• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Lão Lang và Đứa trẻ "bị nguyền rủa"

Độ dài 1,631 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:11:28

「Fuwaaaa……」

Sáng sớm tinh mơ, tôi ưỡn người và giãn cơ một tý để xua tan cảm giác lờ đờ uể oải sau giấc ngủ bên cạnh Chibi.

Tối hôm qua tôi mệt và buồn ngủ đến độ thiếp đi lúc nào không hay. Dù gì nơi này không phải lúc nào cũng an toàn nên tôi cần tìm một ngôi làng hay thị trấn nào đó càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ liệu con người ở đó có chấp nhận một vampire như tôi hay không.

Nhưng đâu đó ngoài kia vẫn có đất nước chấp nhận những con Goblin đã tiến hoá như một á nhân, nên chắc chỉ một vài nữ vampire xinh xắn cũng sẽ tương tự mà thôi nhỉ…

...... Xì tốp, xì tốp! Mày chỉ đang tự lừa dối bản thân mày mà thôi.

Đành chịu thôi, trước mắt cứ khám phá cái khu rừng này tiếp vậy. Tôi thưởng thức bữa sáng cùng Chibi với mấy quả Alp. Mục tiêu hôm nay là phải đạt LV 10/10 và đột phá. Việc kế tiếp cần làm thì chắc là kiếm vài con ma vật phù hợp để thu nạp thuộc hạ.

Nhắc tới thức ăn, tụi tôi vẫn còn khá là nhiều quả Alp và nếu thiếu thì cứ ra "hái" thôi.

「Yosh! Không biết nên đi đâu trước nhỉ. À đúng rồi, là chỗ này. Xuất phát thôi nào, Chibi ơi!」

「Gâu!!」

Như thường lệ, hễ tôi gọi đến nó là cái đuôi nó lại ve vẫy cuồng nhiệt. Cảm giác như nó từng thân thiết với một con người nào đó lắm vậy, nhưng liệu có một con người nào đó ở quanh đây hay không thì vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng nó hiểu được những gì tôi nói.

Cơ mà vấn đề đó tạm gác lại, giờ tôi cần tập trung vào những gì sắp làm đây.

Vẫn đoạn đường hôm qua đó, vẫn hình bóng của một người con gái và một con sói đó. Chúng tôi cứ thế một người đi và người còn lại thì chỉ đường, nhưng lần này chúng tôi quyết định đánh một đường vòng mà không chọn đi thẳng tới chỗ con Alptrent. Tôi nghĩ vậy, và rồi…

「Kunnn……」

Đột nhiên em nó dừng lại, tai cụp xuống và đuôi rụt lại. Sao vậy? Đau bụng hay sao à…? Nhưng mới nãy đã ăn sáng rồi mà ta…… Có chuyện gì thì tâm sự với ta nè.

*Gasagasagasa*! Mấy cái bụi xung quanh bỗng chốc xì xào ồn cả lên. Ai hay thứ gì vậy!? Chưa kể số lượng không hề ít tý nào. Bỏ mịa, bị bao vây rồi… Tôi ngay lập tức mỗi tay một con dao găm vào thế. Theo sau tiếng hú「Awoooo!!」có 5 con sói lao ra khỏi bụi cây.

Tôi chợt nghĩ rằng đây có thể là đồng bọn của con sói tối hôm qua chúng tôi bắt gặp. Trong bầy sói đó có một con sở hữu bộ lông bạc đẹp hơn hẳn mấy con còn lại.

Mặc dù chúng không có vẻ gì là lao vô tôi liền, nhưng với cái vẻ đầy hăm hoạ và mồm gầm gừ liên tục thì tình huống hiện tại cũng không khả quan hơn là bao.

Ơ, có phải chúng lầm tưởng mình là kẻ đã bắt cóc em sói nhỏ, người thân của bọn chúng hay sao?

「Khoan! Ta thề là ta chưa hề làm gì tổn hại đến em nó đâu nha.」

『Hou, vậy là chốt sổ rồi nhé, đây chỉ đơn thuần là một con undead đột biến thôi.』

Xuất hiện một giọng nói vang lên trong đầu tôi và đột nhiên tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi ngay lập tức quác mắt tìm chủ nhân của giọng nói đó quanh đây. Sau đó tôi nhận ra không chỉ có đám này mà còn có một con to xác hơn cả bước ra từ đằng sau với bộ lông màu tiệm cận với bạc thuần.

Có lẽ tôi nên bỏ ý định tìm chủ nhân của giọng nói đó, vì tìm ra rồi thì cũng chả thay đổi được sự thật là tôi hoàn toàn bị bao vây tứ phía. Con sói to kia chắc chắn mạnh hơn tôi. Tôi liền thẩm định nó để còn xem xét tình hình ra sao mà sẽ cố gắng đột phá vòng vây này.

.

.

Tên:

Chủng tộc: Lão Lang (E-)

Trạng thái: Già hoá

LV: 24/30

HP: 72/72

MP: 59/60

STR: 22

VIT: 12

AGI: 62

MAG: 36

LUK: 32

- Kỹ năng ma pháp -

【Thần giao cách cảm Lv4】

【Nguyệt Ma pháp Lv3】

- Kỹ năng thông thường -

【Móng vuốt sói Lv2】

【Nanh sói Lv1】

【Né Lv3】

________________________________

【Lão Lang】Bậc: E-

- Mô tả -

Đây là một trong nhiều chiều hướng tiến hoá của ma vật thuộc lớp sói. Trí khôn vượt bậc so với phần còn lại của lớp sói và có khả năng sử dụng Nguyệt Ma pháp. Lão lang được biết đến như là một cá thể với đặc trưng tính cách ôn hoà và có xu hướng không động tay động chân một cách vô nghĩa. Vì thế, thường chúng sẽ sống cộng sinh với con người và thậm chí có một vài cá thể được thờ phụng như một vị thần. 

.

.

「Kỹ năng【Thẩm định Lv3】tăng cấp thành【Thẩm định Lv4】.」

Dù có dấu "-" nhưng dù gì cũng vẫn là E. Ngoài ra còn có một vài thông tin khá thú vị. Khả năng kháng đã mạnh hơn rồi mà điểm nhanh nhẹn của nó còn gấp 4 lần của tôi ạ! Dù có cái "già hoá" đi chăng nữa, cửa thắng của tôi hẹp vãi ra nếu tôi đánh tay đôi sòng phẳng với nó.

Cái giọng mới nãy chắc là từ kỹ năng Thần giao cách cảm của nó. Thiết nghĩ tính cách của con sói này là ôn hoà, chắc nó sẽ không tấn công trừ khi có lý do thôi nhỉ.

Là tôi muốn tránh đối đầu với nó thì đúng hơn đó!

Tôi không rõ cơ chế hoạt động của Thần giao cách cảm. Nhưng tôi vẫn cố đáp trả lại lời nói vọng trong đầu tôi lúc nãy.

『......Fumu, có phải ngươi bị lạc bầy không? Hay là không còn chốn nào để về? Dù là ý nào thì cũng chả quan trọng. Sau khi nhìn trộm bảng trạng thái của ta, bản thân ngươi hẳn biết rõ sự khác biệt về sức mạnh của đôi bên rồi. Nếu ngươi ngại phải va chạm với ta…… thì hãy bỏ con Hắc Lang kia lại và ta sẽ tha cho ngươi một mạng.』

Quả nhiên là người nhà của Chibi nhỉ? Nhưng sao em lại run rẩy và đứng núp sau ta vậy?

Mấy người có phải người thân của bé này không vậy? Trông nó có vẻ không muốn về bên các người đấy.

『Ah, đó đúng thực là đứa trẻ trong gia tộc ta. Nhưng cũng đành chịu thôi. Nếu【Đứa trẻ bị nguyền rủa】này còn sống, tai hoạ sẽ ập lên đầu gia tộc ta…… Gì? Bộ ngươi mang nó theo mà không biết gì về nó hết hả?』

……… Hả?

Ngươi vừa gọi nó là【Đứa trẻ bị nguyền rủa】? Có phải mình nghe lộn không vậy?

Chắc chắn việc gặp được bé Hắc Lang này đối với tôi nó rất đặc biệt. Tôi luôn tự hỏi sao mà một đứa trẻ lại có thể đi lạc và bị con Goblin dí, trong khi ở tuổi đó nó không đáng bị như vậy. Và cũng như vì sao mà dù mới tuổi đầu đời nhưng đã phải tự lực cánh sinh bằng cách săn Alp để ăn qua ngày.

Khoan! gán cái mác "bị nguyền rủa" và cố diệt trừ em nó, bộ các ngươi không có một chút thương cảm gì với đứa con mà mình đã mang nặng đẻ đau hay sao?

Tôi hoàn toàn lơ đi dáng đứng của mình và hét thật to trong lòng. Tuy nhiên, đáp lại tôi là một ánh nhìn tỏ vẻ khó hiểu của tên sói già đó.

『Con? Ý ngươi là sao? Đương nhiên con bọn ta thì phải bao bọc chứ? Tụi ta hợp thành một gia tộc để cùng nhau sinh sống và nuôi dưỡng con cháu để gia tộc có thể tiếp tục tồn tại. Có gì sai khi loại bỏ mối nguy đối với gia tộc ta chứ?』

Nhưng, còn……

Trước khi nói tiếp, tôi bất chợt nhớ ra một điều. Em ấy là một đứa trẻ Hắc Lang…… Mà khi một con Hắc Lang trưởng thành, nó có thể dễ dàng hủy diệt cả một ngôi làng. Vấn đề cốt lõi lại nằm ở chỗ đấy.

Người ta cho rằng phải tiêu diệt nó ngay khi vừa phát hiện.

『Ta không biết ngươi đã sống ở đâu và sống như thế nào, mà ta cũng chả đoái hoài tới đâu. Hãy để ta cho ngươi biết một điều. Cái thứ bị nguyền rủa kia luôn bị nhân loại truy cùng diệt tận kể cả khi mới giai đoạn sơ sinh. Nếu Công Hội của bọn chúng phát hiện ra tụi ta đang che chở cho nó, cái gia tộc này sẽ bị chúng săn lùng cho đến khi tuyệt diệt mà thôi. Không thể mạo hiểm mạng sống của cả gia tộc chỉ vì một đứa. Thật ra, đến cả người anh trai của ta cũng đã vĩnh biệt trần gian chỉ vì một con hắc lang lúc ta còn trẻ.』

『Nếu không phải là "thứ bị nguyền rủa" thì ngươi nghĩ ta nên gọi bằng gì?』

P-phải gọi là………

『Kệ đi, ta không cần đến ý kiến của ngươi. Ta vẫn một mực với những gì ta sắp làm, vì đó là điều mà ta phải làm mà thôi.』

『Nếu ngươi có ý định bảo vệ thứ đó thì đừng trách ta không khách sáo nữa nhé. Đừng khiến ta phải xé tan ngươi bằng bộ vuốt và nanh này.』

Bình luận (0)Facebook