Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút chương 074] Magda làm nũng

Độ dài 370 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:45:57

Magda: “...Nyaa”

Yashiro: “Ơ, sao thế, Magda?”

Magda: “...Nyaa”

Yashiro: “Lẽ nào lại bị thương nữa rồi sao!?”

Magda: “...Nyaa”

Yashiro: “Nguy quá! Nhóc bị thương chỗ nào thế? Để ta bế lên xem cái nào. Hây dô...”

Magda: “...........Nyaa~”

Yashiro: “Gì mà trông khoái chí quá vậy!? Nhóc chỉ muốn được ôm thôi chứ gì!”

Magda: “...Lộ mất rồi.”

Yashiro: “Này nhé...”

Magda: “...Nhưng, Magda không có nói dối gì cả.”

Yashiro: “Maa, đúng thế thật. Chỉ tại ta tự hiểu lầm thôi nhỉ.”

Magda: “Nhưng, cảm thấy hối hận vì đã khiến Yashiro lo lắng. Thôi... đừng ôm nữa.”

Yashiro: “Magda... Hối hận là tốt. Ta không có giận đâu.”

Magda: “...Đã biết trước sẽ phản ứng như thế nên tỏ ra ngoan ngoãn.”

Yashiro: “...Nếu nhóc không nói câu đó thì đã 100 điểm rồi đấy.”

Magda: “...Yashiro dạo gần đây bận rộn quá, cứ chạy xuôi chạy ngược.”

Yashiro: “Ừ, ta đã phải chạy qua chạy lại giữa quận 42 và quận 40.”

Magda: “...Ít có mặt ở Ánh Dương Quán.”

Yashiro: “Lẽ nào nhóc cảm thấy cô đơn?”

Magda: “...Yashiro cô đơn vì không được gặp Magda.”

Yashiro: “Là ta á...!?”

Magda: “...Thế nên, cứ làm nũng thoải mái đi.”

Yashiro: “...........Vâng vâng.”

—Magda ngồi lên đùi và tựa vào người Yashiro.

—Yashiro vuốt tai Magda.

Magda: “...Mufu~!”

Yashiro: “Nà, ta đã thắc mắc từ trước, cái [mufu~] đó là gì thế?”

Magda: “...? Magda đâu có nói từ như thế.”

Yashiro: “Ơ, mới nói tức thì kia mà? [Mufu~!] ấy.”

Magda: “...Không có nói.”

Yashiro: “....................”

—Yashiro xoa tai Magda

Magda: “...Mufu~!”

Yashiro: “Đấy! Vừa tức thì!”

Magda: “...Không hay biết.”

Yashiro: “Phát ra tiếng trong vô thức ư? Như [grư grư] của mèo à?”

Magda: “...Yashiro lúc được xoa tai hẳn cũng sẽ phát ra âm thanh tương tự.”

Yashiro: “Ta làm gì có.”

Magda: “...Vậy thì thử xem.”

—Magda bóp bóp tai Yashiro.

Yashiro: “Thấy chưa? Đâu có đâu?”

—Bóp bóp tai.

Yashiro: “Không có đâu mà. Chỉ hơi nhột thôi.”

—Bóp bóp tai.

Yashiro: “...Này!”

—Bóp bóp bóp bóp bóp bóp bóp bóp bóp bóp bóp bóp bóp bóp bóp.

Yashiro: Buông tai ta ra!”

—Magda liếm tai Yashiro.

Yashiro: “Nyoháááááááááááá!?”

Magda: “.................Ra rồi.”

Yashiro: “V, vv, vừa rồi đâu phải chứ! Cơ mà, đột nhiên bị liếm tai thì ai mà không như thế! Gai óc nổi hết lên rồi đây này!”

Magda: “...Yashiro, yếu ở tai........... *ghi chép ghi chép*.”

Yashiro: “Đừng có ghi chép!”

—Yashiro xoa tai Magda để giấu ngượng.

Magda: “...Mufu~!”

Bình luận (0)Facebook