• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Hai người dị giới

Độ dài 1,986 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:11:55

Bây giờ việc còn cần làm là cho Chibi đi kiểm tra xung quanh xem còn kẻ địch nào khác không. Tôi cũng không quên nhắc em nó đừng tự ép mình quá mà hãy bỏ chạy nếu đụng phải thứ gì đó nguy hiểm.

Giờ thì, làm gì đây ta……

Tôi không nỡ lòng mà bỏ lại cô gái (tên là Youmu đúng không nhỉ?) này nhưng vấn đề là tôi có nên tiếp xúc với cô ta hay không.

Tôi cũng còn chả biết ở thế giới này họ dùng ngôn ngữ gì nữa.

Đi đến đâu cũng sẽ có con người đến đó thôi, việc tôi gặp được họ là không thể tránh khỏi. Ngay từ đầu, tôi còn chả rõ người dân thế giới này đối xử với những【Chuyển sinh giả】như thế nào.

Nghĩ đến việc có thể tận dụng cơ hội này mà thu thập thêm thông tin, làm quen với cô gái này cũng là một lựa chọn không tồi.

「À, đúng rồi……」

Dù gì thì nhân dịp này mà tìm hiểu thêm về công dụng của kỹ năng【Chuyển sinh giả】cũng chả mất mát gì. Ngoài ra còn có vài kỹ năng của cổ làm tôi khá hứng thú, vì vậy tôi cũng sẽ xem qua chúng nữa.

_____________________________________

| Kỹ năng độc nhất【Ma hoá】|

- Mô tả -

Kỹ năng này chỉ có thể được sở hữu bởi những cá thể có linh hồn mang nòi giống của tổ tiên ma tộc.

Họ có khả năng sử dụng và chi phối nguồn ma năng trong cơ thể thay vì trở nên sụp đổ và hoàn toàn trở thành ma vật.

- Công năng -

• Có khả năng chuyển đổi từ dạng người sang dạng ma tộc để có thể sử dụng sức mạnh. Lượng sức mạnh có thể sử dụng được sẽ phụ thuộc vào cấp độ kỹ năng.

• Một khi kỹ năng đạt tới ngưỡng Lv10, cơ thể người đó sẽ vĩnh viễn ở dạng ma tộc.

__________________________________________________________________________

| Kỹ năng độc nhất【Chuyển sinh giả】|

- Mô tả -

Một tồn tại có linh hồn đã đi qua nhiều hơn một chiều không gian.

Những cá thể sinh ra với ký ức tiền kiếp sẽ nhận được sự bảo hộ ở một mức nhất định nào đó, nhưng sẽ có một lượng ký ức bị mất đi.

- Công năng -

• Tùy thuộc vào sức mạnh của linh hồn mà sẽ kế thừa ký ức và năng lực trong kiếp trước.

• Sức mạnh của linh hồn sẽ quyết định mức độ tăng trưởng của chỉ số.

• Được ban cho phước lành với kiến thức cơ bản và ngôn ngữ của thế giới này.

• Có thể nhận được kỹ năng tương ứng với sức mạnh của linh hồn ấy.

_____________________________________

Fumu…… tôi nghiêng đầu ngẫm nghĩ sau một hồi đọc qua chi tiết của kỹ năng Ma hoá và Chuyển sinh giả.

Nếu tôi nhớ không lầm thì ngay khi đặt chân đến nơi này và gặp được Leticia và Chibi, tôi đã có thể ngay lập tức nói chuyện được với họ. Có lẽ do tôi là người chuyển sinh và nhận được kỹ năng điều chỉnh ngôn ngữ mà tôi có thể hiểu được ngôn ngữ của thế giới này.

Tuy nhiên, trạng thái lại gọi điều đó là【Phước lành】.

Phước lành có thể hiểu là một thứ gì đó mà thần ban cho con người. Tôi biết ở nơi dị giới này thì thường thức cũng sẽ khác, và những thực thể huyền bí như thần linh hay gì đó cũng có khả năng có tồn tại. Maa~, nếu đã tồn tại thứ gọi là chuyển sinh giả thì chuyện thần linh hay quỷ dữ có thật cũng chả lạ gì đâu.

Bên cạnh đó còn có thứ gọi là【Sức mạnh của linh hồn】được nhắc đến trong phần mô tả mà hiện tại đối với tôi vẫn còn là một ẩn số. Tôi chỉ có thể nắm được mơ hồ ý nghĩa của nó thôi.

Cơ mà tôi hứng thú với người này không phải vì cái ở trên mà là【Ma hoá】, và tôi không biết cô ấy đã sở hữu kỹ năng đó bằng cách nào. Maa, cô ta không có vẻ sẽ dùng nó một cách có chủ đích đâu……

Còn trường hợp của tôi thì nó lại là【Chuyển sinh không hoàn toàn】vốn chỉ cho tôi khả năng ngôn ngữ và một chút hiệu chỉnh trạng thái. Đành chịu thôi vì nó là không hoàn toàn mà, nhưng ít nhất những thứ cần thiết cho tôi vẫn còn đó. 

Kuh, không phải là tôi cảm thấy thất vọng về điều đó hay gì đâu!

……Thôi nãy giờ giỡn đủ rồi, tập trung vào vấn đề trước mắt nào. Đúng rồi, đó là về cái cô gái vẫn đang còn bất tỉnh đây.

May mắn thay, kỹ năng【Chuyển sinh giả】sẽ giúp tôi và cô này nói chuyện được với nhau, không còn rào cản ngôn ngữ giữa hai người nữa.

Tuy vậy nhưng……

Vấn đề nó nằm ở chỗ tôi là một con vampire, lại còn là【Ma Vương】và【Cá thể cấp độ Thảm Hoạ】nữa chứ. Kể cả khi không có danh hiệu【Ma Vương】vốn không thể bị thấy bởi Thẩm định dưới Lv10, vẫn còn cái【Cá thể cấp độ Thảm Hoạ】đi liền với chủng của tôi.

Trường hợp tệ nhất là sẽ xảy ra xung đột giữa hai bên.

Nếu vậy thì tôi cứ nên mang cô ta về một cái làng nào đó quanh đây và thực hiện quan sát từ xa cho tới khi có ai đó phát hiện cổ chăng……? Iya, sao tôi có thể làm vậy được. Ngay từ đầu, tôi còn chả biết liệu có ngôi làng nào quanh đây hay không nữa.

Mãi bận suy nghĩ thì cô gái này đã tỉnh dậy lúc nào không hay.

「Ah――, eto…… cô là người đã cứu tôi à?」

Tôi bất chợt bị gọi bởi một giọng nói êm ả như tiếng rung chuông.

Như để phản ứng lại với tiếng nói cất lên, tôi thấy Youmu đang cố lay người dậy với vẻ yếu ớt, có vẻ độc vẫn đang còn hiệu lực. Phần dây áo ngực màu đen đang lộ ra khỏi cái bộ váy một mảnh trông gợi cảm quá. Nào, không được……

Chuyện thành ra vậy thì cũng đành chịu, thôi thì cứ gác nó qua một bên và thử nói chuyện với cô gái này vậy.

「Maa, có lẽ vậy. Nhưng xin lỗi, tôi đã không thể đến kịp để cứu những người kia.」 

「…… Iya, cô bé không cần phải xin lỗi đâu. Tôi mới là người chịu trách nhiệm…… khi đã không thể bảo vệ được bọn họ. Họ cũng là những mạo hiểm giả, ý tôi không phải là họ không đáng cứu mà chỉ là họ biết hậu quả có thể xảy đến sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng họ vẫn kiên quyết theo đuổi cái nghề này. Tôi ít nhất muốn nhớ lấy điều đó, nhưng không phải là tôi vui khi họ ra đi đâu…… Thay mặt bọn họ cũng như bản thân thôi, cảm ơn em vì đã tới cứu.」

「Chuyện đó……」

Nói nửa chừng vậy, tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn toát ra từ vẻ mặt của Youmu. Thực sự mà nói thì tôi cũng chả biết phải trả lời ra sao nữa. Biết làm sao được khi mà rơi vào hoàn cảnh sinh ly tử biệt thế này. Tôi không biết mình nên nói như nào cho phù hợp.

Như thể nhận ra được sự bối rối của tôi, cô ấy đặt tay lên đầu tôi.

「Không sao đâu mà, không cần phải tự ép bản thân mình như vậy đâu. Chỉ cần em nhận lấy lời cảm ơn là tôi vui rồi.」

「……Được thôi, thế chuyện gì đã xảy ra vậy?」

Cái cảm giác bị đối xử như là một đứa trẻ nó hơi xấu hổ, trong khi đó cô ấy trả lời tôi với vẻ lúng túng. Có lẽ vì cũng là một người đã chuyển kiếp, tuổi trí tuệ của cô lớn hơn so với vẻ bề ngoài. Nhưng dù gì tôi cũng không thể quen với việc một cô gái trẻ tuổi hơn tôi lại xem tôi như vậy.

Nói gì thì nói, tôi cũng chả muốn nấn ná ở đây lâu đâu và chỉ muốn nắm rõ được tình hình nơi này ra sao thôi.

「……Hmm? Không phải em đến đây vì nhiệm vụ thảo phạt Chúa tể Goblin sao? Dường như có một con đã xuất hiện trong khu rừng này. Oh…… chúng tôi đáng ra phải đi tuần tra gần những đoạn đường trong khi xử lý những con đi ra khỏi hang ổ. Tuy nhiên, con Chúa tể đã lớn nhanh vượt xa so với dự đoán của chúng tôi. Và rồi nào ngờ lại đụng phải một tiểu đội Goblin mạnh đến vậy ở gần đó.」

「Ngoài ra tôi còn có trọng trách báo cáo khi trở về thị trấn, nhưng có vẻ thị trấn sẽ rơi vào【Hỗn loạn】trước cả khi chúng tôi gọi cứu trợ khẩn cấp. Tuy biết xấu hổ khi phải làm điều này, nhưng tôi mong em có thể giúp chúng tôi lần này chứ? Em gái trông có vẻ là người có tài đấy, em hạng D hay C vậy?」

【Hỗn loạn】là từ khá lạ lẫm đối với tôi. Có phải người ta sử dụng từ này để ám chỉ một sự cố đám đông không? Chỉ riêng mặt từ thôi đã thấy nó phiền phức cỡ nào rồi…… Về phần tôi, nếu giúp được thì tôi đã giúp rồi…… Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra thuở ban đầu vẫn còn đó.

――――Mình nên dính dáng tới cô gái này ở mức độ nào đây…… và dường như có một thị trấn ở gần khu vực này nữa.

Nếu thích thì tôi vẫn có thể che giấu danh tính và dần dà có được lòng tin nữa.

Nhưng mà, nếu có thể thì tôi không muốn phải làm vậy.

Tôi là vampire mà. Tôi ngại phải nói về điều đó lắm.

Thôi kệ đi, lần này cứ nói đàng hoàng luôn vậy, và nếu cô ấy chấp nhận thì mình sẽ giúp thảo phạt con Chúa tể Goblin! Không nhất thiết phải gắn bó với thị trấn ấy, nhà bao việc! [note35665] Vì vậy những lúc rảnh như này thì cũng nên giúp chút nhỉ! Tạm thời cứ hộ tống cô gái này về đến thị trấn trước đã.

……Nhưng ngay khoảnh khắc tôi định làm như vậy.

「Wa……?」

Youmu thốt lên với vẻ sốc. Theo sau đó là tiếng kêu「Wafu~wafu~~」.

Tôi lia cặp mắt theo hướng mà Youmu nhìn, ở đó Chibi vừa kêu lên「Wafu~wafu~~awoo~~~」vừa chạy về phía tụi tôi với cái đuôi ve vẩy dữ dội.

「Quên dặn nó không được đem con mồi tới đây rồiiiiiii!!!!」

「Ể, ý em là sao? Có chuyện gì à!!!!???」

Haiz, thôi thì giải thích luôn vậy.

「Vậy thì…… nói cách khác, quý cô đây cũng là một chuyển sinh giả…… Chưa kể lại còn là một【Hấp Huyết Tiểu Công Chúa】, còn bà chị trông lớn tuổi kia lại thực ra nhỏ tuổi hơn nhiều và là một【Fenrir】đúng chứ?」

「Vâng…… chuyện là như vậy.」

「Nn! Và Chibi đấy nhé, là thanh kiếm đắc lực của Chủ Nhân đó!」

Chibi đáp lại một cách phấn khởi. Aa, đừng mà, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Đừng có nhìn tôi với đôi mắt đó chứ. Cái biểu cảm ấy đang đâm thấu tâm can tôi đấy biết không! Tôi tự biết mình đã lỡ đặt một cái tên mà vô tình không thể rút lại mà.

Cuối cùng, sau một mớ lộn xộn tai hại khiến tôi như trải qua 19 tầng địa ngục, tôi xong việc giải thích tình hình mà vẫn có thể che đậy được nhiều thông tin quan trọng. Thực sự mà nói thì chuyện về kỹ năng【Ma Vương】và Leticia hơi dư thừa nên tôi quyết định là không nói, mà dù gì sau này tôi cũng phải cân nhắc về vấn đề này thôi. Lúc này tôi cần thu thập càng nhiều thông tin càng tốt.

Bình luận (0)Facebook