vèo đi mất.

Umaro: “Đ, đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên về luôn’s...”

Yashiro: “Hầy... Riêng biến thái như thế thì tôi không muốn trở thành đâu.”

Umaro: “Nhưng Yashiro-san, vừa rồi cậu còn đồi bại hơn thế đấy’s!?”

Bình luận (0)Facebook