• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Sức mạnh mới

Độ dài 2,417 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:11:42

Giờ thì tôi trông ngóng cái ngày mà cơ thể này lớn lên lắm đây……

Tôi cũng nên kiểm tra lại cái bảng trạng thái đã.

_____________________________________

Tên: - Không rõ -

Chủng tộc: Hấp Huyết Tiểu Công Chúa (D)

Trạng thái: Bình thường

LV: 1/25

HP: 42/42

MP: 62/62

STR: 39

VIT: 35

AGI: 43

MAG: 60

LUK: 25

EXP tích lũy được: 0

- Danh hiệu -

【Ma Vương Lv―】

- Kỹ năng đặc biệt -

【Chuyển sinh không hoàn toàn Lv―】

【Phước lành của Hấp Huyết Công Chúa Lv2】

【Tự động hồi MP Lv1】

- Kỹ năng kháng -

【Kháng ánh sáng mặt trời Lv―】

【Kháng vật lý Lv2】

- Kỹ năng ma pháp -

【Trạng thái Lv3】

【Thẩm định Lv3】

【Lưu trữ Lv3】

【Huyết Khí Giới Lv2】

【Huyết Thống Lv2】

【Hắc Ma Pháp Lv1】

【Bay Lv1】

- Kỹ năng thông thường -

【Tinh thông kiếm thuật Lv4】

【Đào tẩu Lv2】

【Ném Lv5】

- Kỹ năng chung -

【Nguyệt Lang Vuốt Lv1】

_____________________________________

Oh, Oooh!? Vậy là mình đã đoán đúng rồi, tuy cấp độ giảm lại nhưng nhìn chung chỉ số tăng lên đáng kể……! Có lẽ do vậy mà mình từ bậc F nhảy lên hẳn D, thật là đáng mừng. Cũng có thể là do danh hiệu Ma Vương ảnh hưởng tới hiệu suất tăng trưởng nữa. Tôi bây giờ tự tin là đã có thể đấu sòng phẳng với con Lão Lang kia rồi. Bưng nó tới đây!

Biết là cấp độ kỹ năng được cải thiện cũng rất chi là quan trọng, nhưng có vài điểm làm tôi thắc mắc.

Thứ nhất là về cái kỹ năng【Phước lành của Hấp Huyết Công Chúa】mà tôi nhận được từ Leticia đã tăng lên Lv2 lúc nào không hay. Kỹ năng này giúp tôi giải quyết được khuyết điểm của Vampire và cũng như gia tăng sức mạnh của tôi trong bóng tối, nhưng tôi cũng chả rõ mức độ gia tăng của nó là đến đâu vì chưa có dịp xài đến.

Chắc là nó đã lên cấp sau khi tôi tiến hoá, nhưng chính xác là khi nào và vì sao lên vậy? Kháng vật lý của tôi lên 2 là do nhận biết bao nhiêu sát thương từ trận với con Lão Lang đó.

Mà cũng chả đáng lo là bao nên tạm gác chuyện này lại đi. 

Kế tiếp là dòng【Kỹ năng chung】đã xuất hiện và đi kèm theo đó là kỹ năng【Nguyệt Lang Vuốt Lv1】y chang cái của Chibi. Vì Chibi giờ đã là thuộc hạ của tôi nên tôi mới có thể sử dụng được một vài kỹ năng của em nó.

「Oh…! Chibi ơi, thành công rồi!」

「Ngài cũng đã tiến hoá thành công giống em rồi đúng không ạ!? Yatta―――!」

Nn, quả nhiên em ấy hổng hiểu gì cả, nhưng thôi tạm bỏ qua vì cái cử chỉ siêu cấp dễ thương đó. 

Nhân tiện, cả mình và Chibi đều đã học thêm vài kỹ năng mới nên tận dụng lúc này mà kiểm tra hết một lượt luôn vậy.

_____________________________________

| Kỹ năng đặc biệt【Tự động hồi MP Lv1】|

- Mô tả -

Kỹ năng này sẽ chuyển hoá ma lực có từ môi trường bên ngoài để có thể hấp thu trực tiếp vào cơ thể.

Kỹ năng này thường chỉ có ở các tồn tại phi vật lý như tinh linh hay linh hồn và ở những cá thể thông thạo trong khoản vận dụng ma pháp.

- Công năng -

• Hồi phục MP đều đặn theo thời gian. Lượng MP hồi phục phụ thuộc vào cấp độ kỹ năng.

_____________________________________

Nhìn qua mỗi phần mô tả thôi cũng đã thấy kỹ năng này hữu ích rồi. Tuy nhiên, tôi cảm giác như mình chả hưởng được bao nhiêu từ kỹ năng này do mình đang trữ trong kho cả đống nước ma pháp, mà chủ yếu sẽ dùng tới trong các trận chiến để hồi MP thay thế cho việc tôi không có khoảng trống để sử dụng nước ma pháp trong kho đồ. Ở cấp độ 1 này nó chỉ hồi 1 MP mỗi 20 giây thôi. Tôi mong chờ vào sự cải thiện của nó trong tương lai lắm đây.

_____________________________________

| Kỹ năng ma pháp【Hắc Ma Pháp Lv1】|

- Mô tả -

Một kỹ năng cần thiết để khởi động và sử dụng ma pháp thuộc tính Hắc.

Kỹ năng thao túng bóng tối thông qua việc đi vào ý cảnh của sự hỗn loạn.

- Công năng -

• Cho phép sử dụng ma pháp Hắc.

• Gia tăng độ hiệu quả của ma pháp Hắc. Mức độ tăng cường phụ thuộc vào cấp độ kỹ năng.

• Giảm lượng tiêu hao MP khi dùng ma pháp Hắc. Mức độ giảm phụ thuộc vào cấp độ kỹ năng.

_____________________________________

| Kỹ năng ma pháp【Nguyệt Ma Pháp Lv1】|

- Mô tả -

Một kỹ năng cần thiết để khởi động và sử dụng ma pháp thuộc tính Nguyệt.

Sử dụng và khuếch đại ánh sáng mặt trăng để nhận lấy phước lành và sự bảo hộ.

(Vô hiệu hoá trong ban ngày)

- Công năng -

• Cho phép sử dụng ma pháp Nguyệt.

• Gia tăng độ hiệu quả của ma pháp Nguyệt. Mức độ tăng cường phụ thuộc vào cấp độ kỹ năng.

• Giảm lượng tiêu hao MP khi dùng ma pháp Nguyệt. Mức độ giảm phụ thuộc vào cấp độ kỹ năng.

_____________________________________

Và đó là phần chi tiết cho Hắc Ma Pháp mà tôi và Chibi cùng sở hữu cũng như Nguyệt Ma Pháp mà chỉ Chibi mới có.

Vậy Nguyệt ma pháp chỉ có thể sử dụng vào ban đêm, thảo nào lúc đánh với con Lão Lang chả thấy nó sử dụng. Chắc hắn nghĩ nếu đánh với một con vampire thì nên là vào lúc ban ngày, chẳng thà phế đi Nguyệt ma pháp còn hơn là chiến với con vampire đó mạnh hơn vào ban đêm.

Nhưng thứ làm mình tò mò hơn cả là cái Hắc Ma Pháp kia.

Tôi thử kích hoạt nó tương tự như Huyết Khí Giới, kết quả là vài hạt bóng tối phóng ra từ tay tôi nhưng lại tan biến trong vài giây sau đó. Hmmm? Hay là mình phải hình dung rõ hơn mục đích sử dụng nó nhỉ? Lần này tôi tưởng tượng nó bắn vào cái cây đằng kia và quả nhiên có một khối màu đen hướng về phía cái cây, nhưng trông nó chả có tý lực nào trong đó và lập tức phân tán ra khi va chạm với thân cây.

Hình như vấn đề không phải là thiếu năng lực mà có chăng là do mình đã bỏ sót công đoạn nào đó ấy.

Trong khi đang ngẫm lại mình đã bỏ qua cái gì, tôi để ý Chibi cũng đang thử triển khai Hắc Ma Pháp trông như kiểu bọc lên người một lớp giáp đen ấy. Lớp giáp đen ở phần tay em ấy dần chuyển dạng thành lưỡi đao và chém xuyên qua thân cây. Phần mặt cắt hoá đen và trở nên hao mòn đi cho thấy sức mạnh của đòn vừa rồi.

Ể, cái sức mạnh khủng khiếp gì đây? Sợ vãi lều.

「Ê tô, à nố, Chibi-san? Vừa nãy em làm gì thế……?」

「Ể? Mm, em chỉ là bắt chước Ngài làm thôi mà?」

Nn, ta biết rồi mà, chỉ là kết quả nó chả giống ta tý nào cả.

「Mà này, em làm sao mà ra được như thế vậy?」

「Ummm, Hmmm, Ngài thấy đấy――, em hình dung ra dòng chảy ma lực và điều khiển nó trong đầu, rồi sau đó nó thành thế này, rồi như này―」

Ah, tôi hoàn toàn quên mất em nó chỉ mới là một đứa nhóc. Cơ mà, em ấy nói là điều khiển dòng chảy ma lực nhưng rốt cuộc tôi cũng không nắm rõ được cái cảm giác ấy ra sao. Tôi muốn có thêm một vài thông tin chi tiết nữa cơ, nếu có ngôi làng nào đó thì tốt biết mấy…… Nhưng quả không hổ danh cái mác【Cá thể cấp Thảm Hoạ】. Tôi không biết em ấy đã làm cách nào nhưng chắc chắn nó chả dễ dàng gì cho cam. Mong rằng mấy cái kỹ năng cheat này của em nó sẽ phát triển nữa.

Trước mắt thì tôi chỉ có thể sử dụng mỗi Huyết Khí Giới mà phải tạm gác Hắc Ma Pháp qua một bên rồi. Sẽ lại phải trông cậy vào Chibi thôi. 

Tôi nên kiểm tra kỹ năng tiếp theo.

_____________________________________

| Kỹ năng ma pháp【Bay Lv1】|

- Mô tả -

Kỹ năng ma pháp giúp cho những chủng tộc không có cánh có thể bay được bằng đôi cánh ma pháp.

Người thi triển có thể vận động luồng không khí xung quanh tạo thành điểm tựa giúp duy trì trạng thái lơ lửng trong thời gian ngắn, nhưng không thể bay trong thời gian dài. [note34276]

- Công năng -

• Lơ lửng trên không trung ở độ cao nhất định trong một khoảng thời gian. Thời gian lơ lửng phụ thuộc vào cấp độ kỹ năng.

• Điểm tựa ma pháp được tạo ra sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian. Thời gian tồn tại phụ thuộc vào cấp độ kỹ năng.

_____________________________________

Fumu fumu, vì từng là một con người, tôi đã luôn mơ về một ngày được sải cánh bay lượn trên bầu trời rộng lớn. Tôi cố biến giấc mơ đó thành hiện thực theo cách này cách nọ…… tôi đã từng nghĩ như vậy đó. Nhưng đâu ngờ nó lại đến với tôi theo kiểu này. Khi tôi thử xài kỹ năng, tôi có thể đưa người mình lên cao hơn cái đầu tôi một khoảng 10cm trong 30 giây. Một cảm giác thật là yomost!

Mặt khác, tôi thử tạo ra một điểm tựa, nó chỉ tồn tại đúng 3 giây với sức mạnh của tôi hiện tại nhưng là đủ để nhảy thêm một bước lên cao hơn. Trông như tôi đang thực hiện một cú nhảy khinh công nhưng chỉ có 2 bước thôi ấy. Tiêu hao tận 3 MP chỉ để đổi lại một tác dụng tức thời, nhưng đổi lại thì mình sẽ linh động hơn trong di chuyển và chiếm ưu thế về độ cao. 

Mình có thể lên cao hơn nữa miễn là còn MP, nhưng đạt đến độ cao nhất định thì tôi hơi lo về vấn đề xuống như thế nào nên liền tìm chỗ để đáp xuống.

Khi tôi hạ xuống đến nơi, Chibi đã tiếp cận và tỏ ý ngưỡng mộ với cái đuôi vẫy nhiệt tình. Con sói con này phản ứng trông phấn khởi như được mùa vì biết được cái mới chưa kìa. Maa~, chỉ là cùng với cái ngoại hình thế kia, thì chắc là…… một đứa trẻ to xác chăng? Mỗi đứa trẻ đều mang trong mình trí tò mò vô tận, chúng muốn tai mình nghe, mắt mình thấy và học tất thảy những thứ chúng thấy thú vị trên đời này.

「Chủ Nhân thật là ngầu! Và còn dễ thương nữa!」

「Là vậy sao…… Hmm? Dễ thương?」

「Nn~! Cái thứ có dây đó đó!! Chibi cũng muốn mặc nữa!」

Ể khoan, em ấy đã nhìn thấy dưới váy mình…… chắc là do lúc hạ xuống mình đã vô tình để lộ quần lót ra cho em nó thấy luôn rồi. Em ấy đã thấy cái đó!? Là cái đó!? Lại còn đòi mặc nữa chứ……!?

「Đ-đợi đến khi em lớn lên cái đã, lúc đó rồi em muốn mặc cái này thì mặc thoải mái.」

「?? Vâng ạ―! Vậy thì khi đó em sẽ cho Ngài xem đầu tiên luôn ạ!」

「Aha, ahahaha. T-ta mong chờ đấy―.」

Tôi cười gượng cố đổi chủ đề. Ugh, tôi cảm thấy tội lỗi quá đi! Chỉ là đi vào chi tiết của vấn đề này sẽ hơi rắc rối nên thôi bèn tạm hoãn vấn đề này lại vậy. Thành thật xin lỗi tôi trong tương lai, tôi trong hiện tại này đã bất lực rồi. Vạn sự nhờ ngươi đấy! Hiện giờ mức độ "phòng vệ" của cái váy này nó thấp trời ơi đất hỡi luôn…… Giờ mới chỉ có 2 người tụi tôi thôi chứ đâu biết được trong tương lai con số đó nó tăng đến bao nhiêu đâu.

Bỏ qua chuyện này và tiến đến kỹ năng cuối cùng nào.

_____________________________________

| Kỹ năng thông thường【Nguyệt Lang Vuốt Lv1】|

- Mô tả -

Kỹ năng được ban cho những con sói được mặt trăng ban phước lành.

Những chiếc móng vuốt dưới sự bảo hộ của mặt trăng được cường hóa và trở nên cứng cáp hơn, ngoài ra còn có khả năng bắn ra những đòn cắt bay đi theo hướng xác định.

- Công năng -

• Gia tăng sức mạnh công kích của đòn Vuốt. Mức độ gia tăng phụ thuộc vào cấp độ kỹ năng.

• Tiêu thụ MP để tạo ra một đòn cắt bay. Độ hiệu quả phụ thuộc vào cấp độ kỹ năng.

_____________________________________

Oh, phần mô tả kỹ năng giống như mình đã nghĩ, ngoại trừ phần đòn cắt bay kia. Có thể nó sẽ giống như trường hợp của Hắc Ma Pháp nhưng không thử thì sao biết được. Tôi tập trung ma lực dồn về đầu ngón tay. Tôi có thể cảm nhận được sự rung động cũng như sức mạnh tràn trề dẫn truyền qua cánh tay. Có vẻ lần này sẽ tốt hơn nè.

Tôi vung tay mình vào khoảng không trước mặt như thể quẳng đi lượng ma lực tích tụ nơi ngón tay tôi.

[Kỹ năng thông thường【Nguyệt Lang Vuốt Lv1】tăng cấp thành【Nguyệt Lang Vuốt Lv2】.]

Đập vào mắt tôi sau đó là 3 nhát chém trắng mờ phóng ra từ tay tôi đã đốn hạ vài cái cây trước mặt. Mạnh vượt cả ngoài mong đợi luôn ấy! Chưa kể cấp kỹ năng đã lên sau chỉ mới lần đầu kích hoạt thành công! Dường như không có vấn đề gì với cái cách sử dụng như này cả. Chỉ là sau đó tôi có hơi chút choáng váng. Xem lại chỉ số, tôi phát hiện 15 MP đã không cánh mà bay chỉ sau một lần sử dụng đó.

「Yay, Chủ Nhân! Ngài cũng giống như Chibi nè! Giống lắm, giống lắm!」

Chibi mừng đến nỗi nô đùa xung quanh với vài đòn cắt bay. Iya, có chăng là em nó đang thử kỹ năng nhỉ? Tùy thuộc vào lượng ma lực sử dụng mà kéo theo đó lượng MP tiêu hao và công lực cũng sẽ thay đổi theo. Phải chăng đây là sự khác biệt giữa chủ sỡ hữu kỹ năng và kẻ đi mượn hay sao? Hay là do cách dùng kỹ năng giữa mình và Chibi khác nhau nhỉ……?

Nhưng dù sao thì nhiêu đây cũng đủ để xác định kỹ năng rồi.

Trong khi cày cấp độ thì chúng ta nên cố gắng mở rộng địa bàn hoạt động ra nữa.

Bình luận (0)Facebook