• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Ma Pháp và Thuật Thức

Độ dài 1,888 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:12:21

「Waah――đẹp quá――!」

Ánh trăng toả sáng trên con đường trở về, Chibi trông phấn khích vì thấy ánh đèn đường trong quảng trường cũng như dọc trên con đường chính. Nãy giờ em ấy cứ xoay người và nhảy lên và xuống liên tục, nhìn không khác trẻ con là bao mà.

Nhưng cặp ngực đồ sộ kia thì lại làm tôi quên đi điều đó……

Xém tý nữa tôi kêu to「Đừng có mà phấn khích quá」với em ấy rồi, thôi cứ để như vậy từ giờ và cả về sau cũng chẳng có vấn đề gì.

Shino mặt ngơ ngác nhìn Chibi. Maa cũng không khó hiểu gì, cô đã phải trải qua quá nhiều chuyện mới đây mà, nhất là cái kế sách mồi nhử của Ruka.

Sau ngần ấy chuyện thì cũng khó mà ổn định tâm lý được.

Không biết phải nói sao, nhưng mà lúc đó thực sự không dễ gì để trả lời câu hỏi đó…… cái cảm giác bất lực này nó khó chịu đến bực bội thật.

Trong khi tôi đang chìm trong suy nghĩ, Youmu tới bên Shino và vỗ vai cô ấy.

「Aa Youmu-chan……? Xin lỗi, cậu gọi tớ sao? Tớ hơi thẫn thờ xíu. Eto……」

Shino vội che giấu vẻ mặt đó lại, nhưng do không biết nói sao cho đúng nên cô chỉ đành cười đáp lại Youmu một cách kỳ quặc.

Nhưng Youmu im lặng một lúc rồi tiếp tục bước đi, đi được một khoảng rồi ngoảnh đầu lại cất tiếng nói.

「Shino, bản thân cô muốn làm gì thì cứ làm thôi.」

「Ể……?」

Shino nghe vậy lại trở nên bối rối hơn. Tôi mà là cô ấy thì cũng vậy thôi. Cứ tưởng Youmu sẽ y chang Adlas mà giận Eru Ruka về cái kế hoạch ấy chứ……

「Tôi biết cô cảm thấy phải có trách nhiệm với bọn họ, cũng như không muốn bản thân chỉ là một kẻ nhút nhát co rúm mình lại trong vùng an toàn…… Tôi hiểu chứ sao không.」

「Nguyện mạo hiểm mạng sống và danh dự để trở nên có ích với mọi người, tôi chỉ biết nở nụ cười khi chứng kiến cái quyết tâm đó thôi chứ tôi không có ý định ngăn cản điều đó. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ cố hết sức mình ở tiền tuyến, cũng mạo hiểm mạng sống của mình. Chỉ vậy thôi.」

「Cô thích làm gì thì cứ làm, còn có tôi mạo hiểm cùng mà.」

Ooh, Youmu đang thể hiện phẩm chất của một người lớn tuổi hơn kìa…… Đúng là gừng càng già càng cay, người càng già càng hay…… Công nhận là mình không nên nói thêm gì nữa [note37982]. Nghe thấy những lời đó, Shino trưng ra cái mặt đầy vẻ phiền muộn về điều đó.

「Chuyện đó……! Tớ không thể vì sự ích kỷ của mình mà làm liên lụy đến một cô gái khác trẻ hơn mình khác được!」

…………

Tôi nhìn coi thử biểu cảm của Youmu ra sao.

[note37983]

「Tớ có thể sẽ không bảo vệ được cậu……!」

Shino đang cố kìm lại hai hàng nước mắt khỏi tuôn rơi.

「Thôi nín đi nào! Bỏ chuyện đó qua một bên đi!」

「Đã bảo bao lần rồi, tôi là chuyển sinh giả mà, hết chịu nổi rồi! Làm vài ly cùng với tôi đê Shino! Đi chơi thôi nào! Những lúc buồn phiền thế này thì nhậu hết mình là giải pháp tốt nhất!」

「Kh-Khoan đã! Rượu thì để khi nào trưởng thành đi……」

「Thì tôi đã là người lớn rồi còn gì!!」

Youmu dùng vũ lực bắt Shino đi cùng. Maa, chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi, trông cậy vào Youmu vậy.

Giờ thì, tụi này cũng cần phải suy nghĩ coi nên làm gì đây.

May mắn là tôi nhận được khoản tiền gồm 10 xu vàng, 10 xu bạc, 50 xu đồng và 50 xu các loại khác để tạm ứng cũng như dự trù. Mặc dù khái niệm về tiền giấy đã được lan truyền rộng rãi, chuyện đem nó vào sử dụng thực tế thì còn khá là hạn chế trừ một vài nước lớn. Ngoài ra cũng chỉ có một số quốc gia khác cùng đồng minh của họ là sử dụng.

Do đó, xu vàng và bạc vẫn được sử dụng phổ biến hơn. Nó phá bỏ rào cản tiền tệ giữa các quốc gia, vàng và bạc vẫn có thể dùng để quy đổi ra giá trị tiền tệ tương ứng, kể cả khi quốc gia đó sụp đổ.

Nếu chuyển sang đồng Yên của Nhật, 1 xu vàng là 100,000 Yên, 1 xu bạc là 10,000 Yên, 1 xu đồng là 1,000 Yên, và loại cấp thấp hơn nữa sẽ rơi đâu đó từ 10 tới 100 Yên. Quy đổi vậy thì khá là dễ hiểu, có lẽ là do nó có liên quan tới ký ức tiền kiếp.

Ơ thế là Ruka vừa cho tụi tôi tận 1,155,000 á? Tôi nghe bảo là nhiêu đây dùng để chuẩn bị công cụ và áo giáp các thứ sợ còn không đủ…… Nhưng một người bình thường sẽ khó mà có cơ hội chạm tay vào được số tiền cỡ này.

Thôi cứ nhét vào【Lưu trữ】trước cái đã, lỡ làm mất thì toang.

「Oh, Jo-chan đây cũng có thể sử dụng Lưu trữ sao.」

「Ể? Người có thể sử dụng Lưu trữ hiếm lắm hay sao?」

「Hmm, nhắc mới nhớ, Jo-chan vẫn chưa quen với thế giới này nhỉ? Lưu trữ là ma pháp kết hợp giữa thời gian và không gian. So với số người xài được đơn thuộc tính thì số người có thể xài Lưu trữ còn ít hơn nữa cơ. Tuy không đến mức gọi là hiếm gặp hay gì…… nhưng không phải mọc như nấm mà chỗ nào chỗ nấy cũng tìm thấy được nhé.」

「Hiểu hiểu…… tôi chỉ sử dụng nó theo cảm quan của mình thôi chứ không biết nó khó đối với người khác…… Này ông chú ơi, ông có quen ai hiểu sâu biết rộng về ma pháp không?」

Ai mà biết được cái tổ Goblin đó nguy hiểm cỡ nào. Chỉ là tôi nghĩ làm nhiều điều nhất có thể trong lúc này cũng chả hại gì.

「Hmm…… có muốn học thuật thức cao cấp hơn thì cũng khó mà học trong một sớm một chiều được. Nếu chỉ là mấy cái phép đơn giản thì ta bày được, mà giờ cũng trễ rồi nên cứ đi về trước cái đã. Em vẫn chưa quyết định sẽ ở đâu đúng chứ? Ta sẽ cho em thuê một căn phòng ở chỗ của ta. Dù sao ta cũng có kinh doanh một cái quán trọ nhỏ nữa mà.」

「Thật ư!? Vậy thì tụi này đành nhận lấy ý tốt đó vậy……!」

Tôi quyết định nhận lấy ý tốt của Adlas ngay tắp lự.

Nãy giờ nghe quá nhiều về mấy thứ phức tạp như "Thứ hạng" hay "Thuật thức", nhưng đó cũng là kiến thức khởi đầu mà tôi cần có. Nếu Adlas có ý tốt cho tôi chỗ ở thì chả có lý do gì để tôi khước từ cả. Và thế là cả đám chúng tôi đều đang trên đường trở về Trăng Non Quán.

Sau bữa ăn tối ở Trăng Non Quán là giờ luyện tập ma pháp.

Adlas lấy ra vài cuộn giấy da trong kho chứa đồ…… cuộn ma pháp phải không ta? Ông ấy cầm lên một cuộn rồi bắt đầu trải nó ra.

「Thế, Jo-chan hiểu về Ma pháp và Ma thuật đến cỡ nào? Nhìn chung, ma tộc và quái vật có thể dùng chúng dựa vào trực giác mà không cần chỉ dạy nhưng còn Jo-chan thì…… khá là đặc biệt.」

「Aa cái đó thì…… chịu rồi……」

Tôi nhún vai đáp lại. Ý là tôi chưa từng nghe về điều đó luôn đấy…… vậy Chibi cũng có thể sử dụng sao? Thế là tôi chuyển ánh nhìn của mình sang Chibi, em ấy đang chăm chú nhìn mấy cái cuộn giấy, tò mò về những dòng chữ được viết trên đó.

「Thế mà làm ta tưởng em phải thông thạo Hắc Ma pháp hơn mấy cái còn lại ấy? Vì ta cũng không nhận thấy có dấu hiệu tăng trưởng nào. Thế nào hả Chibi, em nghĩ sao?」

Chibi đột dưng bị hỏi bởi Adlas, em ấy ậm ừ「U~~mm」và hăng hái trả lời……「Không biết sao Chibi hiểu được nữa――」. Nói sao nhỉ, về cơ bản thì Chibi rất chi là tài năng luôn ấy, sự thật đúng là tàn nhẫn.

「Umm umm…… Vậy thì, Jo-chan cần phải học về những thứ cơ bản trước cái đã. Vậy chúng ta bắt đầu nhé.」

「Trông cậy vào ông đó……!」

「Giờ thì…… để coi nào…… trước tiên hãy khởi đầu với【Kỹ năng Ma pháp】và【Thuật thức】. Kỹ năng ma pháp về bản chất là lượng MP cần trong một lần dùng nhằm chuyển hóa thành dạng ma năng tương ứng với thuộc tính của bản thân, cũng như độ hiệu quả khi truyền nó vào thuật thức. Và kế đó là thuật thức, nó có vô cùng nhiều ứng dụng và công năng khi quá trình truyền ma năng mang theo thuộc tính của chủ thể vào thuật thức diễn ra một cách hiệu nghiệm. Nói đơn giản và dễ hình dung thì nó giống như là biến lửa hoặc nước thành hình dạng mũi tên ấy, hay là có thể nén nó lại và bắn đi.」

Nghe giống như mối quan hệ giữa dòng điện và mạch điện. Bản thân dòng điện đã mạnh rồi, nhưng ta có thể dẫn truyền nó vào mạch điện, làm hoạt động các máy móc cơ khí để làm đủ thứ chuyện.

Vậy là mình thất bại trong việc sử dụng Hắc Ma pháp là do "hở mạch" hả ta?

「Và nói về thuật thức, nó khá là phức tạp và rắc rối…… và có thể coi thuật thức là lá gan của ma pháp đó.」

「【Thuật thức】cũng được chia ra làm nhiều【Cấp bậc】khác nhau nữa, thấp nhất và cao nhất lần lượt là 1 và 10. Chủ yếu nó được phân chia theo mức độ phức tạp của thuật thức, độ hiếm và lượng thuộc tính yêu cầu, cũng như là lượng ma lực cần dùng để kích hoạt.」

「Nói đơn giản, người sử dụng được thuật thức bậc 2 có thể coi như đã thành thạo ma pháp, bậc 3 thì sẽ là bậc thầy ma pháp. Mà, trước mắt chúng ta sẽ học bắt đầu từ thuật thức bậc 1.」

「Hiểu rồi…… thế ông chú có thể sử dụng được tối đa thuật thức bậc mấy?」

Tôi có chút hứng thú với Adlas, ông ta đã nói cho tôi biết nhiều thứ hơn cả tôi tưởng. Nhìn ông trông giống kiểu người chiến đấu với một câu rìu to vác trên vai, nhưng ai biết được, không nên trông mặt mà bắt hình dong.

「Oh, ta thì có thể sử dụng bậc 2 và một chút bậc 3, dù gì mấy cái kỹ năng cũ đó ta cũng lâu lắm không xài rồi. Và về mấy cái cuộn giấy này, nó là phiên bản vẽ ra trên giấy của ma pháp thuật thức đó. Nếu chạm và rót ma lực vào cuộn giấy ma pháp, em có thể sử dụng loại ma pháp được vẽ ra trên giấy đấy.」

「Hmm nếu là Hắc thì……【Mũi tên Ma pháp】【Bức tường Ma pháp】【Giải phóng Ma pháp】......! Chắc nhiêu đó được rồi.」

Ngay khi tôi nói xong, Adlas liền lựa ra những cuộn giấy tương ứng.

Bình luận (0)Facebook