• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Hai lựa chọn

Độ dài 1,969 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:11:54

Con Goblin được trang bị giáp với kiếm giờ đây đã bị những đòn cắt bay đâm sâu vào trong cơ thể và giờ đây nó không khác gì một tảng thịt băm cả.

Tụi tôi cũng nhắm về phía con Goblin mặc áo choàng cùng với cây gậy phép và con Goblin với vòng cổ hình đầu lâu, nhưng con Goblin kia với cái khiên đã đứng ra đỡ đòn. Dù vậy, chúng tôi cũng đã phá hủy cái khiên thành công. Cơ mà, cái đám này…… dù cùng là Goblin nhưng lại khác xa so với những con chúng tôi từng chạm trán.

Từ trước đến nay, chúng tôi chỉ mới gặp mấy con xài kiếm gỉ mà chả biết chúng lụm được ở đâu, trong khi đó lũ này lại được trang bị khá là đầy đủ cùng với vũ khí riêng biệt đàng hoàng.

Phải chăng chúng sở hữu chức nghiệp hay danh hiệu gì đó…… ? Đang suy nghĩ vậy thì có thông báo hiện lên trong đầu tôi.

[Đã hạ gục Hiệp sĩ Goblin. Nhận được 142 EXP.]

[【Hấp Huyết Tiểu Công Chúa】tăng cấp từ 6 lên 9.]

Oh, một tên thôi mà đã cho EXP đến cỡ đó luôn rồi à. Đây có lẽ là mức EXP cao nhất mà tôi nhận được kể từ sau đợt đánh con Lão Lang.

Dù là vậy nhưng hiện tại tôi cũng chả lấy làm vui vì điều đó.

2 xác người, 1 cái bị chết cháy và cái còn lại dường như bị mũi tên đâm xuyên qua.

――Tôi đến quá trễ rồi.

Suy nghĩ chợt thoáng qua tâm trí tôi, nhưng sau đó bỗng có tiếng rên rỉ「Kuh……Uuh……」phát ra từ một cô gái đang nằm dưới đất. Ơn trời, may quá……! Vẫn còn người sống sót.

Để phòng hờ, tôi sẽ kiểm tra tình trạng của cô ta để coi thử liệu lá ma cây có giúp được hay không.

_____________________________________

Tên: Youmu Arcanacia

Chủng tộc: Nhân loại

Trạng thái: Nhiễm độc tê liệt (Trung)

LV: 15/55

HP: 38/45

MP: 40/40

STR: 43

VIT: 37

AGI: 52

MAG: 68

LUK: 45

- Kỹ năng đặc biệt -

【Chuyển sinh giả Lv―】

【Tương thích Ma pháp Lv1】

- Kỹ năng ma pháp -

【Ảo mộng Ma pháp Lv2】[note35276]

【Lưu trữ Lv2】

【Thẩm định Lv3】

【Trạng thái Lv3】

- Kỹ năng thông thường -

【Tinh thông Kiếm thuật Lv5】

【Thể thuật Lv3】

【Đào tẩu Lv3】

_____________________________________

「Wah!?」

Tôi mặt không cảm xúc mà thét thầm.【Chuyển sinh giả】ư……!? Iya, cũng không hẳn bất ngờ vì nhờ Leticia mà tôi biết được còn có nhiều chuyển sinh giả khác nữa…… Nhưng có cho tiền tôi cũng không nghĩ là sẽ lại gặp được họ sớm như vậy. Tuy chỉ số có phần nhỉnh hơn tôi, nhưng cũng không quá đỗi đặc biệt. Quả nhiên,【Ma Vương】phải chăng là tồn tại còn đặc biệt hơn cả【Chuyển sinh giả】?

Có khá là nhiều kỹ năng thú vị đấy, nhưng tạm thời tôi cần tập trung vào kẻ địch trước mặt mình cái đã. May mắn thay, cô ta còn chút ít máu vừa đủ để không nguy hiểm tới tính mạng nên chắc cũng không cần chữa trị vội làm chi đâu.

Cơ mà tôi lo về cái trạng thái tê liệt kia hơn. Có cả Goblin dùng độc luôn à? Cẩn tắc vô áy náy, tôi nên thẩm định mấy con Goblin này trước đi.

_____________________________________

Tên:

Chủng tộc: Tư tế Goblin (E-)

Trạng thái: Bình thường

LV: 3/20

HP: 25/25

MP: 20/35

STR: 8

VIT: 13

AGI: 25

MAG: 36

LUK: 10

- Kỹ năng ma pháp -

【Trị liệu Ma pháp Lv1】

- Kỹ năng thông thường -

【Tinh thông Ma pháp Trượng Lv1】

【Đào tẩu Lv1】

_____________________________________

【Tư tế Goblin】Bậc: E-

- Mô tả -

Một con Goblin tiến hoá thành tư tế.

Có khả năng sử dụng ma pháp trị liệu cấp thấp, bỏ đi khả năng đó thì nó cũng không khác gì một con Goblin thông thường.

_____________________________________

Tên:

Chủng tộc: Khiên Goblin (E-)

Trạng thái: Bình thường

LV: 2/30

HP: 40/50

MP: 3/3

STR: 30

VIT: 38

AGI: 10

MAG: 1

LUK: 5

- Kỹ năng kháng -

【Kháng vật lý Lv1】

- Kỹ năng thông thường -

【Tinh thông Khiên Lv1】

【Hộ vệ Lv2】

_____________________________________

【Khiên Goblin】Bậc: E-

- Mô tả -

Một con Goblin tiến hoá thành cá thể sử dụng khiên.

Có khả năng bảo vệ đồng minh với sức mạnh và sức bền bỉ cao. Đổi lại, độ cơ động kém, ma lực gần như bằng không.

_____________________________________

Tên:

Chủng tộc: Đại Pháp sư Goblin (E)

Trạng thái: Bình thường

LV: 4/30

HP: 35/35

MP: 25/45

STR: 12

VIT: 16

AGI: 26

MAG: 45

LUK: 10

- Kỹ năng ma pháp -

【Hoả Ma pháp Lv2】

- Kỹ năng thông thường -

【Tinh thông Ma pháp Trượng Lv1】

_____________________________________

【Đại Pháp sư Goblin】Bậc: E

Một con Goblin xuất chúng từ Pháp sư tiến hoá lên.

Chúng được biết đến như những cá thể sở hữu ma pháp【Nhị Bậc】và xem như là mối đe doạ kể cả khi chúng bậc thấp.

_____________________________________

Tôi lướt nhìn một lượt qua hết cả đám nhưng chả tìm được con nào sử dụng độc tố. Dù người chết quanh đây bị mũi tên găm vào nhưng lại chả thấy con cung thủ nào cả, hay là nó trốn đâu rồi ta?

Cơ mà…… con cầm khiên và con đeo vòng cổ đầu lâu đều là bậc E-, còn con mặc áo choàng kia là bậc E luôn à. Đọc qua bảng trạng thái thì cấp độ không có vẻ cao cho lắm, nhưng lượng chỉ số thì khá đáng kể.

Nếu xét riêng từng con thì không đáng nguy là bao. Nhưng vì ở đây chúng lại đang bổ trợ cho nhau, nên sức tấn công của bọn chúng được đẩy lên một mức độ nguy hiểm cao hơn so với bậc mà chúng sở hữu. Có thể nói rằng Goblin khi tiến hoá sẽ rất khác so với ma vật thông thường. Càng tiến hoá, chúng càng tổ chức đội hình giống với của con người hơn khi so với các ma vật khác.

Tuy nhiên, không phải chỉ mỗi Goblin biết chơi game gia đình đâu. [note35277]

「Chibi, quan sát tên áo choàng đằng sau lưng cho ta! Nó là pháp sư đó! Chắc chắn phải có con cung thủ quanh đây…… em tìm nó được không?」

「Nn, hãy để chuyện đó cho―em――.」

Ngay khi dứt lời, Chibi phóng nhanh về phía chiến trường như ánh chớp đen tuyền. Không chỉ con Khiên mà cả con Đại Pháp sư cũng mắt không kịp bắt theo chuyển động của em nó. Không hổ danh cái điểm AGI tiệm cận hàng trăm của em tôi.

Giờ thì, tôi không thể để thua em ấy thế này được. Tôi ngay lập tức lao tới chỗ con Đại Pháp sư, cầm Huyết Khí Giới trên tay và trảm.

Chứng kiến con Đại Pháp sư bị chẻ làm đôi, con cầm khiên cố trả thù bằng cách ném cái khiên đi và chém toàn lực về phía tôi, để rồi bị tôi phản đòn. Mi có thể ngang bậc với Lão Lang, nhưng con sói đó chắc chắn đáng sợ hơn tụi bây nhiều vì dường như bây chả chuẩn bị kỹ càng gì cho chiến trận cả.

Thanh kiếm của con Khiên tiếp cận tôi, trước khi kịp chạm vào tôi thì đầu nó đã bị đâm xuyên qua bởi thanh kiếm bắn ra từ lòng bàn tay tôi.

Con Tư tế thấy đồng đội nó lần lượt bị tiêu diệt liền cố tẩu thoát đi, nhưng theo sau đó là tiếng chém xẹt xẹt và cơ thể nó bị Nguyệt Lang Vuốt của Chibi cắt đứt rời. Nhìn về phía nguồn cơn của đòn cắt bay ấy, tôi thấy Chibi đang đứng bên cạnh cái cây với cái xác Goblin treo ở trển, đuôi em ấy lúc lắc nhiệt vô cùng như kiểu chờ tôi khen ấy.

Tôi hơi bị phân tâm bởi Nguyệt Lang Vuốt, cơ mà để ý thì em ấy còn sử dụng cả Nguyệt Lang Nanh. Nhìn thấy em ấy đang còn gặm giữ lấy cái xác chết đầy máu làm tôi muốn khiến em ấy nhả ra để có thể súc sạch miệng cho ẻm ngay bây giờ. Nhả ra liền được không em?

[Đã hạ gục Đại Pháp sư Goblin. Nhận được 102 EXP.]

[Đã hạ gục Khiên Goblin. Nhận được 80 EXP]

[Đã hạ gục Cung thủ Goblin. Nhận được 65 EXP.]

[Đã hạ gục Tư tế Goblin. Nhận được 62 EXP.]

[【Hấp Huyết Tiểu Công Chúa】tăng cấp từ 9 lên 11.]

[Đã nhận được kỹ năng thông thường【Né Lv1】.]

[Đã nhận được kỹ năng thông thường【Ngắm bắn Lv1】.]

Vừa kết thúc trận chiến thì tôi đã nhận được thông báo về lượng EXP gặt hái được. Ngoài ra còn có thêm vài kỹ năng mới học được nữa. Kỹ năng né chắc là do tôi đã né tránh được đòn tấn công của con Khiên và kỹ năng ngắm bắn thì là do tôi đã bắn ra một thanh kiếm từ cái tay tôi. Không ngoài dự đoán, chỉ khi thực chiến thì mới học và cải thiện được kỹ năng nhanh hơn.

So về lượng EXP cho, Hiệp sĩ chắc chắn là con mạnh nhất trong cả đám rồi. Tôi phỏng chừng bậc của con này cũng phải E+. Có lẽ việc kẻ mạnh nhất trong số bọn chúng bị bay màu trong một nốt nhạc bởi đòn đánh bất ngờ đã khiến chúng sốc nặng. Nếu đội hình của chúng nó còn hoàn chỉnh thì sẽ rất khó để đối đầu. Hơn nửa lượng cấp độ tăng lên là nhờ vào đòn đánh phủ đầu ấy. Nếu có dịp gặp một trận đánh kiểu này, tốt nhất đừng bao giờ hạ cảnh giác. Trong chiến trường mà lơ ngơ là bị bế đi một sải dài luôn đấy.

Nhưng mà hiện tại thì…… tôi cứ nên giải quyết chuyện trước mắt cái đã.

「Hafuuu~~awawa, hử hân~~ em ã ề~~! Em hìm hược hó hồi―.」[note35278]

Vẫn là một Chibi vô cảm thường thấy (em ấy đang ở dạng Sói) với cái miệng đang ngậm con cung thủ Goblin và lôi nó về đây. Cái này là cảnh một chú chó mang con mồi dâng lên chủ nhân của nó à? Khoan, chẳng phải đó là thói quen của mấy con mèo hay sao!? Con Goblin bị em ấy gặm mắt đã trắng dã và máu thì chảy giọt màu tím.

「Eto…… Chibi-san?」

「Gâu!」

「Em có thể nhả nó ra được không? Peee~ nào.」

「Gâu?」

Tôi đã rửa sạch miệng cho em ấy với nước ma pháp khi đã nhả con Goblin ra. Tuy có hơi phí nước ma pháp khi không dùng để hồi MP, nhưng vấn đề vệ sinh đặt lên trên tất thảy.

Vì khi lên cấp, chỉ có HP và MP tối đa tăng lên chứ HP và MP hiện tại vẫn giữ nguyên, nên tôi cũng tính hồi HP và MP luôn. Trước cuộc chiến này, tôi nên thu hẹp chênh lệch về cấp độ để chắc ăn hơn. Nhưng nếu làm vậy thì sẽ không kịp tới giải nguy, có lẽ tôi nên cẩn thận hơn từ nay về sau vậy.

Nhân tiện, nếu HP giảm đáng kể mà lại không có vết thương đáng chú ý nào, cơ thể lúc đó sẽ trở nên kiệt quệ là chệnh choạng. Khi đó, công năng của lá ma cây sẽ toả sáng hơn nếu giã ra uống luôn thay vì đắp lên da, nhưng vị nó sẽ không được ngon cho lắm. Maa~, những lúc thế này thì không nên kén cá chọn canh.

Aaa, nãy giờ quên mất, Chibi đang nhìn tôi như thể sắp tận thế ấy. Ta sẽ thưởng cho em quả Alp sau, vì vậy ráng chịu đựng đi làm ơn.

Giờ thì, cuộc chiến cũng đã kết thúc nhưng còn một vấn đề khác cần giải quyết nữa.

Đó là cái cô gái sở hữu kỹ năng【Chuyển sinh giả】này. Hiện tại cô ta vẫn đang bất tỉnh, nhưng sau khi bón cho tý lá ma cây thì tình trạng của cổ đã trở nên tốt hơn rồi. Nhịp thở cũng đều hơn nên chắc cô ấy sẽ phục hồi sớm thôi.

Và giờ trong đầu tôi đang nảy sinh hai lựa chọn. Liệu tôi có nên dính dáng tới cô nàng này hay là không đây?

Bình luận (0)Facebook