• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37: Năng lực

Độ dài 1,524 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-11 10:30:05

「Thật là, có gì thì tôi không chịu đâu nhé.」

Garm vò đầu phàn nàn. Biểu cảm trông tưởng không quen mà quen không tưởng, cái cảnh này không còn lạ gì nữa rồi. Ruka đáp lại「Biết rồi, biết rồi.」

「Oh, biết là nói điều này có hơi trễ, nhưng……」

Tôi vẫn chưa giới thiệu về Chibi. Tôi có nghe được rằng họ cảnh giác với Chibi lắm, vì thế trao đổi thông tin lúc này là cần thiết.

「Chibi là Chibi! Là bề tôi của Chủ Nhân đó.」

Dường như ý nghĩ của tôi được truyền tải tới em ấy, Chibi vui vẻ giới thiệu. Thật tình, nếu đó không phải Chibi, tôi hẳn sẽ cảm thấy không lọt tai rồi. Mà nói gì nói, Chibi cũng đang dưới trướng của tôi nên đành vậy……

「Nè Chibi-chan, em là thuộc hạ của Leticia-chan, thế nên em không phải quái thú thông thường mà là ma thú có thể hoá dạng người sao? Kinh ngạc ghê! Nè, chị xem trạng thái của em…… được không?」

Aya nhìn Chibi với vẻ tò mò. Cô ấy là Ma Thú, nên cũng không lạ gì khi thấy hứng thú về Chibi. Chibi nhìn tôi như muốn hỏi liệu có được không, tôi chấp nhận với điều kiện tôi cũng sẽ được thẩm định bọn họ.

Hiểu biết thêm về nhau chả làm hại ai hay gì, và tôi cũng đang tò mò không biết mạo hiểm giả hạng D mạnh cỡ nào.

Garm đáp lại bảo là được.

Vì nguyên do nào đó, Youmu đang trở nên bối rối trước tình huống hiện tại. Có gì không ổn sao? Muốn nói gì đó nhưng có vẻ cô ấy từ bỏ và thõng vai xuống. Những thành viên khác cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Không biết nên nói gì nữa. Nhưng cũng được, Chibi có nói Youmu dường như mạnh hơn, tiện đường đôi việc kiểm chứng luôn coi thử.

Giờ thì trước tiên là Garm, lãnh đạo của nhóm kia cái đã.

_____________________________________

Tên: Garm

Chủng tộc: Nhân loại

Trạng thái: Bình thường

LV: 17/80

HP: 97/97

MP: 10/10

STR: 92

END: 83

AGI: 65

MAG: 5

LUK: 82

- Kỹ năng đặc biệt -

【Hạn vận Lv-】

【Khéo léo Lv-】

- Kỹ năng ma pháp -

【Trạng thái Lv2】

【Thẩm định Lv2】

- Kỹ năng kháng -

【Kháng độc Lv2】

- Kỹ năng thông thường -

【Kiếm thuật Lv8】

【Thể thuật Lv9】

【Né Lv8】

【Điều hướng ý nghĩ Lv5】

【Phòng vệ Lv6】

【Ám Khí Lv8】

【Che giấu khí tức Lv3】

_____________________________________

Ồ, ông ta mạnh như tôi nghĩ. Ngoài ra, chỉ số và kỹ năng liên quan đến ma pháp như thể không tồn tại ấy, có lẽ nó dồn hết vô thể chất rồi. Các kỹ năng đều có cấp độ cao và có mấy cái tôi chưa thấy bao giờ nữa.

Trong lúc đang tìm hiểu thì……

_____________________________________

| Kỹ năng đặc biệt【Hạn vận】|

- Mô tả -

Người được sinh ra với vận may chỉ đến trong những lúc rủi.

Chuyện càng diễn ra suôn sẻ, vận của họ càng xui.

- Công Năng -

• Rơi vào tình thế bất lợi bao nhiêu, chỉ số LUK tăng lên bấy nhiêu.

_____________________________________

| Kỹ năng thông thường【Điều hướng ý nghĩ】|

- Mô tả -

Thông qua việc quan sát kỹ càng phản ứng của đối phương và tự thân ngụy tạo mọi thứ để tạo ra kẽ hở, khiến đối phương suy nghĩ theo cách mình muốn.

- Công năng -

• Tăng tỷ lệ thành công của đòn tấn công giả. Hiệu quả phụ thuộc vào cấp độ kỹ năng.

_____________________________________

| Kỹ năng thông thường【Che giấu khí tức】|

- Mô tả -

Kỹ thuật dùng để triệt tiêu đi khí tức của người dùng và họ sẽ khó bị phát hiện bởi người khác hơn.

- Công Năng -

• Tăng tỷ lệ thành công của đòn tấn công bất ngờ. Hiệu quả phụ thuộc vào cấp độ kỹ năng.

_____________________________________

Nói sao nhỉ, mấy công năng này nghe qua là thấy ám muội rồi. Nói đến trong chiến đấu thì chúng đều vô cùng ngon.

Khá là chắc kèo tôi mạnh hơn Youmu lúc mới gặp, và có lẽ cả chỉ số cũng hơn, nhưng nếu nhìn trên phương diện chuyên môn, chắc chắn tôi không nên hạ cảnh giác khi đối đầu với cô ấy. Tôi có thể hiểu vì sao lúc đó Lão Lang không ngừng nhắm đến Chibi, âu cũng là không muốn phải đối địch với Công Hội vì những người như cô ấy. Ít nhất tôi hiểu là cả tôi lẫn Lão Lang đều không phải là đối thủ với người như cô ấy.

Tôi hơi rùng mình, nhưng sau đó chuyển sự chú ý của mình qua Guy.

_____________________________________

Tên: Guy

Chủng tộc: Tứ Elf

Trạng thái: Bình thường

LV: 17/65

HP: 32/32

MP: 101/101

STR: 17

END: 36

AGI: 85

MAG: 89

LUK: 42

- Kỹ năng đặc biệt -

【Ngôn ngữ Tinh linh Lv3】

- Kỹ năng kháng -

【Kháng Tinh linh Ma pháp Lv3】

- Kỹ năng ma pháp -

【Trạng thái Lv3】

【Thẩm định Lv3】

【Lưu trữ Lv4】

【Tinh linh Ma pháp Lv3】

【Mộc Ma pháp Lv2】

【Phong Ma pháp Lv4】

- Kỹ năng thông thường -

【Linh hoạt Lv5】

【Né Lv4】

【Trượng thuật Lv2】

【Phát hiện khí tức Lv1】

_____________________________________

Cậu ta như là phiên bản trái ngược lại của Garm. Người thì kiên cố như cỗ xe tăng, người thì mỏng như tờ giấy trắng A4.

Nhưng đổi lại, cậu ta chú trọng vào ma pháp lẫn độ cơ động cùng với kỹ năng【Linh hoạt】, người thường khó mà chạm vào dù chỉ một sợi tóc của cậu ta chứ huống chi là tấn công.

Thứ tôi hứng thú nhất là cái kỹ năng có thể đưa ra mệnh lệnh và điều khiển các tinh linh……

_____________________________________

| Kỹ năng đặc biệt【Ngôn ngữ Tinh linh】|

- Mô tả -

Kỹ năng giúp ta giao tiếp và trò chuyện với các tinh linh.

Người sở hữu kỹ năng có thể mượn sức mạnh của các tinh linh để thao túng các hiện tượng.

- Công năng -

• Giao tiếp với các tinh linh. Hiệu quả phụ thuộc vào cấp độ kỹ năng.

_____________________________________

……Nó là vậy đó.

Mặc dù đọc qua mô tả rồi nhưng tôi vẫn chưa hình dung ra được cách dùng trừ khi tôi trực tiếp hỏi cậu ta. Có vẻ thông qua việc mượn được sức mạnh các tinh linh, ta sẽ dùng được tinh linh ma pháp, có điều nó không có tác dụng mấy trước những người cũng có thể tương tác với tinh linh.

Cậu ta thành thạo ma pháp và là lực lượng hậu tuyến chủ chốt. Có lẽ đó là lý do vì sao cậu ta được mời vô tổ đội của Garm, điểm mạnh và yếu của họ bù trừ lẫn nhau.

Dù là gì thì cậu ta vẫn là ma pháp sư tiền bối. Nếu có cơ hội, tôi muốn được học thêm nhiều thứ từ cậu ta.

Tôi chuyển sự chú ý của mình qua Aya, người cuối cùng trong nhóm 3 người bọn họ.

_____________________________________

Tên: Aya

Chủng tộc: Nhân loại

Trạng thái: Bình thường

LV: 14/75

HP: 52/52

MP: 31/31

STR: 62

END: 43

AGI: 64

MAG: 52

LUK: 25

- Danh hiệu -

【Người gắn kết tình cảm Lv1】

- Kỹ năng đặc biệt -

【Thuần hoá Lv2】

- Kỹ năng ma pháp -

【Trạng thái Lv3】

【Thẩm định Lv3】

- Kỹ năng thông thường -

【Thể thuật Lv6】

【Roi thuật Lv2】

【Né Lv3】

_____________________________________

Đánh giá qua về bảng trạng thái của cô ấy, tôi có cảm giác cô phụ thuộc vào 2 người kia là nhiều và hỗ trợ cho cả 2.

Tất nhiên, các chỉ số đều cao hơn của người bình thường, nhưng không đủ để gọi là nổi bật. Nhìn chung thì ấn tượng của tôi về bọn họ là họ rành nghề, nhưng ở mức độ trung bình. Nhưng quả thực mấy kỹ năng thể chất đạt cấp độ cao đến vậy làm tôi bất ngờ đấy.

Cơ mà ngoài Ruka ra thì đây là người thứ hai tôi chạm mặt có sở hữu danh hiệu đấy. Tôi muốn biết công năng của nó để tham khảo.

_____________________________________

| Danh hiệu【Người gắn kết tình cảm Lv1】|

- Mô tả -

Danh hiệu dành cho những người có thể vượt qua rào cản chủng tộc và tương tác với những đối tượng khác.

Có thể giao tiếp với những đối tượng vốn không giao tiếp được và tạo nên sự gắn kết giữa họ.

- Công năng -

• Thấu hiểu ngôn ngữ. Hiệu quả phụ thuộc vào cấp độ kỹ năng

• Nhận được kỹ năng đặc biệt【Thuần hoá】- Hiệu quả được gia tăng.

_____________________________________

Không bá như Ma Vương nhưng nó vẫn rất hữu dụng. Cụ thể thì thấu hiểu được ngôn ngữ đem lại lợi ích lớn. Đối với thuần ma thú sư thì nó khá là cần thiết.

Sau khi như được chữa lành bởi bảng trạng thái của Aya. Thấy Youmu từ nãy đến giờ hơi sai sai gì đấy, tôi sẽ thử ngó qua bảng trạng thái của Youmu.

_____________________________________

Tên: Youmu Arcanacia

Chủng tộc: Nhân loại

Trạng thái: Bình thường

LV: 15/55

HP: 48/48

MP: 55/55

STR: 43

END: 52

AGI: 57

MAG: 78

LUK: 45

- Kỹ năng đặc biệt -

【Chuyển sinh giả Lv―】

【Ma hình hoá Lv2】

- Kỹ năng ma pháp -

【Ảo mộng Ma pháp Lv3】

【Lưu trữ Lv2】

【Thẩm định Lv3】

【Trạng thái Lv3】

- Kỹ năng thông thường -

【Kiếm thuật Lv5】

【Thể thuật Lv3】

【Né Lv3】

_____________________________________

Nếu không phải do tôi tưởng tượng ra thì hình như chỉ số của cô ấy tăng lên với lượng tổng 40 phân bổ ra hay sao ấy.

Hơn cả vậy, tôi cảm giác như Ma hình hoá và Ảo mộng Ma pháp đều tăng lên 1 cấp thì phải.

Ể, thực sự thì chuyện gì đã xảy ra vậy?

Bình luận (0)Facebook