Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút chương 067] Thứ muốn sao chép Ginette

Độ dài 340 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:44:52

Yashiro: “Giá như Ginette là bệnh truyền nhiễm thì tốt biết mấy.”

Ginette: “Gì vậy ạ, tự dưng!? Anh bất lịch sự quá đấy!?”

Yashiro: “Đại khái là nếu như được Ginette chạm thì cái đó sẽ trở nên giống như Ginette.”

Ginette: “Giống như tôi... y, ý anh là mùi hôi... ấy ạ?”

Yashiro: “Không, trở thành ngực to.”

Magda: “...Ngực khủng.”

Loretta: “Ngực phóng đãng.”

Ginette: “Mọi người đang nghĩ cái gì về tôi vậy!?”

Yashiro: “Ginette featuring oppai.”

Ginette: “Featuring là cái gì ạ!?”

Magda: “...Chủ quán with oppai.”

Ginette: “Thế tức là chị có thêm một bộ ngực khác đấy!? Bộ ngực đó là của ai kia chứ!?”

Loretta: “Chủ quán và 7 oppai.”

Ginette: “Chuyện cổ tích à!? Một cái tựa mà trẻ ngoan không nên đụng tới nhỉ!? Và chị không có như thế nhé! Một cặp! Chỉ có một cặp thôi!”

Yashiro: “Một đôi à...” (đũa)

Ginette: “Dùng đơn vị kì cục quá đấy ạ!? Anh không thể ăn cơm bằng chúng đâu nhé!”

Magda: “...Làm món ăn phụ.”

Ginette: “Magda-san! Giảng dạy giáo dục! Lát nữa em phải được giảng dạy giáo dục!”

Loretta: “À phải rồi, Regina-san đã...”

Ginette: “Giảng dạy giáo dục!”

Loretta: “Em vẫn còn chưa nói gì kia mà!”

Yashiro: “Canh lúc này mà nói cái tên đó ra thì bị như thế là đúng rồi.”

Ginette: “Mọi người thật quá đáng! Nghĩ về tôi như thế... khác nào ý muốn nói tôi hầu như chỉ có bộ ngực thôi sao!”

Magda: “...Dỗi rồi.”

Loretta: “Không phải đâu, chủ quán! Bọn em quan sát chủ quán rất kĩ càng mà!”

Ginette: “...Như thế nào?”

Loretta: “Chủ quản lúc nào cũng dịu dàng này.”

Magda: “...Nhà nỗ lực.”

Yashiro: “Hơn nữa còn hoạt bát.”

Ginette: “Mọi người... quan sát tôi kĩ đến như vậy ư...”

Estella: “Xin chào~... ơ, sao thế? Có chuyện gì à?”

Ginette: “A, Estella-san. Không có gì, tôi vừa hiểu ra mọi người quan sát mình rất kĩ càng.”

Estella: “Quan sát á? Thế mọi người nghĩ như thế nào về Ginette?”

Loretta: “Oppai dịu dàng.”

Magda: “...Oppai nỗ lực.”

Yashiro: “Oppai hoạt bát.”

Ginette: “Quả nhiên chẳng phải chỉ toàn là ngực sao! Mồ! Mọi người mau sám hối đi!”

Bình luận (0)Facebook