• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Ma vật Thảm Hoạ

Độ dài 1,909 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:12:08

Bên trong Trăng Non Quán xếp từng cụm bàn ghế được đặt trên sàn gỗ thành dãy.

Phía trong nữa của quán là quầy thu ngân với một cánh cửa dẫn vào phòng bếp và những chai rượu được xếp ngay ngắn kế bên quầy. Vì Adlas đang không trong giờ làm việc nên chả còn ai khác quanh đây, nhưng tôi có thể mường tượng ra khung cảnh nơi đây với đầy ắp người vào buổi tối.

「Giờ thì, chuyện có vẻ sẽ dài lắm đây, trước mắt chúng ta nên lót dạ cái nhỉ. Muốn ăn gì ta chiều cái đó miễn là trong khả năng của ta, dù gì đây cũng cơ bản là một phần trong chuyện làm ăn mà. Nhưng cũng đừng kỳ vọng vào tay nghề của ta quá đấy nhé?」

「Đồ ăn……! Vì bọn này không rành mấy cái nấu nướng nên giao cho ông đó.」

「Chibi muốn ăn thịt―――.」

「Gahaha, khẩu vị của Chibi jou-chan quả là dễ hiểu. Đã rõ, theo ý quý cô.」

Đi vô căn bếp, Adlas cắt một khối thịt và đặt nó lên tấm thớt sắt, thêm thắt gia vị và hương liệu rồi đem xào một cách đầy nhiệt huyết.

Có lẽ 2 thế giới nhưng cùng 1 cách chế biến thịt chăng, chưa nói đến vùng miền......

Cơ mà thơm thật đấy, tuy trái Alp mùi vị cũng ngon nhưng quả nhiên món ăn được nấu đàng hoàng vẫn nằm ở một đẳng cấp khác. Nhân tiện, không biết văn hoá ẩm thực nơi dị giới ra sao ta?

「Aa, hứng thú với đồ ăn à. Những chuyển sinh giả đã kết hợp vốn kiến thức về ẩm thực của họ với những món ăn ngon nơi đây để tạo ra nhiều công thức chế biến khác nhau, và bánh mì là lương thực chính yếu thay vì gạo.」

「Thế nào, đây là bữa ăn đầu tiên em có khi đặt chân đến thế giới này đúng chứ? Ăn và thưởng thức thử đi? Maa~, kiểu gì đồ ăn do gorilla chuẩn bị mà không phải vào tay một thiếu nữ xinh xắn ta đây thì sao có hứng ăn nhỉ.」

Tôi đang phải kiềm chế nước bọt, còn Youmu thì chọc ghẹo ông chú đang nấu nướng trong kia.

「Thật là, em gái dễ dãi vậy, em…… thôi ăn đi, cẩn thận bỏng miệng đó ojou-chan, ok?」

Youmu nhắc nhở tôi cẩn thận, sau đó Adlas xếp mấy dĩa thịt bò khá là dày thành hàng trước mặt chúng tôi. Tuy vẫn còn hơi phảng phất mùi động vật, nhưng hương thơm mỹ miều của gia vị lấn át đi hết rồi.

Chỉ mới một lần nếm, tôi lập tức ăn cứ như chưa từng được ăn. Lúc này cứ bỏ qua chuyện thứ thịt này là của loài vật nào đi, vì lâu lắm rồi tôi mới được hấp thu đạm từ thịt động vật. Chibi cũng không ngoại lệ mà toàn tâm chú ý tới miếng thịt trước mặt em ấy.

Thấy em ấy đang gặm trực tiếp miếng thịt trên bàn bằng miệng, tôi không thể không ngăn em ấy lại và chỉ em ấy cách dùng bộ dụng cụ bàn ăn.

「Puah~…… ngon quá xá.」

「Ngon thật Chủ Nhân nhỉ.」

Tôi vỗ cái bụng sau khi đã đánh chén no căng. Nói đến đồ ăn thì chỉ có thể miêu tả bằng từ quá đã.

「Gahahaha, ăn vậy có thoả mãn không đấy? Bộ em gái thấy Chibi thế cho nên ăn kiêng hay là muốn khoe với đứa nhóc nào đó rằng mình biết tự kiềm chế hay sao?」

Adlas cười và nhắc khéo Youmu vốn đang ăn bánh mì với thịt ở bên cạnh.

「Thôi ông im đi, tôi đây không có phải trẻ con mà quan tâm cái chuyện phát triển bề ngang bề dọc đâu.」

「Haa~, phụ nữ là phải thon thả, không phải từ trước đến nay cậu vẫn để tâm tới chuyện đó hay sao? Bổ sung thêm tý thịt vô người cũng có gì xấu đâu?」

「Không biết ông đang nghĩ gì trong đầu, nhưng hãy nhớ lấy một điều là đừng bao giờ làm kẻ thù của phụ nữ đấy lão già kia.」

Ngoài mặt thì cãi nhau toé lửa nhưng bên trong thì thân với nhau nhỉ. Nhưng mà, bầu không khí yên tĩnh lại bao trùm cả quán, Adlas nhìn tôi với vẻ điềm tĩnh và nói「Giờ thì」.

「Đầu tiên…… ta sẽ hỏi Ojou-chan vài điều để xác nhận. Bất kể em có là chủng tộc gì, trong lúc này thôi hãy trở thành đồng minh với bọn ta được không?」

Adlas nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi. Như thể ông ta muốn chú ý từng cử chỉ của tôi để xác nhận câu trả lời. Tôi sẽ bị phát giác nếu trả lời một cách hời hợt. Đã vậy thì cứ thực tâm mà nói vậy.

「Nn, tôi cũng tính làm vậy. Nói thật là tôi không biết mình sẽ giúp ích được tới đâu. Nhưng tôi sẽ cố hết sức trong khả năng. Tuy nhiên, nếu tình thế trở nên khó khăn, tôi và Chibi sẽ phải tránh những cuộc chiến vô vọng.」

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Chibi trong khi nói, sau đó nhìn thẳng vào ánh mắt của Adlas để đáp trả lại ông ta. Chibi không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng đáp lại「Wafu~」với vẻ mặt thoải mái khi được xoa.

「Oh, mà chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Chúng tôi cần sự giúp sức của Jou-chan để bảo vệ thị trấn này. Vì vậy mà đặt cược mạng sống của mình vào đó, chẳng phải chuyện đó quá thuận tiện để trở thành hiện thực hay sao? Mà, nếu đem sức mạnh lên bàn cân, Jou-chan đã ngang tầm với một con Chúa tể Goblin thông thường rồi.」

Adlas vẫn vừa cười vừa nói như thường lệ. Giờ ngẫm lại mới thấy, cấp độ của tôi đã tăng kha khá từ trận chiến trước đó rồi. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để kiểm tra trạng thái, tiện xem của Chibi luôn.

_____________________________________

Tên: - Không rõ -

Chủng tộc: Hấp Huyết Tiểu Công Chúa (D)

Trạng thái: Bình thường

LV: 11/25

HP: 102/102

MP: 130/136

STR: 109

VIT: 91

AGI: 94

MAG: 142

LUK: 75

EXP tích lũy được: 554

- Danh hiệu -

【Ma Vương Lv―】

- Kỹ năng đặc biệt -

【Chuyển sinh không hoàn toàn Lv―】

【Phước lành của Hấp Huyết Công Chúa Lv2】

【Tự động hồi MP Lv1】

- Kỹ năng kháng -

【Kháng ánh sáng mặt trời Lv―】

【Kháng vật lý Lv2】

- Kỹ năng ma pháp -

【Trạng thái Lv3】

【Thẩm định Lv3】

【Lưu trữ Lv3】

【Huyết Khí Giới Lv2】

【Huyết thống Lv2】

【Hắc Ma Pháp Lv1】

【Bay Lv1】

- Kỹ năng thông thường -

【Tinh thông kiếm thuật Lv4】

【Đào tẩu Lv2】

【Ném Lv5】

【Né Lv1】

【Ngắm bắn Lv1】

- Kỹ năng chung -

【Nguyệt Lang Vuốt Lv2】

__________________________________________________________________________

Tên: Chibi

Chủng tộc: Fenrir #Trẻ (D)

Trạng thái: Thuộc hạ

LV: 11/20

HP: 91/91

MP: 64/64

STR: 81

VIT: 72

AGI: 142

MAG: 77

LUK: 43

EXP tích lũy được: 576

- Danh hiệu -

【Thuộc hạ Ma Vương Lv―】

- Kỹ năng đặc biệt -

【Nhân hình hoá Lv2】

- Kỹ năng kháng -

【Kháng Hắc Lv2】

【Kháng vật lý Lv1】

- Kỹ năng ma pháp -

【Nguyệt Ma Pháp Lv1】

【Hắc Ma Pháp Lv1】

- Kỹ năng thông thường -

【Nguyệt Lang Nanh Lv2】

【Nguyệt Lang Vuốt Lv2】

【Né Lv2】

_____________________________________

Oooh…… như mong đợi từ bậc hạng D. Khi so với hạng E cùng cấp, sự khác biệt về mọi mặt quả thực rất rõ ràng. Hầu hết các chỉ số đều vượt ngưỡng 50 và đặc biệt MAG của tôi và AGI của Chibi đều tiệm cận 150. Chỉ số của Goblin thì lại chỉ vừa tới hàng chục và thậm chí Đại Pháp sư Goblin cũng không vượt quá 50. Nó làm tôi nhớ đến những lúc mà tôi còn xem chúng như những đối tượng không nên đụng vào.

「Nhưng mà đó chỉ là Chúa tể Goblin【Thông thường】thôi đúng không?」

Youmu hỏi vậy với vẻ mặt cau lại.

Adlas trả lời「Ừm」và nghiến răng.

「Vậy thì một con Chúa tể Goblin thông thường nguy hiểm cỡ nào?」

Adlas vuốt râu ngẫm nghĩ về thắc mắc của tôi và trả lời.

「Nói sao ta, con Chúa tể Goblin nó nguy hiểm theo nhiều góc độ cơ. Nếu về thực lực chiến đấu thì tầm hạng E đổ lên tùy theo cấp độ. Kể cả quái hạng F cũng có【Cá thể chiến đấu lão luyện】như cô cún đằng kia đúng không?」

【Cá thể chiến đấu lão luyện】à…… Chả hiểu ý nghĩa của từ đó là gì. Thôi kệ đi, lát hỏi Youmu.

「Vấn đề là người ta sợ Chúa tể Goblin không phải vì thứ hạng của nó. Khi một con Chúa tể sinh ra, bầy Goblin tụ họp lại và càng ngày càng đông số lượng, theo đó mức độ nguy hiểm cũng leo thang. Em cũng chạm mặt bọn nó rồi phải không? Cái cách từng con tiến hoá nhằm phù hợp với nhiều vai trò khác nhau. Chuyện đó thường không nên xảy ra đâu, vì chúng cần một Goblin xuất chúng để làm vậy.」

Quả thật, tôi có để ý số lượng mấy loài khác giảm trong khi Goblin thì lại tăng. Để có thể đạt ngưỡng tiến hoá đó trong môi trường như vậy là vô cùng khó khăn.

「Nhưng nếu Chúa tể Goblin ra đời thì vấn đề sẽ trở nên khác đi. Ta không rõ chi tiết ra sao, nhưng có vẻ Chúa tể Goblin có khả năng thăng tiến và trau dồi sức mạnh cho đồng loại của nó. Vì vậy chúng tiến hoá thành các lớp riêng biệt như pháp sư, chiến binh, hộ vệ và tư tế. Số lượng con mỗi lớp đó thì tùy vào sức mạnh của con đầu đàn.」

「Nếu để đó một thời gian, chúng cứ thế tiếp tục tăng trưởng đến mức có thể tự thân chống lại tụi ta. Đạt đến cỡ đó rồi thì khó lòng mà ngăn cản chúng nó được. Vì vậy bọn ta luôn tập trung nhân lực để ưu tiên trừ khử những con quái vật cấp cao ngay khi phát hiện…… Từng có đất nước ngó lơ nó, kết cục là họ không thể ngăn chặn chúng và cuối cùng là bị hủy diệt.」

「Do đó nên【Cá thể cấp Thảm Hoạ】, một tồn tại mà chỉ cần riêng mình nó đã đủ gieo rắc nỗi sợ cho nhiều người rồi. Bản thân chúng gây ra【Thảm Hoạ】có thể coi là một niềm vinh dự tồi tệ nhất theo nghĩa nào đó đối với chúng. Giống như Ojou-chan đấy.」

Adlas ám chỉ tôi trong khi thở dài. Quả là cái mác【Cá thể cấp Thảm Hoạ】nó nghiêm trọng hơn những gì tôi nghĩ.

「Quả nhiên tôi…… cũng sẽ bị nhắm đến ư?」

Mồ hôi lạnh đang chạy dọc sống lưng tôi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi, và dù Chúa tể Goblin đã nguy hại rồi, bản thân tôi lại còn hơn thế nữa. Tôi OP cỡ đó à…… không ổn không ổn.

「Mà, dù tốt hay xấu, Ojou-chan vẫn là【Cá thể cấp Thảm Hoạ】. Hiện tại Công Hội không muốn phải đối đầu với tận 2 đối tượng như vậy đâu. Đặc biệt là hàng trăm người dân trong thị trấn cũng đã biết điều đó rồi. Tuy nhiên, đem ra so giữa một Goblin không thể giao tiếp với một tiểu thư Vampire có thể hợp tác, kể cả một đứa trẻ cũng biết nên chọn ai trong tình huống này.」

「Ta có thể làm cầu nối trung gian nếu chuyện đó xảy ra. Aa và còn……」

Adlas tiếp cận tôi và thì thầm.

「Kể cả khi ta dùng vũ lực để ép buộc, nhóc vẫn có khả năng đánh trả lại và thoát mà, có đúng không Ojou-chan?」

Aa, bị lộ rồi.

Bình luận (0)Facebook